1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này chắc là mình điên mất. Hôm nay đã là ngày thứ năm mình mất ngủ rồi đó , không có một giấc ngủ trọn vẹn chỉ được có khỏang 1h là dậy mất rồi
    Mình làm sao thế ............? điều gì khiến mình trăn trở đến nỗi không thể ngủ thế này ...........? mình đang muốn gì........? đang mong chờ điều gì đây..........?
    Bản thân mình cũng không thể trả lời thì làm sao mình có thể khắc phục và thóat ra đây ............? Mình chỉ biết có duy nhất một điều đó là những gì mình dự đóan là sự thật tất cả chỉ giả dối mà thôi.
    Sao người ta lại có thể đem tình cảm ra làm trò đùa như thế nhỉ ? tại sao lại như thế.............?Càng lúc mình càng không có lòng tin vào cuộc sống và con người nữa rồi . Mình ngã quỵ mất thôi không thể không thể được nữa rồi ................?
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này chắc là mình điên mất. Hôm nay đã là ngày thứ năm mình mất ngủ rồi đó , không có một giấc ngủ trọn vẹn chỉ được có khỏang 1h là dậy mất rồi
    Mình làm sao thế ............? điều gì khiến mình trăn trở đến nỗi không thể ngủ thế này ...........? mình đang muốn gì........? đang mong chờ điều gì đây..........?
    Bản thân mình cũng không thể trả lời thì làm sao mình có thể khắc phục và thóat ra đây ............? Mình chỉ biết có duy nhất một điều đó là những gì mình dự đóan là sự thật tất cả chỉ giả dối mà thôi.
    Sao người ta lại có thể đem tình cảm ra làm trò đùa như thế nhỉ ? tại sao lại như thế.............?Càng lúc mình càng không có lòng tin vào cuộc sống và con người nữa rồi . Mình ngã quỵ mất thôi không thể không thể được nữa rồi ................?
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trang NK online càng vắng bóng thì trang NK offline lại càng dày hơn lên. Những điều không thể nói cùng ai, cũng không muốn ai vì nó mà muộn phiền, chỉ có trang giấy yên lặng cho ta trãi nỗi lòng mà ta không sợ giấy sẽ buồn lòng vì những điều đó. Chữ có thể xấu, nhưng tấm lòng của ta thì vẫn đẹp, vẫn mở rộng và sẻ chia với tất cả những nỗi buồn đau, như vậy có là ích kỷ lắm không ?!
    Lại sắp đến Noel nữa rồi anh ạ. Nó nhắc em nhớ đến Noel của năm vừa qua, em đã đón một đêm Giáng sinh trong nỗi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì không được có anh bên cạnh, nhưng cũng thật vui vì anh đã nói chuyện cùng em suốt đêm hôm đó mà. Anh bảo giá mà lúc ấy anh ở VN thì chắc là sẽ chở em rong chơi đến hết cả đêm, và hỏi em có đồng ý như vậy không?!. Em chỉ cười mà không nói gì. Cũng thời gian này của cách đây một năm em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi mong chờ. Còn bây giờ em đang phải cố nén lòng mình để không nghĩ, không nhớ nhiều đến những gì đã qua nữa anh ạ. Mặt biển có thể không bình lặng vì nỗi những con sóng có lúc nào yên, nhưng em thì phải cố giữ cho lòng mình bình lặng dù những nỗi nhớ mong cứ chực trào dâng.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trang NK online càng vắng bóng thì trang NK offline lại càng dày hơn lên. Những điều không thể nói cùng ai, cũng không muốn ai vì nó mà muộn phiền, chỉ có trang giấy yên lặng cho ta trãi nỗi lòng mà ta không sợ giấy sẽ buồn lòng vì những điều đó. Chữ có thể xấu, nhưng tấm lòng của ta thì vẫn đẹp, vẫn mở rộng và sẻ chia với tất cả những nỗi buồn đau, như vậy có là ích kỷ lắm không ?!
    Lại sắp đến Noel nữa rồi anh ạ. Nó nhắc em nhớ đến Noel của năm vừa qua, em đã đón một đêm Giáng sinh trong nỗi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì không được có anh bên cạnh, nhưng cũng thật vui vì anh đã nói chuyện cùng em suốt đêm hôm đó mà. Anh bảo giá mà lúc ấy anh ở VN thì chắc là sẽ chở em rong chơi đến hết cả đêm, và hỏi em có đồng ý như vậy không?!. Em chỉ cười mà không nói gì. Cũng thời gian này của cách đây một năm em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi mong chờ. Còn bây giờ em đang phải cố nén lòng mình để không nghĩ, không nhớ nhiều đến những gì đã qua nữa anh ạ. Mặt biển có thể không bình lặng vì nỗi những con sóng có lúc nào yên, nhưng em thì phải cố giữ cho lòng mình bình lặng dù những nỗi nhớ mong cứ chực trào dâng.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Điện thọai nằm trên bàn
    Em ngồi bên cạnh đó
    Trái tim em bảo nhớ
    Đôi tay em bảo đừng
    Anh đang ở trên đường
    Giữa một nơi xa lạ ?
    Em ước tim hóa đá
    Nỗi nhớ tan như mây
    Cứ thập thò đôi tay
    Muốn ghi dòng tin nhắn
    Chỉ là " Em yêu anh , Em nhớ anh ! "
    Bầu trời đang rất xanh
    Gió thỏang bay qua cửa
    Chao ôi là em nhớ !
    Điện thọai vẫn trên bàn ........
    Nỗi nhớ anh cồn cao trong trái tim em , mới đó mà đã một tuần rồi ........ Thời gian trôi qua nhanh quá nhanh đến nỗi em tự hỏi mình là anh có nhớ gì về em không nhỉ ......... ?
    Chắc là không đâu cô bé ngốc ạ ! Hôm nay là thứ bảy là ngày "máu chảy về tim " như mọi người vẫn thường nói thì làm gì mà anh nhớ ..........
    Anh giờ này đang cười vui bên bạn bè bên người con gái mà anh mến yêu , chỉ có em chỉ duy nhất có em ngồi đây nhớ về anh về chuyện của hai chúng mình .
    Em tự nhủ với mình là nên trân trọng quá khứ đừng để một lúc nào đó em phải hối hận thế mà sao em vẫn cứ vọng về quá khứ mãi , vẫn không thể quên không thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh !
    Vì sao thế nhỉ ............ ?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Điện thọai nằm trên bàn
    Em ngồi bên cạnh đó
    Trái tim em bảo nhớ
    Đôi tay em bảo đừng
    Anh đang ở trên đường
    Giữa một nơi xa lạ ?
    Em ước tim hóa đá
    Nỗi nhớ tan như mây
    Cứ thập thò đôi tay
    Muốn ghi dòng tin nhắn
    Chỉ là " Em yêu anh , Em nhớ anh ! "
    Bầu trời đang rất xanh
    Gió thỏang bay qua cửa
    Chao ôi là em nhớ !
    Điện thọai vẫn trên bàn ........
    Nỗi nhớ anh cồn cao trong trái tim em , mới đó mà đã một tuần rồi ........ Thời gian trôi qua nhanh quá nhanh đến nỗi em tự hỏi mình là anh có nhớ gì về em không nhỉ ......... ?
    Chắc là không đâu cô bé ngốc ạ ! Hôm nay là thứ bảy là ngày "máu chảy về tim " như mọi người vẫn thường nói thì làm gì mà anh nhớ ..........
    Anh giờ này đang cười vui bên bạn bè bên người con gái mà anh mến yêu , chỉ có em chỉ duy nhất có em ngồi đây nhớ về anh về chuyện của hai chúng mình .
    Em tự nhủ với mình là nên trân trọng quá khứ đừng để một lúc nào đó em phải hối hận thế mà sao em vẫn cứ vọng về quá khứ mãi , vẫn không thể quên không thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh !
    Vì sao thế nhỉ ............ ?
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ nghe miên mang thế nào ấy, chẳng làm được việc gì cho ra việc cả. Đầu óc mình sao thế này, đã lắc lắc mấy lần rồi mà sao vẫn chưa tỉnh táo thế nhỉ ?! Cứ việc nọ xọ việc kia, chắc vẫn còn dư vị của ly cafe tối qua. Sáng nay việc nhiều quá, vậy mà không làm được gì hết . . . Hãy bình tĩnh lại nào tôi ơi !!!
    Ngồi đọc lại những dòng mình mới viết cách nay chỉ 10 ngày thôi, vậy mà bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Ai cũng có một tình yêu để làm điểm tựa tin tưởng và hy vọng, bên mình giờ đây chỉ còn là (. . . .) nỗi chơi vơi trong tâm hồn.
    Cái lạnh bên ngoài đang thấm vào da thịt nghe buốt giá. Tay đang tê cóng vì gió từ máy lạnh thổi vù vù, thế nhưng tất cả những cái lạnh đó vẫn không bằng một cái lạnh - sự lạnh lẽo trong lòng. Ngày bình yên . . .rồi cũng sẽ trôi qua . . .
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ nghe miên mang thế nào ấy, chẳng làm được việc gì cho ra việc cả. Đầu óc mình sao thế này, đã lắc lắc mấy lần rồi mà sao vẫn chưa tỉnh táo thế nhỉ ?! Cứ việc nọ xọ việc kia, chắc vẫn còn dư vị của ly cafe tối qua. Sáng nay việc nhiều quá, vậy mà không làm được gì hết . . . Hãy bình tĩnh lại nào tôi ơi !!!
    Ngồi đọc lại những dòng mình mới viết cách nay chỉ 10 ngày thôi, vậy mà bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Ai cũng có một tình yêu để làm điểm tựa tin tưởng và hy vọng, bên mình giờ đây chỉ còn là (. . . .) nỗi chơi vơi trong tâm hồn.
    Cái lạnh bên ngoài đang thấm vào da thịt nghe buốt giá. Tay đang tê cóng vì gió từ máy lạnh thổi vù vù, thế nhưng tất cả những cái lạnh đó vẫn không bằng một cái lạnh - sự lạnh lẽo trong lòng. Ngày bình yên . . .rồi cũng sẽ trôi qua . . .
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất ! Lát nữa đây thôi mình sẽ được nhận thành quả mà mình đã bỏ cả tcông sức tâm huyết vào đó . Một sự khởi đầu tuyệt đẹp .
    Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương lo lắng cho tôi để tôi có được ngày hôm nay . Sẽ không phụ những kỳ vọng mà tất cả mọi người đã đặt vào nhất định sẽ là không !
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất ! Lát nữa đây thôi mình sẽ được nhận thành quả mà mình đã bỏ cả tcông sức tâm huyết vào đó . Một sự khởi đầu tuyệt đẹp .
    Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương lo lắng cho tôi để tôi có được ngày hôm nay . Sẽ không phụ những kỳ vọng mà tất cả mọi người đã đặt vào nhất định sẽ là không !

Chia sẻ trang này