1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để nghe trời giải nghĩa yêu"
    ...
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để nghe trời giải nghĩa yêu"
    ...
  3. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ !!!!!
    Nhiều khi muốn hát những bài khùng như thế này mà không biết kiếm ở đâu ra.
    Cam ơn bạn Thino nha''
  4. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ !!!!!
    Nhiều khi muốn hát những bài khùng như thế này mà không biết kiếm ở đâu ra.
    Cam ơn bạn Thino nha''
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    yêu em trái tim thật thà
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    yêu trong nỗi đau tình cờ....

    Qua mùa nắng, qua mùa mưa... Hết nắng rồi lại mưa... Người ta sẽ già đi, chỉ còn cảm xúc, hình như chỉ còn cảm xúc là nguyên vẹn

  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    yêu em trái tim thật thà
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    yêu trong nỗi đau tình cờ....

    Qua mùa nắng, qua mùa mưa... Hết nắng rồi lại mưa... Người ta sẽ già đi, chỉ còn cảm xúc, hình như chỉ còn cảm xúc là nguyên vẹn

  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Theo năm tháng cảm xúc cũng sẽ thay đổi, và nó thành kỉ niệm

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Theo năm tháng cảm xúc cũng sẽ thay đổi, và nó thành kỉ niệm

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ thôi em về
    Chiều mưa đông tới
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui
    Một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này.
    Một lần yêu thương
    Một đời bão nổi
    Giã từ giã từ
    Chiều mưa dông tới
    Em ơi em ơi!
    Sầu thôi xuống đầy
    Làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay
    Lời ca anh nhỏ
    Nỗi lòng anh đây.
    Những hẹn hò từ nay khép lại...
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ thôi em về
    Chiều mưa đông tới
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui
    Một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này.
    Một lần yêu thương
    Một đời bão nổi
    Giã từ giã từ
    Chiều mưa dông tới
    Em ơi em ơi!
    Sầu thôi xuống đầy
    Làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay
    Lời ca anh nhỏ
    Nỗi lòng anh đây.
    Những hẹn hò từ nay khép lại...

Chia sẻ trang này