1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người đang chìm say trong giấc mộng đẹp thì chỉ có duy nhất một mình mình ngồi đây trước cái máy computer vô tri vô giác _ Lại một đêm mất ngủ nữa rồi không phải vì những nỗi buồn hiện hữu ở trong lòng mà là một cái hẹn gặp mặt của một người không quen biết (chỉ biết qua những dòng chat trên mạng và những cuộc trò chuyện điện thọai suốt đêm tối) nhưng lại luôn miệng nói "Yêu ...." và gọi mình là "Em yêu" là "baby" .
    Mình cảm thấy thật buồn cười khi mà người ta không hề biết mình là ai , tốt hay xấu nhưng lại có thể nói yêu thương và biện minh cho điều đó bằng bài hát "VÌ ĐÓ LÀ EM" của Quang Dũng.
    Thôi kệ vậy tất cả để cho Ông Trời định đọat coi như là có thêm một người bạn và biết đâu giống như cô bạn thân luôn luôn nói rằng "Đó là định mệnh"
  2. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người đang chìm say trong giấc mộng đẹp thì chỉ có duy nhất một mình mình ngồi đây trước cái máy computer vô tri vô giác _ Lại một đêm mất ngủ nữa rồi không phải vì những nỗi buồn hiện hữu ở trong lòng mà là một cái hẹn gặp mặt của một người không quen biết (chỉ biết qua những dòng chat trên mạng và những cuộc trò chuyện điện thọai suốt đêm tối) nhưng lại luôn miệng nói "Yêu ...." và gọi mình là "Em yêu" là "baby" .
    Mình cảm thấy thật buồn cười khi mà người ta không hề biết mình là ai , tốt hay xấu nhưng lại có thể nói yêu thương và biện minh cho điều đó bằng bài hát "VÌ ĐÓ LÀ EM" của Quang Dũng.
    Thôi kệ vậy tất cả để cho Ông Trời định đọat coi như là có thêm một người bạn và biết đâu giống như cô bạn thân luôn luôn nói rằng "Đó là định mệnh"
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    ... nghìf gì? ??? cà?m giàc gì? ??? ...
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    ... nghìf gì? ??? cà?m giàc gì? ??? ...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao thế ? buồn ? giận ? không vui ? vì sao thế
    Mình nghĩ gì và muốn gì thế này ? ................
    Càng lúc mình càng không hiểu mình nũa vì mình giờ đây đã không còn là cô bé vô tư của ngày nào nũa rồi
    Chỉ một lời nói bâng quơ cũng khiến cho mình cảm thấy buồn , rơi nước mắt và tổn thương . Có lẽ mình trái tim mình đã tổn thương không chỉ một lần nên giờ đây quá nhạy cảm ...........?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao thế ? buồn ? giận ? không vui ? vì sao thế
    Mình nghĩ gì và muốn gì thế này ? ................
    Càng lúc mình càng không hiểu mình nũa vì mình giờ đây đã không còn là cô bé vô tư của ngày nào nũa rồi
    Chỉ một lời nói bâng quơ cũng khiến cho mình cảm thấy buồn , rơi nước mắt và tổn thương . Có lẽ mình trái tim mình đã tổn thương không chỉ một lần nên giờ đây quá nhạy cảm ...........?
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những gì mà mình cảm nhận đều là thật cả , tất cả chỉ là ..........
    Mình còn mong đợi gì nữa đây .............
    Quá mệt mỏi và chán nản rồi ..........muốn buông xuôi quá đi thôi
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những gì mà mình cảm nhận đều là thật cả , tất cả chỉ là ..........
    Mình còn mong đợi gì nữa đây .............
    Quá mệt mỏi và chán nản rồi ..........muốn buông xuôi quá đi thôi

Chia sẻ trang này