1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức trắng, một ngày làm việc mà cái đầu cứ như lơ lửng trên mây, một buổi học gật gà gật gù --> kết quả của ngày hôm trước, một ngày cuối tuần với nhiều điều đáng nhớ!!!. - , dư âm cho tận đến hôm nay. Giờ đây mọi thứ đã trở về vị trí cũ của nó & cũng đã ổn định được phần nào tinh thần. Buổi sáng thức dzậy, trông chờ một điều . . . nhưng không thấy . . . buồn chút xíu, nhưng thôi, cũng không sao - nỗi buồn sẽ như gió thoảng bay, tự nhủ mình từ nay sẽ phải như thế.
    Bình yên một thoáng về qua tim . . . những mong sẽ là mãi mãi chứ không là một thoáng đâu bé ạ. Muốn nói lời cảm ơn bé thật nhiều, nhưng có lẽ lời yên lặng từ trong trái tim sẽ có giá trị nhiều hơn phải không .
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức trắng, một ngày làm việc mà cái đầu cứ như lơ lửng trên mây, một buổi học gật gà gật gù --> kết quả của ngày hôm trước, một ngày cuối tuần với nhiều điều đáng nhớ!!!. - , dư âm cho tận đến hôm nay. Giờ đây mọi thứ đã trở về vị trí cũ của nó & cũng đã ổn định được phần nào tinh thần. Buổi sáng thức dzậy, trông chờ một điều . . . nhưng không thấy . . . buồn chút xíu, nhưng thôi, cũng không sao - nỗi buồn sẽ như gió thoảng bay, tự nhủ mình từ nay sẽ phải như thế.
    Bình yên một thoáng về qua tim . . . những mong sẽ là mãi mãi chứ không là một thoáng đâu bé ạ. Muốn nói lời cảm ơn bé thật nhiều, nhưng có lẽ lời yên lặng từ trong trái tim sẽ có giá trị nhiều hơn phải không .
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng ............my close friend .
    Thêm một tiếng thở dài cho đầy nỗi nhớ
    Thời gian trôi đi ngỡ phai nhạt lâu rồi
    Bỗng một phút chạm mặt nhau dù rất vội
    Chợt hiểu ra rằng tình đâu phải áng mây trôi
    ................
    Thời gian lặng lẽ trôi đi
    Trong mênh mông ấy chút gì còn vương
    Dường như mưa nắng thất thường
    Để riêng ta nỗi nhớ thương vỗ về
    .................
    Thì thôi
    Nắng cũng tàn rồi
    Lá vàng đã rụng thay lời chia xa
    Con đường cũ ấy mình qua
    Bóng thu đã lẫn trên tà áo bay
    Người đi về phía nắng phai
    Một người ngơ ngẩn giữa hai lối về
    ...................
    Mong rằng sẽ được như bạn nói vì Tôi không muốn nhìn thấy bạn buồn thấy bạn cũng như tôi cứ mãi trong vòng lẩn quẩn này . Đây là lời nói thật lòng mình tôi dành cho bạn và hy vọng cho tình bạn của chúng mình một ngày mai tươi sáng . Nhé bạn
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng ............my close friend .
    Thêm một tiếng thở dài cho đầy nỗi nhớ
    Thời gian trôi đi ngỡ phai nhạt lâu rồi
    Bỗng một phút chạm mặt nhau dù rất vội
    Chợt hiểu ra rằng tình đâu phải áng mây trôi
    ................
    Thời gian lặng lẽ trôi đi
    Trong mênh mông ấy chút gì còn vương
    Dường như mưa nắng thất thường
    Để riêng ta nỗi nhớ thương vỗ về
    .................
    Thì thôi
    Nắng cũng tàn rồi
    Lá vàng đã rụng thay lời chia xa
    Con đường cũ ấy mình qua
    Bóng thu đã lẫn trên tà áo bay
    Người đi về phía nắng phai
    Một người ngơ ngẩn giữa hai lối về
    ...................
    Mong rằng sẽ được như bạn nói vì Tôi không muốn nhìn thấy bạn buồn thấy bạn cũng như tôi cứ mãi trong vòng lẩn quẩn này . Đây là lời nói thật lòng mình tôi dành cho bạn và hy vọng cho tình bạn của chúng mình một ngày mai tươi sáng . Nhé bạn
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em buồn lắm phải không, biết em buồn gì nhưng không thể sẻ chia, cảm thấy mình ích kỷ quá, luôn muốn được người khác quan tâm . . . nhưng lại đành giả ngơ trước nỗi buồn người khác. Cái vòng lẩn quẩn vẫn cứ mãi xoay, giữa những được - mất, buồn - vui, khổ đau & hạnh phúc. Mấy ai chọn lựa được cho mình, tất cả hoà trong một, một con người với bao xúc cảm. Có thể hôm nay em buồn đau đến muốn chết đi được, nhưng rồi ngày mai nụ cười lại nở trên môi em tươi tắn hơn bao giờ hết, hạnh phúc không đến bất ngờ nhưng cũng đừng quá mong đợi. Bước chân của hạnh phúc thật nhẹ nhàng, bóng dáng của hạnh phúc thật mong manh, vì vậy đừng nên mỏi mòn vì trông đợi, biết đâu trong lúc ấy hạnh phúc lại lướt qua mà ta không hay để dang tay giữ lấy, phải không em.
    Hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, hãy làm tất cả những gì mình nghĩ, hãy mang niềm vui đến cho người mà mình yêu thương --> biết đâu ngày mai tất cả sẽ bù đắp lại cho em. Chúc em luôn vui và hạnh phúc !!!
    Được daquyvang sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 10/11/2004
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em buồn lắm phải không, biết em buồn gì nhưng không thể sẻ chia, cảm thấy mình ích kỷ quá, luôn muốn được người khác quan tâm . . . nhưng lại đành giả ngơ trước nỗi buồn người khác. Cái vòng lẩn quẩn vẫn cứ mãi xoay, giữa những được - mất, buồn - vui, khổ đau & hạnh phúc. Mấy ai chọn lựa được cho mình, tất cả hoà trong một, một con người với bao xúc cảm. Có thể hôm nay em buồn đau đến muốn chết đi được, nhưng rồi ngày mai nụ cười lại nở trên môi em tươi tắn hơn bao giờ hết, hạnh phúc không đến bất ngờ nhưng cũng đừng quá mong đợi. Bước chân của hạnh phúc thật nhẹ nhàng, bóng dáng của hạnh phúc thật mong manh, vì vậy đừng nên mỏi mòn vì trông đợi, biết đâu trong lúc ấy hạnh phúc lại lướt qua mà ta không hay để dang tay giữ lấy, phải không em.
    Hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, hãy làm tất cả những gì mình nghĩ, hãy mang niềm vui đến cho người mà mình yêu thương --> biết đâu ngày mai tất cả sẽ bù đắp lại cho em. Chúc em luôn vui và hạnh phúc !!!
    Được daquyvang sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 10/11/2004
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bông hoa nói hộ mình .............
    Nghĩ chi đằng ấy lặng thinh hững hờ ...........?
    Bẽ bàng úp mặt vào mơ
    Đìu hiu cánh rũ vật vờ hương phai ............
    Thương mình một xót hoa hai
    Lời chưa đến được tim ai .............đã tàn !
    ...........................
    Thôi đừng trách nữa người ơi !
    Tiếc chi ngày cũ một thời mù xa
    Em về dù bến lạ qua
    Không anh ......... em cũng đi qua nỗi buồn .
    ...................
    Nỗi buồn rồi cũng trôi qua phải không bạn .............., chúng mình còn có cả một quãng đường dài cần phải đi , còn cả khối chuyện đang chờ chùng mình làm , còn vô vàn những ước mơ những hòai bão mình vẫn chưa đạt được vì thế nỗi buồn hôm nay có nghĩa là chi đâu ?
    Sẽ là một cái gì đó thúc đẩy chúng mình lớn hơn , chững chạc hơn và sẽ tự tin hơn trên con đường phía trước . Mọi chuyện rồi sẽ qua mà
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bông hoa nói hộ mình .............
    Nghĩ chi đằng ấy lặng thinh hững hờ ...........?
    Bẽ bàng úp mặt vào mơ
    Đìu hiu cánh rũ vật vờ hương phai ............
    Thương mình một xót hoa hai
    Lời chưa đến được tim ai .............đã tàn !
    ...........................
    Thôi đừng trách nữa người ơi !
    Tiếc chi ngày cũ một thời mù xa
    Em về dù bến lạ qua
    Không anh ......... em cũng đi qua nỗi buồn .
    ...................
    Nỗi buồn rồi cũng trôi qua phải không bạn .............., chúng mình còn có cả một quãng đường dài cần phải đi , còn cả khối chuyện đang chờ chùng mình làm , còn vô vàn những ước mơ những hòai bão mình vẫn chưa đạt được vì thế nỗi buồn hôm nay có nghĩa là chi đâu ?
    Sẽ là một cái gì đó thúc đẩy chúng mình lớn hơn , chững chạc hơn và sẽ tự tin hơn trên con đường phía trước . Mọi chuyện rồi sẽ qua mà
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng không hiểu được mình như thế nào nữa ..... một cái gì đó chán chường , mệt mỏi và một chút muộn phiền ở trong lòng .
    Lại một ngày những cảm nhận của mình trở thành sự thật
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng không hiểu được mình như thế nào nữa ..... một cái gì đó chán chường , mệt mỏi và một chút muộn phiền ở trong lòng .
    Lại một ngày những cảm nhận của mình trở thành sự thật

Chia sẻ trang này