1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    0h,
    Mệt
    Một ngày cái đầu phải loay hoay suy nghĩ liên tục
    Vẫn là một đêm không khí đặc quánh
    Hôm nay đi ngủ sẽ không giống như những hôm trước, kết thúc một ngày và thiếu một cái gì đó
    Cuộc sống thường không trọn vẹn
    Trong lòng rối như tơ vò, một chuyện khó có thể giải quyết được trọn vẹn theo cái cách mà ai cũng thoả mãn
    Nhớ như điên, ghét cái comp lúc này
    Feeling có định hình, cảm giác nhớ đè nặng hơn tất cả mọi chuyện
    Cười không đồng nghĩa với vui
    Lẩm bẩm cho đỡ buồn ngủ "Ở nơi đấy, ..., chỉ có hai người, yêu nhau...Họ đã sống, không mùa nắng,...chỉ có một mùa, yêu nhau..."
    Mắt díp
    Ngủ
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    0h,
    Mệt
    Một ngày cái đầu phải loay hoay suy nghĩ liên tục
    Vẫn là một đêm không khí đặc quánh
    Hôm nay đi ngủ sẽ không giống như những hôm trước, kết thúc một ngày và thiếu một cái gì đó
    Cuộc sống thường không trọn vẹn
    Trong lòng rối như tơ vò, một chuyện khó có thể giải quyết được trọn vẹn theo cái cách mà ai cũng thoả mãn
    Nhớ như điên, ghét cái comp lúc này
    Feeling có định hình, cảm giác nhớ đè nặng hơn tất cả mọi chuyện
    Cười không đồng nghĩa với vui
    Lẩm bẩm cho đỡ buồn ngủ "Ở nơi đấy, ..., chỉ có hai người, yêu nhau...Họ đã sống, không mùa nắng,...chỉ có một mùa, yêu nhau..."
    Mắt díp
    Ngủ
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  3. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Relax chút nào
    Tất cả mọi thứ đều như những vòng tròn, không có điểm đầu, cũng chả kết thúc, cứ tồn tại. Người ta chỉ khác nhau ở chỗ đang đứng trên vòng tròn nào, và cái cách bước vào, cũng như bước ra khỏi một vòng tròn.
    Tiếp tục
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Relax chút nào
    Tất cả mọi thứ đều như những vòng tròn, không có điểm đầu, cũng chả kết thúc, cứ tồn tại. Người ta chỉ khác nhau ở chỗ đang đứng trên vòng tròn nào, và cái cách bước vào, cũng như bước ra khỏi một vòng tròn.
    Tiếp tục
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  5. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán chường, bất cần, chán mình...là những feeling lúc này đây.
    Muốn gọi điện cho đứa bạn thân để đi dạo với nó, chỉ muốn được ở bên nó & chia sẽ mọi thứ nhưng dường như có gì đó ngăn lại, có phải là thứ sĩ diện rỗng tếch đến cố chấp kia ko.
    Một ngày đầy căng thẳng, lại ko kiềm chế được mình. Bao thứ đến, công việc ngập đầu mà chẳng làm xong, sếp ko hài lòng. Ko xin nghỉ việc đi chơi xa với nhóm được, nó giận cúp máy, bị hàng xóm làm phiền cáu gắt ...Ngày mai nữa phải hoàn tất công việc mà giờ chỉ net với net, sáng mai dậy ko nổi lại trễ việc, hớt hải nhìn cái camera mà ngại. Nhìn lại mình thấy mà ghê, xấu thấy ớn, như bà bà có 5 đứa con.
    Dạo này bị mát rồi, bất cần, thứ cảm giác cô đơn xâm chiếm vì mất đi một chỗ dựa, vì chẳng còn ai để mà chờ đợi mà thương nhớ, tình cảm bao năm qua chỉ thế thôi ư. Giả vờ vui mừng chúc phúc cho người nhưng tâm trạng rối bời, chẳng trách ai hết, có lẽ định mệnh & có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    ldv - Nhớ lắm 1 người !!!
    Everything i do i do it for you but you know ?????
    Everything I do , I do it for you !!!
  6. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán chường, bất cần, chán mình...là những feeling lúc này đây.
    Muốn gọi điện cho đứa bạn thân để đi dạo với nó, chỉ muốn được ở bên nó & chia sẽ mọi thứ nhưng dường như có gì đó ngăn lại, có phải là thứ sĩ diện rỗng tếch đến cố chấp kia ko.
    Một ngày đầy căng thẳng, lại ko kiềm chế được mình. Bao thứ đến, công việc ngập đầu mà chẳng làm xong, sếp ko hài lòng. Ko xin nghỉ việc đi chơi xa với nhóm được, nó giận cúp máy, bị hàng xóm làm phiền cáu gắt ...Ngày mai nữa phải hoàn tất công việc mà giờ chỉ net với net, sáng mai dậy ko nổi lại trễ việc, hớt hải nhìn cái camera mà ngại. Nhìn lại mình thấy mà ghê, xấu thấy ớn, như bà bà có 5 đứa con.
    Dạo này bị mát rồi, bất cần, thứ cảm giác cô đơn xâm chiếm vì mất đi một chỗ dựa, vì chẳng còn ai để mà chờ đợi mà thương nhớ, tình cảm bao năm qua chỉ thế thôi ư. Giả vờ vui mừng chúc phúc cho người nhưng tâm trạng rối bời, chẳng trách ai hết, có lẽ định mệnh & có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    ldv - Nhớ lắm 1 người !!!
    Everything i do i do it for you but you know ?????
    Everything I do , I do it for you !!!
  7. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, từ nay từ mày luôn.
    Mày tưởng ko có mày tao ko sống được hả, hừ cứ đợi đấy, cốc liên lạc với mày nữa, đồ tồi.
  8. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, từ nay từ mày luôn.
    Mày tưởng ko có mày tao ko sống được hả, hừ cứ đợi đấy, cốc liên lạc với mày nữa, đồ tồi.
  9. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vứt nó đi, bỏ quách nó đi là vừa, sống thực dụng wá thì làm được việc gì, tự tin lên đi chứ, còn có ta đây mà, hehehhe.
    Tối nay cafe, mốt cũng cafe hehheehe. Tuần sau tính tiếp
  10. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vứt nó đi, bỏ quách nó đi là vừa, sống thực dụng wá thì làm được việc gì, tự tin lên đi chứ, còn có ta đây mà, hehehhe.
    Tối nay cafe, mốt cũng cafe hehheehe. Tuần sau tính tiếp

Chia sẻ trang này