1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thì đang nhảy múa en mừng đấy thui, không thấy cái avatar của tớ hẻ?
    May U have 1 year of Happiness, 12 months of Fun, 52 weeks of Gladness, 365 days of Success, 8760 hours of Good Health and 525600 mins of Good Luck! HAPPY NEW YEAR!
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thì đang nhảy múa en mừng đấy thui, không thấy cái avatar của tớ hẻ?
    May U have 1 year of Happiness, 12 months of Fun, 52 weeks of Gladness, 365 days of Success, 8760 hours of Good Health and 525600 mins of Good Luck! HAPPY NEW YEAR!
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ...and Love is Blue.
    http://paradeamarch2.narod.ru/OLD_HIT.htm
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ...and Love is Blue.
    http://paradeamarch2.narod.ru/OLD_HIT.htm
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới lại vào hàng net. Ngồi gõ linh tinh như trước đây. Nghe lại một bài nhạc Hoa cũ trong bộ phim xưa từng thích. Tìm một vài bài nhạc từng thích. Hình như lòng buồn buồn. Tại bài hát? Tại mình rảnh rỗi quá? Tính về rồi, tự dưng lại tìm thấy bài hát của Quốc Trung... Dạo trước mình cũng nghe, nhưng lần này, có cảm giác là lạ...
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Đã hết buồn và hết vấn vương. Đã hết giận hờn, hết nhớ thương... Cứ nói là hết, mà sao nhạc chẳng vui hơn chút nào. Cứ rỉ rả mãi câu ấy. Người viết nhạc có buồn như người đang ngồi nghe không nhỉ...
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    .........
    Mình cũng từng nói thế, nhỉ...
    Trôi qua rồi, còn gì nữa đâu... "Bình thủy tương phùng" cũng chỉ là từng ấy...
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới lại vào hàng net. Ngồi gõ linh tinh như trước đây. Nghe lại một bài nhạc Hoa cũ trong bộ phim xưa từng thích. Tìm một vài bài nhạc từng thích. Hình như lòng buồn buồn. Tại bài hát? Tại mình rảnh rỗi quá? Tính về rồi, tự dưng lại tìm thấy bài hát của Quốc Trung... Dạo trước mình cũng nghe, nhưng lần này, có cảm giác là lạ...
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Đã hết buồn và hết vấn vương. Đã hết giận hờn, hết nhớ thương... Cứ nói là hết, mà sao nhạc chẳng vui hơn chút nào. Cứ rỉ rả mãi câu ấy. Người viết nhạc có buồn như người đang ngồi nghe không nhỉ...
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    .........
    Mình cũng từng nói thế, nhỉ...
    Trôi qua rồi, còn gì nữa đâu... "Bình thủy tương phùng" cũng chỉ là từng ấy...
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Cảm giác nhớ một cái gì, nhớ một người nào đó, nhớ ánh mắt ai đó,hay là gì khác ??? Chạy trốn nỗi nhớ ư ??? Cố gắng , nhưng lại không thể, mọi chuyện cũng bình thường thôi mà, thế sao lại muốn trốn nó, hay sợ !!!Cô nhớ ánh mắt của người, ánh mắt ấy luôn làm cô có cảm thấy ấm áp, thấy yêu thương,...., cô luôn muốn tìm ánh mắt của người dù rằng khi gặp ánh mắt ấy rồi thì lại không dám nhìn lâu. Cô sợ những gì cô cảm nhận được từ ánh mắt của người chỉ là do cô tưởng tượng, chỉ là ngộ nhận . Mọi chuyện rồi sẽ thành kỷ niệm, cô luôn muốn muốn phủ nhận nỗi nhớ của mình, nhưng nó đã là sự thật rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc với nỗi nhớ đó, nhưng nó cũng làm cô quay quắt khi cô biết rằng sẽ phải nhớ và sẽ không gặp người . Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng sao cô có cảm giác không thể xa người, hay là cô đã.....???Cầu chúc cho người luôn gặp nhiều may mắn và thành công người nhé !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Cảm giác nhớ một cái gì, nhớ một người nào đó, nhớ ánh mắt ai đó,hay là gì khác ??? Chạy trốn nỗi nhớ ư ??? Cố gắng , nhưng lại không thể, mọi chuyện cũng bình thường thôi mà, thế sao lại muốn trốn nó, hay sợ !!!Cô nhớ ánh mắt của người, ánh mắt ấy luôn làm cô có cảm thấy ấm áp, thấy yêu thương,...., cô luôn muốn tìm ánh mắt của người dù rằng khi gặp ánh mắt ấy rồi thì lại không dám nhìn lâu. Cô sợ những gì cô cảm nhận được từ ánh mắt của người chỉ là do cô tưởng tượng, chỉ là ngộ nhận . Mọi chuyện rồi sẽ thành kỷ niệm, cô luôn muốn muốn phủ nhận nỗi nhớ của mình, nhưng nó đã là sự thật rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc với nỗi nhớ đó, nhưng nó cũng làm cô quay quắt khi cô biết rằng sẽ phải nhớ và sẽ không gặp người . Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng sao cô có cảm giác không thể xa người, hay là cô đã.....???Cầu chúc cho người luôn gặp nhiều may mắn và thành công người nhé !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ...vụn vỡ trong lòng...



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ...vụn vỡ trong lòng...



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này