1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là chuỗi những bước ngoặc, khi mình tự quyết định một việc gì đó, một ngã rẽ và một bước ngoặc nữa cho mình và cho người. Cuộc sống rồi vẫn sẽ đi tiếp, mọi thứ rồi sẽ qua....Cố lên bạn hiền..

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là chuỗi những bước ngoặc, khi mình tự quyết định một việc gì đó, một ngã rẽ và một bước ngoặc nữa cho mình và cho người. Cuộc sống rồi vẫn sẽ đi tiếp, mọi thứ rồi sẽ qua....Cố lên bạn hiền..

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sẽ là một ngày rất tệ....tình cảm có phải là một trò chơi không khi người ta lăn hết từ tay này sang tay khác.Đã có lần , tùang viết cho mình , một bàn tay có năm ngón , đi hết một bàn tay ...lại bắt đầu đếm ...những ngón dài ngón ngắn , nhưng day dứt , bồng bột hay khát khao nhỉ....vô tận ....cuộc sống đấy , vẫn luôn fải đối mặt với nhưng gì không thích , những gì mình ghét...cảm thấy không dễ dàng khi một chuyện vẫn đang tiếp diễn mà fải viết ra như thế này .Anh hay cô ấy hay bất cứ ai khác...tại sao mọi chuyện lại quẩn quanh , sao có những người thích lo việc người khác ...ngay cả bản thân mình cũng vậy. Không muốn nghe nữa....hiện tại là vậy , tương lai cũng là vậy ...người ta có vẻ luôn thích thú khi làm tổn thương nhau, vì như thế nó cũng phải chịu đau như mình , dằn vặt như mình ...anh , cô ấy hay ai khác , bây giờ hài lòng rồi nhé em đau thật ... thế là vừa lòng rồi . thôi xin giơ hai tay ...tha cho tui nhé, nguyên vẹn trả lại anh hay cô ấy những gì bất chợt đến nhé.
    Chúc hạnh phúc nào ....người người hạnh phúc ...nhà nhà hạnh phúc ...còn mình ta lại rong chơi
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

    Được white_lys sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 19/09/2003
  4. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sẽ là một ngày rất tệ....tình cảm có phải là một trò chơi không khi người ta lăn hết từ tay này sang tay khác.Đã có lần , tùang viết cho mình , một bàn tay có năm ngón , đi hết một bàn tay ...lại bắt đầu đếm ...những ngón dài ngón ngắn , nhưng day dứt , bồng bột hay khát khao nhỉ....vô tận ....cuộc sống đấy , vẫn luôn fải đối mặt với nhưng gì không thích , những gì mình ghét...cảm thấy không dễ dàng khi một chuyện vẫn đang tiếp diễn mà fải viết ra như thế này .Anh hay cô ấy hay bất cứ ai khác...tại sao mọi chuyện lại quẩn quanh , sao có những người thích lo việc người khác ...ngay cả bản thân mình cũng vậy. Không muốn nghe nữa....hiện tại là vậy , tương lai cũng là vậy ...người ta có vẻ luôn thích thú khi làm tổn thương nhau, vì như thế nó cũng phải chịu đau như mình , dằn vặt như mình ...anh , cô ấy hay ai khác , bây giờ hài lòng rồi nhé em đau thật ... thế là vừa lòng rồi . thôi xin giơ hai tay ...tha cho tui nhé, nguyên vẹn trả lại anh hay cô ấy những gì bất chợt đến nhé.
    Chúc hạnh phúc nào ....người người hạnh phúc ...nhà nhà hạnh phúc ...còn mình ta lại rong chơi
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

    Được white_lys sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 19/09/2003
  5. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trăng sẽ khuyết khi trăng đầy tròn
    Không có cảm giác có gọi là cảm giác không ...lại lầm rầm ...ko có gì ...ko có gì cả ...chưa xong ...vẫn là những lời trách cứ , lại lầm rầm :"lỗi lại tui , trăm ngàn lần cũng tại tui" hả hê chưa cay cay, con người ta có thể trở nên tốt và xấu nhưng có lẽ chẳng trở nên là cái rì mới là điều tệ hại nhất. Hôm qua , hôm nay , và cả ngày mai , hạnh phúc mãi mãi không tồn tại , chưa bao giờ tồn tại .mà sao lại cứ phải dở hơi biết bơi với những thứ luôn được , vô trùng , sạch sẽ một cách bệnh hoạn đến thế.
    Khéo lại chai lì về tình cảm mất, không còn đủ sức để cảm, để yêu. Mà đã yêu chưa nhỉ , vẫn thích cái cô Lý Mạc Sầu....linh tinh ....nào thì cố gắng nào ...còn bao nhiêu việc phải làm , hờ , thiếu gì...mệt...rồi sẽ ổn cả thôi. Bình thản quá ....cái gì quá đều không tốt.
    Vẫn vậy ...người tốt và người xấu ...hehe....nực cười.thế mà nó cứ bảo mình hẹp hòi ....bây giờ rõ roài nhé ...sống sao cho đừng hổ thẹn với bản thân mình ...nói dễ lắm làm được mới khó.
    Ngắt một cọng cỏ khô...Mùa Thu roài
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trăng sẽ khuyết khi trăng đầy tròn
    Không có cảm giác có gọi là cảm giác không ...lại lầm rầm ...ko có gì ...ko có gì cả ...chưa xong ...vẫn là những lời trách cứ , lại lầm rầm :"lỗi lại tui , trăm ngàn lần cũng tại tui" hả hê chưa cay cay, con người ta có thể trở nên tốt và xấu nhưng có lẽ chẳng trở nên là cái rì mới là điều tệ hại nhất. Hôm qua , hôm nay , và cả ngày mai , hạnh phúc mãi mãi không tồn tại , chưa bao giờ tồn tại .mà sao lại cứ phải dở hơi biết bơi với những thứ luôn được , vô trùng , sạch sẽ một cách bệnh hoạn đến thế.
    Khéo lại chai lì về tình cảm mất, không còn đủ sức để cảm, để yêu. Mà đã yêu chưa nhỉ , vẫn thích cái cô Lý Mạc Sầu....linh tinh ....nào thì cố gắng nào ...còn bao nhiêu việc phải làm , hờ , thiếu gì...mệt...rồi sẽ ổn cả thôi. Bình thản quá ....cái gì quá đều không tốt.
    Vẫn vậy ...người tốt và người xấu ...hehe....nực cười.thế mà nó cứ bảo mình hẹp hòi ....bây giờ rõ roài nhé ...sống sao cho đừng hổ thẹn với bản thân mình ...nói dễ lắm làm được mới khó.
    Ngắt một cọng cỏ khô...Mùa Thu roài
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  7. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là ngọt hơn , hay đắng hơn nhỉ? không có đá ...chẳng giống chút nào , cũng ko biết tự bao giờ có thói quen ấy ..."khong có lửa làm sao có khói" người ta trách mình , không , linh tinh đấy , họ biết gì nào , phải không ??? Nhưng thích phán xét ....bình tĩnh quá , 1 lần nữa thôi nhé , nếu không ...say, mà như thế cũng tốt , ngủ ngoan akay ơi
    Giận mình thật...ghét cả cái con người đó"tôi chẳng là của ai cả", sao lại cứ trách cứ mãi thế....phải , là người chứ không phải là một con vật nuôi trong nhà ...ngày trước , cũng như món đồ trang sức ...À đấy cô dấy , học hành được mặt mũi được gia đình được ...thế là oki ....xét cũng cho cùng cũng chỉ là một món hàng , cái vật trao qua đổi lại thích thì đem ra ngắm nghía , không thì thì vứt đấy ...đi mua vui ...thương thay.
    Sao thế nhỉ , bây giờ hết nợ nần rồi , vĩnh biệt nhé , tôi chẳng quay lại chỗ đó một lần nữa đâu , ngoài kia bầu trời đẹp lắm , hít thở không khí tự do ....cuộc sống mến thương
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  8. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là ngọt hơn , hay đắng hơn nhỉ? không có đá ...chẳng giống chút nào , cũng ko biết tự bao giờ có thói quen ấy ..."khong có lửa làm sao có khói" người ta trách mình , không , linh tinh đấy , họ biết gì nào , phải không ??? Nhưng thích phán xét ....bình tĩnh quá , 1 lần nữa thôi nhé , nếu không ...say, mà như thế cũng tốt , ngủ ngoan akay ơi
    Giận mình thật...ghét cả cái con người đó"tôi chẳng là của ai cả", sao lại cứ trách cứ mãi thế....phải , là người chứ không phải là một con vật nuôi trong nhà ...ngày trước , cũng như món đồ trang sức ...À đấy cô dấy , học hành được mặt mũi được gia đình được ...thế là oki ....xét cũng cho cùng cũng chỉ là một món hàng , cái vật trao qua đổi lại thích thì đem ra ngắm nghía , không thì thì vứt đấy ...đi mua vui ...thương thay.
    Sao thế nhỉ , bây giờ hết nợ nần rồi , vĩnh biệt nhé , tôi chẳng quay lại chỗ đó một lần nữa đâu , ngoài kia bầu trời đẹp lắm , hít thở không khí tự do ....cuộc sống mến thương
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  9. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sợ phải quay lại .....ko muốn một chút nào...cái cảm giác cứ đè nặng ...chỉ mong...đừng như vậy nhé .Níu tay...rồi lại trượt ngã...rồi những dau khổ kéo dài ...chịu đựng nối tiếp.Không muốn đụng đến ....cái cảm giác ...
    Rồi cũng sẽ qua mà ....phù ...yêu và không yêu khoảng cách thật ngắn .....vẫn biết là thế .Em bảo : chị như vậy tệ lắm , gật đầu , rõ là thế roài ;phải bắt đầu lại từ đầu đi ...ngơ ngác "như thế nào, đã kết thúc chưa"...lại thế rồi...đấy ko thể nào tệ hơn , vậy mà lại than vãn .
    Thôi mặc kệ , ông trời có duyên có số cả (bế tắc!), có yêu hay không yêu cũng vậy thôi , nó cũng chỉ là sợi chỉ nhỏ gắn kết con người ta lại , mà thực tế thì không có sợi chỉ đó người ta vẫn dính chặt như sam bởi những thứ không tên to lớn hơn.Hì, ngày mai khò khò sớm còn đi học , buổi đầu tiên chác sẽ là điếc...hờ , cũng tốt , động lực thúc đẩy ý chí đã bị bào mòn ....lại nhớ cái con đường đi học ngày xưa ...vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đó ...Sẽ trôi về đâu?...và thế là dừng lại ...cũng là một mùa thu .
    Phải như vậy thôi !!! Đi tiếp nào, người ta đi được chẳng nhẽ mình lại ngồi ì lại nhểy
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  10. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sợ phải quay lại .....ko muốn một chút nào...cái cảm giác cứ đè nặng ...chỉ mong...đừng như vậy nhé .Níu tay...rồi lại trượt ngã...rồi những dau khổ kéo dài ...chịu đựng nối tiếp.Không muốn đụng đến ....cái cảm giác ...
    Rồi cũng sẽ qua mà ....phù ...yêu và không yêu khoảng cách thật ngắn .....vẫn biết là thế .Em bảo : chị như vậy tệ lắm , gật đầu , rõ là thế roài ;phải bắt đầu lại từ đầu đi ...ngơ ngác "như thế nào, đã kết thúc chưa"...lại thế rồi...đấy ko thể nào tệ hơn , vậy mà lại than vãn .
    Thôi mặc kệ , ông trời có duyên có số cả (bế tắc!), có yêu hay không yêu cũng vậy thôi , nó cũng chỉ là sợi chỉ nhỏ gắn kết con người ta lại , mà thực tế thì không có sợi chỉ đó người ta vẫn dính chặt như sam bởi những thứ không tên to lớn hơn.Hì, ngày mai khò khò sớm còn đi học , buổi đầu tiên chác sẽ là điếc...hờ , cũng tốt , động lực thúc đẩy ý chí đã bị bào mòn ....lại nhớ cái con đường đi học ngày xưa ...vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đó ...Sẽ trôi về đâu?...và thế là dừng lại ...cũng là một mùa thu .
    Phải như vậy thôi !!! Đi tiếp nào, người ta đi được chẳng nhẽ mình lại ngồi ì lại nhểy
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

Chia sẻ trang này