1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn ngủ đến mụ mị cả người vậy mà vẫn cứ phải ngồi thao láo ở đây, chán thật.
    Vậy là đã hết một ngày, ngày qua chẳng biết mình đã làm được những gì --> ngày mai mình phải làm những gì ?. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, đều đều và chán ngắt. Sài gòn đang chuyển mùa nên cái nắng không còn hanh hao mà trở nên dịu nhẹ, dễ làm cho những người yếu lòng cứ cảm thấy lâng lâng buồn. Sài gòn mùa thu không có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ hay phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu . . . Sài gòn mùa thu chỉ có những con đường rợp bóng cây hiu hiu gió nhẹ, lá rụng chưa kịp tạo thành thảm đã được quét dọn sạch sẽ mất rồi. Tuy không thơ mộng và đi vào thơ nhạc nhiều như Hà Nội, thế nhưng Sài gòn mùa thu vẫn có nét đẹp rất đặc trưng của nó, và tôi yêu Sài gòn, yêu mùa thu Sài gòn và yêu cả con người Sài gòn .
    Tự dưng thấy mình chợt trở nên lãng mạn đến không ngờ
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn ngủ đến mụ mị cả người vậy mà vẫn cứ phải ngồi thao láo ở đây, chán thật.
    Vậy là đã hết một ngày, ngày qua chẳng biết mình đã làm được những gì --> ngày mai mình phải làm những gì ?. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, đều đều và chán ngắt. Sài gòn đang chuyển mùa nên cái nắng không còn hanh hao mà trở nên dịu nhẹ, dễ làm cho những người yếu lòng cứ cảm thấy lâng lâng buồn. Sài gòn mùa thu không có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ hay phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu . . . Sài gòn mùa thu chỉ có những con đường rợp bóng cây hiu hiu gió nhẹ, lá rụng chưa kịp tạo thành thảm đã được quét dọn sạch sẽ mất rồi. Tuy không thơ mộng và đi vào thơ nhạc nhiều như Hà Nội, thế nhưng Sài gòn mùa thu vẫn có nét đẹp rất đặc trưng của nó, và tôi yêu Sài gòn, yêu mùa thu Sài gòn và yêu cả con người Sài gòn .
    Tự dưng thấy mình chợt trở nên lãng mạn đến không ngờ
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Biết là không thể quên người
    Giấu yêu vào nhớ, giấu trời vào mây
    Biết mùa đang gió heo mây
    Mà lòng vẫn cứ đắng cay riêng lòng
    Thì ra tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở trong tim , thế mà tôi cứ ngỡ tất cả đã tan biến đi hay ít nhất là đã được chôn sâu vào tận đáy lòng thế mà lại vỡ òa ra khi anh xuất hiện .
    Anh gần đó mà lại xa vời vợi khỏang cách giữa hai tâm hồn khỏang cách giữa hai trái tim thật là đáng sợ. Tôi cố tình không nhớ về anh không nghĩ về anh thì hình như lúc ấy lại là lúc tôi nhớ hơn bao giờ hết .
    Dặn lòng đừng nhớ nữa , đừng nghĩ tới anh nữa vì tôi còn biết bao điều để suy nghĩ đang chờ tôi ở phía trước . Sẽ làm được mà phải không tôi ơi !
    Nên hiểu rằng đó chỉ là một sự tình cờ , một kỷ niệm đẹp , một khỏanh khắc hạnh phúc và cũng là một chút duyên phận . Thôi nhé ! cứ xem như mình chưa từng quen biết nhau , chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì , chưa từng có phút giây ấy ......
    Đành vậy ! cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình muốn
    Nhớ ..........................
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Biết là không thể quên người
    Giấu yêu vào nhớ, giấu trời vào mây
    Biết mùa đang gió heo mây
    Mà lòng vẫn cứ đắng cay riêng lòng
    Thì ra tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở trong tim , thế mà tôi cứ ngỡ tất cả đã tan biến đi hay ít nhất là đã được chôn sâu vào tận đáy lòng thế mà lại vỡ òa ra khi anh xuất hiện .
    Anh gần đó mà lại xa vời vợi khỏang cách giữa hai tâm hồn khỏang cách giữa hai trái tim thật là đáng sợ. Tôi cố tình không nhớ về anh không nghĩ về anh thì hình như lúc ấy lại là lúc tôi nhớ hơn bao giờ hết .
    Dặn lòng đừng nhớ nữa , đừng nghĩ tới anh nữa vì tôi còn biết bao điều để suy nghĩ đang chờ tôi ở phía trước . Sẽ làm được mà phải không tôi ơi !
    Nên hiểu rằng đó chỉ là một sự tình cờ , một kỷ niệm đẹp , một khỏanh khắc hạnh phúc và cũng là một chút duyên phận . Thôi nhé ! cứ xem như mình chưa từng quen biết nhau , chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì , chưa từng có phút giây ấy ......
    Đành vậy ! cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình muốn
    Nhớ ..........................
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những bọt nước trải dài chân thác
    Đau hay không mà vỡ tứ tung ?
    Ta một cõi lòng buồn man mác
    Nhớ hay quên mà vẫn ngượng ngùng .....................?
    Lạnh có lạnh mà rêu xanh biếc
    Vui có vui mà đá sậm đen
    Bay có bay mà mây vẫn tiếc
    Cười có cười mà ta vẫn hờn ghen ...........!
    Chưa qua nổi một thời quá khứ
    Nên trong tim dấu hỏi vẫn còn vương
    Nghe xa cách lòng buồn lắm chứ
    Nhưng quay đi bình tĩnh lạ thường
    Những bọt nước trải dài chân thác
    Đau hay không mà vỡ tứ tung ?
    Điên hay tỉnh mà ta ngơ ngác
    Kiêu hãnh một giây - nên xa cách nghìn trùng
    " Em nhớ anh vì tình yêu hay vì ngày xưa quá đẹp " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều câu hỏi này và tự trả lời rằng nếu em không có tình cảm với anh thì quá khứ xưa không thể nào đẹp để giờ đây em quay quắt trong nỗi nhớ anh , nhớ khôn cùng .
    Cuộc đời thật trớ trêu , khi em học ở HTK thì anh lại học ở nơi khác cho đến khi biết mình được chuyển về học lại nơi cũ thì em vui biết chừng nào vì ít ra em cũng được gặp anh . Dù biết rằng gặp anh để làm gì có chăng là đem về cho tim mình một nỗi đau và những giọt nước mắt lăn dài trên má thế mà em vẫn mong muốn gặp .
    Sống ở trên đời không ai học được chữ ngờ cả , khi em quay về trường cũ thì anh lại đi và đổi lịch học . Em giờ đây có lẽ vĩnh viễn không thể gặp anh được nữa không thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thân quen xưa nữa . Có lẽ đó là số trời hay nói đúng hơn là " định mệnh "
    Định mệnh khiến em phải có mặt trong buổi đi chơi 2/9 để rồi em quen anh , gần gũi anh và để rồi em nhận lấy đớn đau cho riêng em . Bao lần em tự hỏi với mình rằng khỏanh khắc đó là một trò đùa của anh có phải không ? hay nó xuất phát thật từ đáy lòng của anh ?
    Nếu biết trước mình sẽ đau như thế này thì ngày trứơc em sẽ không tham gia chuyến đi chơi đó , sẽ không buông xuôi mình làm theo những gì trái tim mách bảo . Tất cả những giá mà đó giờ đã muộn rồi vì anh giờ đây đã bước vào cuộc sống của em và nằm mãi nơi sâu thẳm trong trái tim em - một kỷ niệm đẹp .
    Mong rằng sẽ có phút giây khiến anh chợt nhớ đến khỏanh khắc mình đã có với nhau anh nhé và mong rằng anh sẽ không như những gì anh viết đó là "hối tiếc những gì anh đã làm và mong ước chuyện đó đã không xảy ra "
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there''s one thing I''ll never regret: it''s the day you came into my life!
    I will be missing you even when we are apart then you are always in my heart , always ?.always

  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những bọt nước trải dài chân thác
    Đau hay không mà vỡ tứ tung ?
    Ta một cõi lòng buồn man mác
    Nhớ hay quên mà vẫn ngượng ngùng .....................?
    Lạnh có lạnh mà rêu xanh biếc
    Vui có vui mà đá sậm đen
    Bay có bay mà mây vẫn tiếc
    Cười có cười mà ta vẫn hờn ghen ...........!
    Chưa qua nổi một thời quá khứ
    Nên trong tim dấu hỏi vẫn còn vương
    Nghe xa cách lòng buồn lắm chứ
    Nhưng quay đi bình tĩnh lạ thường
    Những bọt nước trải dài chân thác
    Đau hay không mà vỡ tứ tung ?
    Điên hay tỉnh mà ta ngơ ngác
    Kiêu hãnh một giây - nên xa cách nghìn trùng
    " Em nhớ anh vì tình yêu hay vì ngày xưa quá đẹp " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều câu hỏi này và tự trả lời rằng nếu em không có tình cảm với anh thì quá khứ xưa không thể nào đẹp để giờ đây em quay quắt trong nỗi nhớ anh , nhớ khôn cùng .
    Cuộc đời thật trớ trêu , khi em học ở HTK thì anh lại học ở nơi khác cho đến khi biết mình được chuyển về học lại nơi cũ thì em vui biết chừng nào vì ít ra em cũng được gặp anh . Dù biết rằng gặp anh để làm gì có chăng là đem về cho tim mình một nỗi đau và những giọt nước mắt lăn dài trên má thế mà em vẫn mong muốn gặp .
    Sống ở trên đời không ai học được chữ ngờ cả , khi em quay về trường cũ thì anh lại đi và đổi lịch học . Em giờ đây có lẽ vĩnh viễn không thể gặp anh được nữa không thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thân quen xưa nữa . Có lẽ đó là số trời hay nói đúng hơn là " định mệnh "
    Định mệnh khiến em phải có mặt trong buổi đi chơi 2/9 để rồi em quen anh , gần gũi anh và để rồi em nhận lấy đớn đau cho riêng em . Bao lần em tự hỏi với mình rằng khỏanh khắc đó là một trò đùa của anh có phải không ? hay nó xuất phát thật từ đáy lòng của anh ?
    Nếu biết trước mình sẽ đau như thế này thì ngày trứơc em sẽ không tham gia chuyến đi chơi đó , sẽ không buông xuôi mình làm theo những gì trái tim mách bảo . Tất cả những giá mà đó giờ đã muộn rồi vì anh giờ đây đã bước vào cuộc sống của em và nằm mãi nơi sâu thẳm trong trái tim em - một kỷ niệm đẹp .
    Mong rằng sẽ có phút giây khiến anh chợt nhớ đến khỏanh khắc mình đã có với nhau anh nhé và mong rằng anh sẽ không như những gì anh viết đó là "hối tiếc những gì anh đã làm và mong ước chuyện đó đã không xảy ra "
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there''s one thing I''ll never regret: it''s the day you came into my life!
    I will be missing you even when we are apart then you are always in my heart , always ?.always

  7. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đã ra đi
    Một cuộc ra đi thầm lặng
    Tại vì sao ?
    Em cúi đầu anh ngỏanh mặt làm ngơ
    Mỗi lần gặp nhau đôi đứa hững hờ
    Khi con tim đang tăng dần nhịp đập
    Tại vì sao ?
    Mình không muốn gần nhau
    Khi hai tâm hồn không rời nhau được
    Đường tình yêu đôi ta không dám bước
    Để ngỡ ngàng mỗi đứa ở một phương
    Chiều trong lớp em nghe sợi tơ vương
    Bóng anh đâu sao tím dần nỗi nhớ
    Lớp ồn ào mà em nghe vắng lặng
    Anh đi rồi em lặng lẽ bơ vơ
    Mái tóc buông quạnh quẽ ơ hờ
    Tại vì sao ?
    Ta muốn quên nhau
    Nhưng đêm về vẫn nhớ
    Em chẳng hiểu vì sao ?????? ?
    Trong cuộc sống có những người , những hình ảnh , những khỏanh khắc bình dị và lặng lẽ ở quanh ta nhiều lúc ta lãng quên không nhớ đến . Nhưng đến lúc xa rồi thì những hình ảnh ấy , phút giây ấy lại vọng về trong tâm tưởng , vọng về ấm áp đến dịu kỳ .
    Nhớ ???.. nhớ thật nhiều anh có biết không ? tại sao em lại không thể quên anh tại sao anh để lại dấu ấn trong tim em sâu đậm đến thế. Ngàn lần , ngàn lần em nói với chính mình là chôn vào lòng thật chặt những hòai niệm , những tình cảm , những ánh mắt nụ cười của anh thế mà ??????..
    Anh muốn em quên anh càng nhanh càng tốt , anh hối tiếc những gì đã xảy ra , anh hốai hận những gì anh đã làm mà nào có biết như thế là làm tổn thương em như thế nào . Thật sự trong tim anh không có một chút tình cảm nào sao anh ? một chút nao lòng cũng không có sao anh ?
    Bao lần em tự biện minh cho anh là nếu anh không có tình cảm thì giữa chúng mình chẳng thể nào xảy ra chuyện được , em tự hỏi mình là sao anh lại nhớ kỹ thế những gì em đã nói với anh nếu như anh không để ý tới em . Cảm ơn những game anh cài cho em nó đã giúp em khuây khỏa một phần nào nỗi nhớ anh trong lòng em (chắc là anh có mục đích khi cài game cho em có đúng không ? Anh không muốn em có nhiều thời gian rảnh để nhớ tới anh ) Nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã nhớ tới em thích chơi game . Cảm ơn anh ??
    Lại một đêm mất ngủ nữa rồi anh ạ ! Kể từ sau khi em gặp anh khi anh đem máy qua cho em thì trong lòng em lại xáo trộn cứ như tro tàn được người châm lửa vậy . Cứ thao thức mãi bởi những suy nghĩ ở trong lòng , cứ nhớ mãi ánh mắt nụ cười của anh và cứ mãi đau vì sự dửng dưng lạnh lùng của anh
    Tại sao lại như thế hả anh ? Tại vì sao anh lại cư xử với em như thế ? Vì anh không hề có tình cảm có đúng không ?????..?

  8. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đã ra đi
    Một cuộc ra đi thầm lặng
    Tại vì sao ?
    Em cúi đầu anh ngỏanh mặt làm ngơ
    Mỗi lần gặp nhau đôi đứa hững hờ
    Khi con tim đang tăng dần nhịp đập
    Tại vì sao ?
    Mình không muốn gần nhau
    Khi hai tâm hồn không rời nhau được
    Đường tình yêu đôi ta không dám bước
    Để ngỡ ngàng mỗi đứa ở một phương
    Chiều trong lớp em nghe sợi tơ vương
    Bóng anh đâu sao tím dần nỗi nhớ
    Lớp ồn ào mà em nghe vắng lặng
    Anh đi rồi em lặng lẽ bơ vơ
    Mái tóc buông quạnh quẽ ơ hờ
    Tại vì sao ?
    Ta muốn quên nhau
    Nhưng đêm về vẫn nhớ
    Em chẳng hiểu vì sao ?????? ?
    Trong cuộc sống có những người , những hình ảnh , những khỏanh khắc bình dị và lặng lẽ ở quanh ta nhiều lúc ta lãng quên không nhớ đến . Nhưng đến lúc xa rồi thì những hình ảnh ấy , phút giây ấy lại vọng về trong tâm tưởng , vọng về ấm áp đến dịu kỳ .
    Nhớ ???.. nhớ thật nhiều anh có biết không ? tại sao em lại không thể quên anh tại sao anh để lại dấu ấn trong tim em sâu đậm đến thế. Ngàn lần , ngàn lần em nói với chính mình là chôn vào lòng thật chặt những hòai niệm , những tình cảm , những ánh mắt nụ cười của anh thế mà ??????..
    Anh muốn em quên anh càng nhanh càng tốt , anh hối tiếc những gì đã xảy ra , anh hốai hận những gì anh đã làm mà nào có biết như thế là làm tổn thương em như thế nào . Thật sự trong tim anh không có một chút tình cảm nào sao anh ? một chút nao lòng cũng không có sao anh ?
    Bao lần em tự biện minh cho anh là nếu anh không có tình cảm thì giữa chúng mình chẳng thể nào xảy ra chuyện được , em tự hỏi mình là sao anh lại nhớ kỹ thế những gì em đã nói với anh nếu như anh không để ý tới em . Cảm ơn những game anh cài cho em nó đã giúp em khuây khỏa một phần nào nỗi nhớ anh trong lòng em (chắc là anh có mục đích khi cài game cho em có đúng không ? Anh không muốn em có nhiều thời gian rảnh để nhớ tới anh ) Nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã nhớ tới em thích chơi game . Cảm ơn anh ??
    Lại một đêm mất ngủ nữa rồi anh ạ ! Kể từ sau khi em gặp anh khi anh đem máy qua cho em thì trong lòng em lại xáo trộn cứ như tro tàn được người châm lửa vậy . Cứ thao thức mãi bởi những suy nghĩ ở trong lòng , cứ nhớ mãi ánh mắt nụ cười của anh và cứ mãi đau vì sự dửng dưng lạnh lùng của anh
    Tại sao lại như thế hả anh ? Tại vì sao anh lại cư xử với em như thế ? Vì anh không hề có tình cảm có đúng không ?????..?

  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    .
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 02/11/2004
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    .
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 02/11/2004

Chia sẻ trang này