1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cảm thấy buồn quá.Mới đi nhậu về,sao nhớ người ta quá! Đã một năm trôi qua rồi ,thế mà ta vẫn chưa thể quên được người sao?Người ơi,giờ ta nhớ người nhiều lắm.Nhớ ánh mắt ,bờ môi,nhớ nụ cười mái tóc.Có lẽ suốt đời ta vẫn không thể quên được người.Ngày đó sao ta ngu ngốc quá!Thương người mà chẳng dám nói một câu.Còn có nữa không một buổi sáng nào tôi và em đến trường thật sớm,đứng kề nhau mà chẳng nói một lời?Còn có nữa không một buổi học cuối năm nào ta và người ngồi kế nhau đánh ca ro tay chạm tay mà lòng xao xuyến.người ơi,giờ ta nhớ người nhiều lắm!Ngày cuối năm,ngưòi nắm lấy tay ta,ta thương lắm người biết không?Rồi đây ta và người sẽ xa nhau mãi mãi.Làm sao còn được gặp lại nhau với những ngây ngô,vụng dại thuở ban đàu."Ước gì em ở đây giờ này,ước gì cho thời gian trở lại".Nếu thời gian trở lại được thì hay quá.Ta sẽ trở lại làm một thằng nhóc ngây ngô như thuở nào,theo đuổi người theo một cách riêng ta.Ta thương lắm người biết không?Ta thưong người lắm.Người ơi................................
  2. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cảm thấy buồn quá.Mới đi nhậu về,sao nhớ người ta quá! Đã một năm trôi qua rồi ,thế mà ta vẫn chưa thể quên được người sao?Người ơi,giờ ta nhớ người nhiều lắm.Nhớ ánh mắt ,bờ môi,nhớ nụ cười mái tóc.Có lẽ suốt đời ta vẫn không thể quên được người.Ngày đó sao ta ngu ngốc quá!Thương người mà chẳng dám nói một câu.Còn có nữa không một buổi sáng nào tôi và em đến trường thật sớm,đứng kề nhau mà chẳng nói một lời?Còn có nữa không một buổi học cuối năm nào ta và người ngồi kế nhau đánh ca ro tay chạm tay mà lòng xao xuyến.người ơi,giờ ta nhớ người nhiều lắm!Ngày cuối năm,ngưòi nắm lấy tay ta,ta thương lắm người biết không?Rồi đây ta và người sẽ xa nhau mãi mãi.Làm sao còn được gặp lại nhau với những ngây ngô,vụng dại thuở ban đàu."Ước gì em ở đây giờ này,ước gì cho thời gian trở lại".Nếu thời gian trở lại được thì hay quá.Ta sẽ trở lại làm một thằng nhóc ngây ngô như thuở nào,theo đuổi người theo một cách riêng ta.Ta thương lắm người biết không?Ta thưong người lắm.Người ơi................................
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Buồn........
    Hold me up hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind

  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Buồn........
    Hold me up hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind

  5. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin thôi việc, đang trong thời gian bàn giao, chả làm việc gì hết. Đọc bài báo nói về thất nghiệp tại công sở, hichic, giống mình thế. Mặc dù tự nguyện nhưng quả thật ngồi không chẳng làm gì như thế này thì không thể chịu nổi. Thôi thì chịu đựng vài hôm nữa là xong, khấn trời khấn phật..... Ôi trời ơi, sao mà tôi chán thế này, sắp điên mất thôi. Nhìn đứa nào cũng muốn chửi, hu hu
  6. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin thôi việc, đang trong thời gian bàn giao, chả làm việc gì hết. Đọc bài báo nói về thất nghiệp tại công sở, hichic, giống mình thế. Mặc dù tự nguyện nhưng quả thật ngồi không chẳng làm gì như thế này thì không thể chịu nổi. Thôi thì chịu đựng vài hôm nữa là xong, khấn trời khấn phật..... Ôi trời ơi, sao mà tôi chán thế này, sắp điên mất thôi. Nhìn đứa nào cũng muốn chửi, hu hu
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT
    Bước sang ngày mới rồi, sinh nhật cũng đã qua, sau những giây phút vui vẻ bên bạn bè, đón nhận những câu chúc, hồi hộp bóc từng món quà... giờ đây... còn lại một khoảng lặng...
    Chợt nhớ ra, sao mình không tự tặng mình một câu chúc sinh nhật.
    HAPPY BIRTHDAY TO ME ​
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT
    Bước sang ngày mới rồi, sinh nhật cũng đã qua, sau những giây phút vui vẻ bên bạn bè, đón nhận những câu chúc, hồi hộp bóc từng món quà... giờ đây... còn lại một khoảng lặng...
    Chợt nhớ ra, sao mình không tự tặng mình một câu chúc sinh nhật.
    HAPPY BIRTHDAY TO ME ​
  9. thaitad

    thaitad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    úi chà!
    thấy các bạn viết bài mà tui buồn quá. chắc tại khéo dư nước mắt, hay là mình cũng đang buồn như vậy.
    như bài Lời rêu của Phú Quang có câu : Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại......
    mà cuộc sống dễ trả lại như vậy sao?????? mình không tin lắm, sau vấy ngã ta lại phải Cười rồi đứng dậy thôi
    Chúc cho ta vui vậy
  10. thaitad

    thaitad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    úi chà!
    thấy các bạn viết bài mà tui buồn quá. chắc tại khéo dư nước mắt, hay là mình cũng đang buồn như vậy.
    như bài Lời rêu của Phú Quang có câu : Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại......
    mà cuộc sống dễ trả lại như vậy sao?????? mình không tin lắm, sau vấy ngã ta lại phải Cười rồi đứng dậy thôi
    Chúc cho ta vui vậy

Chia sẻ trang này