1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống đôi khi buồn tênh, năm tháng vụt qua không là mơ ước. Tình yêu đôi khi lìa xa, tích tắc thời gian quá mỏng manh... Cuộc sống ngắn ngủi thật mà, chỉ có những cảm giác là gần như trải dài vô tận... Sau này, có khi nào xòe bàn tay nghĩ lại, và ân hận vì những gì đã làm, đã quyết định hôm nay không nhỉ???... Mà thôi, không tiếc, không hối hận... Mình đã chọn như thế rồi...
    Lúc này, tự dưng muốn nghe lại vài bản nhạc nào đó ngày xưa từng nghe. Teardrops thử nhé, ngày ấy, cứ mỗi lần nghe bài ấy là trời mưa. Có lần, vì bài ấy mà khóc... Hoặc không thì Friends vậy, một bài hát là lạ, chỉ nghe mỗi một lần trên lớp học, mà sao cứ nhớ văng vẳng giai điệu của nó... Nhớ những người từng chỉ cho mình nghe bài gì, trong đĩa nào... Cả Only love nữa, ngày xưa, từng thích mê ly bài này. Bây giờ, thỉnh thoảng nghe lại, tự dưng thấy mình giống như hồi ấy, cũng hay ước mong này nọ, cũng hay tưởng tưởng đủ thứ về tương lai, cũng thấy thích được theo người yêu đi trên con đường ra biển đẹp như trong video clip ấy...
    Thấy nhớ mùa mưa SG quá. Mình chẳng thích gì cảm giác ngồi bó chân ở nhà vì ngoài kia đì đùng mưa. Nhưng mình nhớ cảm giác trong trẻo khi ra đường mỗi khi trời vừa tạnh xong. Lúc ấy, túm lấy một ai đó để nngồi hìn những giọt mưa còn đọng lại thỉnh thoảng nhỏ giọt tong tong lên mặt bàn kể cũng hay hay... Lại sắp vào mùa mưa rồi. Lại nhớ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9... và hết. (Phải rồi, chỉ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và hết). Có nên tin vào số mệnh không nhỉ? Có nên tin vào những điềm không hay báo trước khi nhỉ, hay vì cuộc sống chỉ cho mình từng ấy?
    Mà sao dạo này mình nhát gan thế nào ấy, chẳng dám nghe nhiều mấy bài hát cũ, cứ sợ mình rơi vào những cảm giác của ngày xưa....
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 28/04/2004
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/04/2004
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống đôi khi buồn tênh, năm tháng vụt qua không là mơ ước. Tình yêu đôi khi lìa xa, tích tắc thời gian quá mỏng manh... Cuộc sống ngắn ngủi thật mà, chỉ có những cảm giác là gần như trải dài vô tận... Sau này, có khi nào xòe bàn tay nghĩ lại, và ân hận vì những gì đã làm, đã quyết định hôm nay không nhỉ???... Mà thôi, không tiếc, không hối hận... Mình đã chọn như thế rồi...
    Lúc này, tự dưng muốn nghe lại vài bản nhạc nào đó ngày xưa từng nghe. Teardrops thử nhé, ngày ấy, cứ mỗi lần nghe bài ấy là trời mưa. Có lần, vì bài ấy mà khóc... Hoặc không thì Friends vậy, một bài hát là lạ, chỉ nghe mỗi một lần trên lớp học, mà sao cứ nhớ văng vẳng giai điệu của nó... Nhớ những người từng chỉ cho mình nghe bài gì, trong đĩa nào... Cả Only love nữa, ngày xưa, từng thích mê ly bài này. Bây giờ, thỉnh thoảng nghe lại, tự dưng thấy mình giống như hồi ấy, cũng hay ước mong này nọ, cũng hay tưởng tưởng đủ thứ về tương lai, cũng thấy thích được theo người yêu đi trên con đường ra biển đẹp như trong video clip ấy...
    Thấy nhớ mùa mưa SG quá. Mình chẳng thích gì cảm giác ngồi bó chân ở nhà vì ngoài kia đì đùng mưa. Nhưng mình nhớ cảm giác trong trẻo khi ra đường mỗi khi trời vừa tạnh xong. Lúc ấy, túm lấy một ai đó để nngồi hìn những giọt mưa còn đọng lại thỉnh thoảng nhỏ giọt tong tong lên mặt bàn kể cũng hay hay... Lại sắp vào mùa mưa rồi. Lại nhớ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9... và hết. (Phải rồi, chỉ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và hết). Có nên tin vào số mệnh không nhỉ? Có nên tin vào những điềm không hay báo trước khi nhỉ, hay vì cuộc sống chỉ cho mình từng ấy?
    Mà sao dạo này mình nhát gan thế nào ấy, chẳng dám nghe nhiều mấy bài hát cũ, cứ sợ mình rơi vào những cảm giác của ngày xưa....
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 28/04/2004
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/04/2004
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vết thương ngày cũ, tự mình khơi lại cho đau thêm. Có lẽ cũng tại ảo tưởng quá nhiều, những cuộc điện thoại ko người gọi, cuộc điện thoại gọi tới chỉ với tiếng nhạc, tiếng phim cuối cùng chỉ là lộn số đến số DT của mình người ta còn ko biết nữa là !Buồn cười, trong lúc thất vọng mọi cái đều trở thành nên thơ, trở thành hy vọng. Thấy log on tưởng là vì mình, đâu biết cái nick đó bây giờ ai xài, hay người ta log vì mục đích riêng ? Tưởng rằng người ta đã đọc những mình viết ở đây mà ko suy nghĩ được rằng người ta là người của thực tế, những cái này đối với mình là niềm vui khi buồn, là nơi để giải toả nỗi lòng cho nhẹ bớt thì đối với người ta là thứ vớ vẩn. Cuối cùng thì chỉ là tưởng tượng thế thôi , người ta chẳng dư hơi và rảnh rỗi để đọc những thứ như vầy. Buồn cười là bây giờ mới nhận ra, buồn cười thật, trình độ tưởng tượng của mình cao thế mà bây giờ mình mới biết. Thôi nào bỏ qua thói ích kỷ cố hữu đi, chấp nhận rằng mình là một quá khứ mà người ta ko muốn nhớ đến. Dù sao thì bây giờ người ta cũng đã có được những gì người ta muốn rồi, thật lòng mình rất vui khi người ta đạt được những gì người ta mong ước. Một lời chúc cho người ta tưởng rằng đã được người ta đọc thì mình cũng đã nói được với người ta rồi, mặc dù có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm gì. Tất cả đều do mình, sự thật đã quá rõ ràng chỉ tại ko chịu chấp nhận đó thôi, bây giờ thì chấp nhận rồi, chấp nhận mưa ko cần biết lý do gì nữa vì dù với lý do gì thì đó cũng là sự thật. Bây giờ thì mình mới cảm nhận được thế nào là lạnh lùng khi nghe giọng nói người ta. Bạn bè ư ? Có lẽ con tim của mình quá bé để chấp nhận được điều đó, mai sau thì ko biết sao chứ bây giờ thì ko thể làm được, mặc dù có lúc mình thật sự muốn làm bạn bình thường nhưng ?.ko thể. Thôi vậy, người ta đi với tương lai người ta, mình thì đứng lại và cầu chúc cho người ta mọi điều tốt đẹp.
    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 29/04/2004
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vết thương ngày cũ, tự mình khơi lại cho đau thêm. Có lẽ cũng tại ảo tưởng quá nhiều, những cuộc điện thoại ko người gọi, cuộc điện thoại gọi tới chỉ với tiếng nhạc, tiếng phim cuối cùng chỉ là lộn số đến số DT của mình người ta còn ko biết nữa là !Buồn cười, trong lúc thất vọng mọi cái đều trở thành nên thơ, trở thành hy vọng. Thấy log on tưởng là vì mình, đâu biết cái nick đó bây giờ ai xài, hay người ta log vì mục đích riêng ? Tưởng rằng người ta đã đọc những mình viết ở đây mà ko suy nghĩ được rằng người ta là người của thực tế, những cái này đối với mình là niềm vui khi buồn, là nơi để giải toả nỗi lòng cho nhẹ bớt thì đối với người ta là thứ vớ vẩn. Cuối cùng thì chỉ là tưởng tượng thế thôi , người ta chẳng dư hơi và rảnh rỗi để đọc những thứ như vầy. Buồn cười là bây giờ mới nhận ra, buồn cười thật, trình độ tưởng tượng của mình cao thế mà bây giờ mình mới biết. Thôi nào bỏ qua thói ích kỷ cố hữu đi, chấp nhận rằng mình là một quá khứ mà người ta ko muốn nhớ đến. Dù sao thì bây giờ người ta cũng đã có được những gì người ta muốn rồi, thật lòng mình rất vui khi người ta đạt được những gì người ta mong ước. Một lời chúc cho người ta tưởng rằng đã được người ta đọc thì mình cũng đã nói được với người ta rồi, mặc dù có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm gì. Tất cả đều do mình, sự thật đã quá rõ ràng chỉ tại ko chịu chấp nhận đó thôi, bây giờ thì chấp nhận rồi, chấp nhận mưa ko cần biết lý do gì nữa vì dù với lý do gì thì đó cũng là sự thật. Bây giờ thì mình mới cảm nhận được thế nào là lạnh lùng khi nghe giọng nói người ta. Bạn bè ư ? Có lẽ con tim của mình quá bé để chấp nhận được điều đó, mai sau thì ko biết sao chứ bây giờ thì ko thể làm được, mặc dù có lúc mình thật sự muốn làm bạn bình thường nhưng ?.ko thể. Thôi vậy, người ta đi với tương lai người ta, mình thì đứng lại và cầu chúc cho người ta mọi điều tốt đẹp.
    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 29/04/2004
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng ta nên bỏ đi những điều không thể níu kéo, hay chúng ta nên níu kéo những gì đã bỏ đi khỏi chúng ta.... Hai quan điểm sống ấy cái nào đúng cái nào sai...??!?!?!
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng ta nên bỏ đi những điều không thể níu kéo, hay chúng ta nên níu kéo những gì đã bỏ đi khỏi chúng ta.... Hai quan điểm sống ấy cái nào đúng cái nào sai...??!?!?!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Muốn níu kéo thì cứ lên kế hoạch đi, nhưng nhớ là bên cạnh những kế hoạch đó nhớ kèm theo một kế hoạch làm sao để tiếp tục sống khi không còn níi kéo được nữa. Một khi mình đã tận lực mà không níu kéo được thì tốt hơn hết là nên bắt đầu một cuộc sống mới đi thôi!
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Muốn níu kéo thì cứ lên kế hoạch đi, nhưng nhớ là bên cạnh những kế hoạch đó nhớ kèm theo một kế hoạch làm sao để tiếp tục sống khi không còn níi kéo được nữa. Một khi mình đã tận lực mà không níu kéo được thì tốt hơn hết là nên bắt đầu một cuộc sống mới đi thôi!

Chia sẻ trang này