1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã biết có thể sẽ thất bại thì sao không bỏ đi mà lại cố gắng thềm lần nữa làm gì, chẳng thà bỏ đi để rồi một mình ta đau còn hơn làm cho thêm một người nữa đau khổ đúng không??????
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã biết có thể sẽ thất bại thì sao không bỏ đi mà lại cố gắng thềm lần nữa làm gì, chẳng thà bỏ đi để rồi một mình ta đau còn hơn làm cho thêm một người nữa đau khổ đúng không??????
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng Nhưng mà có những người cực kì cố chấp, không biết chấp nhận sự thật, nếu họ muốn thử thì cứ thử đi. Vấn đề quan trọng là nhân vật chính chứ người ngoài làm được cái gì? Đi dạo qua ngứa mắt thì đâm thọc một câu vậy thôi À! Vẫn còn một cách nhàn hạ hơn nhiều, vác cái chiếu ra bờ ao, tìm về gốc cây sung, nằm ngửa ra đó há miệng thật to Cái này vốn là làm theo tư tưởng Phật giáo : "Ở đời muôn sự tùy duyên."
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng Nhưng mà có những người cực kì cố chấp, không biết chấp nhận sự thật, nếu họ muốn thử thì cứ thử đi. Vấn đề quan trọng là nhân vật chính chứ người ngoài làm được cái gì? Đi dạo qua ngứa mắt thì đâm thọc một câu vậy thôi À! Vẫn còn một cách nhàn hạ hơn nhiều, vác cái chiếu ra bờ ao, tìm về gốc cây sung, nằm ngửa ra đó há miệng thật to Cái này vốn là làm theo tư tưởng Phật giáo : "Ở đời muôn sự tùy duyên."
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái mà pậht dạy là duiyên trong chữ căn duyên có dyên thì cần có căn nữa bạn ah! nếu không diết rõ thì đừng nên dùng bạn ơi... còn nằm chờ sung rụng thì chỉ là lười và ngốc chứ không gọi là duyên
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái mà pậht dạy là duiyên trong chữ căn duyên có dyên thì cần có căn nữa bạn ah! nếu không diết rõ thì đừng nên dùng bạn ơi... còn nằm chờ sung rụng thì chỉ là lười và ngốc chứ không gọi là duyên
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ra thế! Bây giờ thì đã hiểu được chút xíu
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ra thế! Bây giờ thì đã hiểu được chút xíu
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lại từ feeling đứng riêng lẻ một mình....dường như cách đây không lâu cũng đã từng viện đến nó để nói hộ những thay đổi trong bản thân mình. Bao lâu rồi nhỉ, cũng dễ đến 8,9 tháng....rồi cũng thôi.
    Tự nghĩ, nếu giữa đời thật không tìm thấy được cảm xúc, thôi thì tự tạo lấy cho bản thân mình vậy. Kiểm chứng, có những nỗi đau thật hóa ra không bằng những nỗi đau vô hình. Chung quy tại con người không muốn quên đi nỗi đau nó, không muốn quên đi cái hư vô đẹp đẽ mà mình vẫn thường tô điểm bằng tất cả sự trân trọng, vậy là đau khổ , thế thôi.....
    Tiếp tục đi, tiếp tục hát, tiếp tục lơ láo giương mắt nhìn đời, giương mắt nhìn người , hy vọng vào một ngày mai vậy ...
    Lẩn thẩn viết vài dòng........
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lại từ feeling đứng riêng lẻ một mình....dường như cách đây không lâu cũng đã từng viện đến nó để nói hộ những thay đổi trong bản thân mình. Bao lâu rồi nhỉ, cũng dễ đến 8,9 tháng....rồi cũng thôi.
    Tự nghĩ, nếu giữa đời thật không tìm thấy được cảm xúc, thôi thì tự tạo lấy cho bản thân mình vậy. Kiểm chứng, có những nỗi đau thật hóa ra không bằng những nỗi đau vô hình. Chung quy tại con người không muốn quên đi nỗi đau nó, không muốn quên đi cái hư vô đẹp đẽ mà mình vẫn thường tô điểm bằng tất cả sự trân trọng, vậy là đau khổ , thế thôi.....
    Tiếp tục đi, tiếp tục hát, tiếp tục lơ láo giương mắt nhìn đời, giương mắt nhìn người , hy vọng vào một ngày mai vậy ...
    Lẩn thẩn viết vài dòng........

Chia sẻ trang này