1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều lắm VH à. Thật xúc động khi nhận được những lời an ủi động viên của em. Chị biết mình đang làm gì và sẽ phải làm gì để không làm ảnh hưởng đến người ta. Có lẽ những lúc không cầm lòng được, không ai tâm sự nên chị mới post lên đây thôi. À mà hôm nay em không đi SWP hả ?
    Một lần nữa, cám ơn em nhiều nhiều lắm. Chị sẽ cố quên thôi em à !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Buồn, vui, ai mà chẳng có những lúc đấy nhỉ. Nhưng với những người tình cảm, sống nội tâm, có lẽ cái buồn hay cái vui nó cũng sâu sắc hơn, nặng nề hơn.
    Nói gì đây? "Đừng buồn nữa" à? Để làm gì, sáo rỗng quá, sẽ nhận được một lời cảm ơn, và hết. Có lẽ cũng chẳng cần nói gì, chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản làmột sự cảm thông và chia sẻ. Cứ buồn đi, có cái gì dùng cái đấy, có buồn thì buồn, có vui thì vui, có điên khùng thì cứ điên khùng, cần chia sẻ, thì hãy chia sẻ... Ừ, chia sẻ, có lẽ đó là điều duy nhất nên làm.
    Buồn đi, buồn cho hết cái để buồn, là sẽ vui mà.
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Buồn, vui, ai mà chẳng có những lúc đấy nhỉ. Nhưng với những người tình cảm, sống nội tâm, có lẽ cái buồn hay cái vui nó cũng sâu sắc hơn, nặng nề hơn.
    Nói gì đây? "Đừng buồn nữa" à? Để làm gì, sáo rỗng quá, sẽ nhận được một lời cảm ơn, và hết. Có lẽ cũng chẳng cần nói gì, chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản làmột sự cảm thông và chia sẻ. Cứ buồn đi, có cái gì dùng cái đấy, có buồn thì buồn, có vui thì vui, có điên khùng thì cứ điên khùng, cần chia sẻ, thì hãy chia sẻ... Ừ, chia sẻ, có lẽ đó là điều duy nhất nên làm.
    Buồn đi, buồn cho hết cái để buồn, là sẽ vui mà.
  4. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại thấy cái góc này thật ấm áp. Khách chẳng mời, chẳng dây mơ dễ má thế mà cứ như về nhà. Tự dưng cảm thấy mình có thể tự nhiên nói những điều sâu kín, những điều mà mình chẳng dễ dàng nói ra cả với những người thân yêu nhất. Như một người bạn hiểu mình chỉ im lặng ngồi nghe mình trút tất cả nỗi lòng. Đó là những lúc cảm thấy cô độc ngay giữa đám đông bạn bè. Và đôi lúc thấy bất lực khi cảm thấy cô đơn ngay cả lúc ở bên những người thân yêu nhất. Hic hic... something's wrong with me?!?
  5. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại thấy cái góc này thật ấm áp. Khách chẳng mời, chẳng dây mơ dễ má thế mà cứ như về nhà. Tự dưng cảm thấy mình có thể tự nhiên nói những điều sâu kín, những điều mà mình chẳng dễ dàng nói ra cả với những người thân yêu nhất. Như một người bạn hiểu mình chỉ im lặng ngồi nghe mình trút tất cả nỗi lòng. Đó là những lúc cảm thấy cô độc ngay giữa đám đông bạn bè. Và đôi lúc thấy bất lực khi cảm thấy cô đơn ngay cả lúc ở bên những người thân yêu nhất. Hic hic... something's wrong with me?!?
  6. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài lên thì thây con số 13. Thế là lại cố thêm chút nữa để tránh cái con số 13 đặc biệt. Nó đặc biệt vì với 1 số người nó là con số may mắn, với những người khác nó lại là 1 con số bất hạnh. Với mình thì sao nhỉ? Mình vốn chẳng mấy khi tin vào những điều bí ẩn. Có lẽ tại mình vốn luôn tự tin vào bản thân, vào khả năng của con người là vô tận. Nhưng bây giờ mình chợt nhận ra rằng trong cuộc đời, có biết bao điều nằm ngoài khả năng của con người. Sự bất lực thật là đáng sợ và cả những người tự tin nhất cũng cần sự may mắn. Mình cũng thế. Mình đang rất cần sự may mắn. Chỉ có sự may mắn và điều kỳ diệu mới có thể giúp được mình. Những lời an ủi động viên của bạn bè, tình yêu của gia đình, và cả ý chí, khát vọng của bản thân nữa đôi lúc cũng ko giúp mình vượt qua được những ý nghĩ u tối. Đôi lúc mình cũng muốn oán trách nhưng oán trách ai và oán trách cái gì thì mình cũng ko biết nữa. Mình vẫn yêu cuộc sống này biết bao. Và mình sẽ ko tuyệt vọng. Biết bao nhiêu điều kỳ diệu vẫn xảy ra trên thế giới này đó thôi thế thì tại sao lại ko hi vọng vào một điều kì diệu sẽ đến với mình nhỉ?
    "Ta là ai, ta là ai mà yêu quá đời này..."
  7. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài lên thì thây con số 13. Thế là lại cố thêm chút nữa để tránh cái con số 13 đặc biệt. Nó đặc biệt vì với 1 số người nó là con số may mắn, với những người khác nó lại là 1 con số bất hạnh. Với mình thì sao nhỉ? Mình vốn chẳng mấy khi tin vào những điều bí ẩn. Có lẽ tại mình vốn luôn tự tin vào bản thân, vào khả năng của con người là vô tận. Nhưng bây giờ mình chợt nhận ra rằng trong cuộc đời, có biết bao điều nằm ngoài khả năng của con người. Sự bất lực thật là đáng sợ và cả những người tự tin nhất cũng cần sự may mắn. Mình cũng thế. Mình đang rất cần sự may mắn. Chỉ có sự may mắn và điều kỳ diệu mới có thể giúp được mình. Những lời an ủi động viên của bạn bè, tình yêu của gia đình, và cả ý chí, khát vọng của bản thân nữa đôi lúc cũng ko giúp mình vượt qua được những ý nghĩ u tối. Đôi lúc mình cũng muốn oán trách nhưng oán trách ai và oán trách cái gì thì mình cũng ko biết nữa. Mình vẫn yêu cuộc sống này biết bao. Và mình sẽ ko tuyệt vọng. Biết bao nhiêu điều kỳ diệu vẫn xảy ra trên thế giới này đó thôi thế thì tại sao lại ko hi vọng vào một điều kì diệu sẽ đến với mình nhỉ?
    "Ta là ai, ta là ai mà yêu quá đời này..."
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    "Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng và ngồi hát ca bềnh bồng..."
    Ừ, em ngồi hát ca bềnh bồng đợi anh, đợi mãi, đợi đến khi tưởng mình hoá đá...
    "Rồi cũng xa, rồi cũng qua", em tự nhủ, những cảm giác đã là của ngày hôm qua, không thể trở lại, cuộn mình ôm gối, chếch choáng một bóng hình, người đang bên người và ta với ta ... ngậm ngùi ơi !
    ==@@@^_^@@@==
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    "Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng và ngồi hát ca bềnh bồng..."
    Ừ, em ngồi hát ca bềnh bồng đợi anh, đợi mãi, đợi đến khi tưởng mình hoá đá...
    "Rồi cũng xa, rồi cũng qua", em tự nhủ, những cảm giác đã là của ngày hôm qua, không thể trở lại, cuộn mình ôm gối, chếch choáng một bóng hình, người đang bên người và ta với ta ... ngậm ngùi ơi !
    ==@@@^_^@@@==
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này