1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ? Tại sao đến cả bản thân mình mà em cũng khinh ghét ? Những giá trị của bản thân không còn nữa, em mất em rồi. Em là ai đây giữa cuộc đời nào nhiệt và dửng dưng này ??
    daysleeper
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ? Tại sao đến cả bản thân mình mà em cũng khinh ghét ? Những giá trị của bản thân không còn nữa, em mất em rồi. Em là ai đây giữa cuộc đời nào nhiệt và dửng dưng này ??
    daysleeper
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hình như càng ngày càng xa cách với bạn bè, đôi lúc còn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê chúng nó vì net. mà nói cho đúng thì chúng nó bỏ bê mình trước. ai cũng có bạn khác để mà quan tâm rồi. chán quá! càng chán càng online nhiều. mong gặp những người bạn chưa biết mặt, chưa gặp bao giờ mà đã trở thành thân thiết. nhưng weekend mà. cho nên cũng chẳng gặp ai. thậm chí vào cái box của mình cũng thấy rằng mọi người không hề ghé qua thăm dù chỉ 1 chút xíu. chỉ có một mình mình lang thang trên net mà thôi. chẳng lẽ mọi người bận đến thế sao?! cái chính chắc là do mình rảnh quá, do mình chẳng có gì để bận tâm, để bận rộn như họ. mà càng online nhiều lại càng cảm thấy mình xa cách với đám bạn bè hơn.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hình như càng ngày càng xa cách với bạn bè, đôi lúc còn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê chúng nó vì net. mà nói cho đúng thì chúng nó bỏ bê mình trước. ai cũng có bạn khác để mà quan tâm rồi. chán quá! càng chán càng online nhiều. mong gặp những người bạn chưa biết mặt, chưa gặp bao giờ mà đã trở thành thân thiết. nhưng weekend mà. cho nên cũng chẳng gặp ai. thậm chí vào cái box của mình cũng thấy rằng mọi người không hề ghé qua thăm dù chỉ 1 chút xíu. chỉ có một mình mình lang thang trên net mà thôi. chẳng lẽ mọi người bận đến thế sao?! cái chính chắc là do mình rảnh quá, do mình chẳng có gì để bận tâm, để bận rộn như họ. mà càng online nhiều lại càng cảm thấy mình xa cách với đám bạn bè hơn.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  6. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình thật sự đã là một con người khác rồi hay sao ? Hay đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài ? Gặp hắn mình cứ vờ như người xa lạ. Lắm lúc muốn được quan tâm đến nó, hỏi thăm nó nhưng mình ngại quá ! Không phải là mình đã làm gì có lỗi với nó mà là nó đâu cần đến những quan tâm những lo lắng của mình dành cho nó bởi nó được rất nhiều người quan tâm cơ mà ! Tại sao mình phải phải nghĩ đến nó nhỉ ! Phải quên nó đi thôi ! Nó không xứng với tình cảm của mình dành cho nó !
    Dù sao vẫn muốn tặng đến nó những đóa hồng tươi thắm nhất. Có lẽ nó sẽ không hiểu tại sao mình lại tặng nó 7 bông mà không là 5 hay 6 hay 8. Nếu như có hoa cẩm chướng thì mình sẽ tặng nó 7 bông hoa cẩm chướng, nhưng đây chỉ có hoa hồng, thôi thì tặng hoa hồng vậy.

    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình thật sự đã là một con người khác rồi hay sao ? Hay đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài ? Gặp hắn mình cứ vờ như người xa lạ. Lắm lúc muốn được quan tâm đến nó, hỏi thăm nó nhưng mình ngại quá ! Không phải là mình đã làm gì có lỗi với nó mà là nó đâu cần đến những quan tâm những lo lắng của mình dành cho nó bởi nó được rất nhiều người quan tâm cơ mà ! Tại sao mình phải phải nghĩ đến nó nhỉ ! Phải quên nó đi thôi ! Nó không xứng với tình cảm của mình dành cho nó !
    Dù sao vẫn muốn tặng đến nó những đóa hồng tươi thắm nhất. Có lẽ nó sẽ không hiểu tại sao mình lại tặng nó 7 bông mà không là 5 hay 6 hay 8. Nếu như có hoa cẩm chướng thì mình sẽ tặng nó 7 bông hoa cẩm chướng, nhưng đây chỉ có hoa hồng, thôi thì tặng hoa hồng vậy.

    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tối nay cả nhà ngồi lại bên nhau, ba mẹ và năm chị em, lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ngồi lại bên nhau, nói chuyện cho đến khuya, con cái lắng nghe ba mẹ dặn dò, ba mẹ lắng nghe những lời tâm sự của con cái. Mẹ cũng sắp đi xa, không biết lúc nào mới về, chị em mình phải đùm bọc, phải thương yêu lẫn nhau để có thể vượt qua khó khăn trong lúc này. Từ nhỏ chị em mình cũng đã quen sống xa ba mẹ, cũng quen với cuộc sống tự lập nên giờ cũng đỡ hụt hẫng...
    Mẹ cũng đã từng dạy bọn con rằng "Phải tự mình vươn lên", bọn con sẽ cố gắng hết sức mình để mẹ vui lòng, nhe mẹ...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tối nay cả nhà ngồi lại bên nhau, ba mẹ và năm chị em, lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ngồi lại bên nhau, nói chuyện cho đến khuya, con cái lắng nghe ba mẹ dặn dò, ba mẹ lắng nghe những lời tâm sự của con cái. Mẹ cũng sắp đi xa, không biết lúc nào mới về, chị em mình phải đùm bọc, phải thương yêu lẫn nhau để có thể vượt qua khó khăn trong lúc này. Từ nhỏ chị em mình cũng đã quen sống xa ba mẹ, cũng quen với cuộc sống tự lập nên giờ cũng đỡ hụt hẫng...
    Mẹ cũng đã từng dạy bọn con rằng "Phải tự mình vươn lên", bọn con sẽ cố gắng hết sức mình để mẹ vui lòng, nhe mẹ...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú bob với chú ngautuan nghe anh hát bài Feeling phê nhờ .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này