1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày "ăn chơi" đúng nghĩa. Rời khỏi nhà từ lúc mới hơn 7h sáng, và đến giờ này thì mới lò dò trở về . Mệt mỏi nhưng lại rất vui. Mọi người sao lại friendly và vui vẻ đến thế nhỉ, dù chỉ mới gặp nhau có vài lần. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được một ngày chủ nhật trọn vẹn niềm vui như thế này. ( mãi vui chơi đến nỗi quên cả hai độ SInh nhật và thôi thôi đã hẹn từ hôm đầu tuần , chắc là Thanh và Linh sẽ trách lắm đây, chỉ biết nói lời sorry thôi chứ biết sao giờ). Giờ đây cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được ngả lưng và làm một giấc cho no con mắt thôi . Hy vọng niềm vui hôm nay sẽ là dư vị cho một tuần mới làm việc ngày mai. Chúc tất cả mọi người nhà Cuộc sống luôn vui vẻ và thân tình như thế này nhé !!!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày "ăn chơi" đúng nghĩa. Rời khỏi nhà từ lúc mới hơn 7h sáng, và đến giờ này thì mới lò dò trở về . Mệt mỏi nhưng lại rất vui. Mọi người sao lại friendly và vui vẻ đến thế nhỉ, dù chỉ mới gặp nhau có vài lần. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được một ngày chủ nhật trọn vẹn niềm vui như thế này. ( mãi vui chơi đến nỗi quên cả hai độ SInh nhật và thôi thôi đã hẹn từ hôm đầu tuần , chắc là Thanh và Linh sẽ trách lắm đây, chỉ biết nói lời sorry thôi chứ biết sao giờ). Giờ đây cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được ngả lưng và làm một giấc cho no con mắt thôi . Hy vọng niềm vui hôm nay sẽ là dư vị cho một tuần mới làm việc ngày mai. Chúc tất cả mọi người nhà Cuộc sống luôn vui vẻ và thân tình như thế này nhé !!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu sao ở 2 nơi khác nhau, cùng thời gian ấy có 2 con người cùng thức, em lấy cơ là máy tính hỏng để fone cho anh, em biết anh cũng đang rất nhớ em , đúng không anh ?
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu sao ở 2 nơi khác nhau, cùng thời gian ấy có 2 con người cùng thức, em lấy cơ là máy tính hỏng để fone cho anh, em biết anh cũng đang rất nhớ em , đúng không anh ?
  5. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới còn lại một chút thời gian để viết riêng cho
    mình một chút gì...riêng lẻ.Đã qua đi rồi những khoảng thời
    gian dành cho những gì rất thật , những điều đã cũ , chống
    chếnh cho một bờ vai ...em vẫn nhớ anh rất nhiều, vẫn thương
    mình như cái thời xa xưa ấy. ...Có lẽ sẽ chẳng còn ai trong cuộc
    sống này thay thế được khoảng trống ngày xưa , riêng anh , cho
    em.Sự háo hức đã không còn , em buồn lắm , vẫn vùi mình vào
    những cuộc tình tạm bợ ...đã đi qua , đi qua rất nhiều anh ạ ,
    em biết mình đã đánh mất rất nhiều , nhưng chẳng còn được
    như ngày xưa nữa , không trọn vẹn như ngày xưa ...sao em yêu
    anh nhiều quá đỗi mà cũng ích kỉ quá đỗi để ngày ấy không
    bước được qua bản thân mình đến với anh. .
    ....đã không còn như ngày xưa , rất nhiều thay đổi , cũng có thể
    đang tự huỷ hoại mình , đâu lòng lắm...không còn chờ đợi những điều
    không đến....
    "... Ngươ?i đến tôi không giưf
    Ngươ?i đi, tôi chợt buô?n
    Đôi điê?u trong tâ?m với
    Ta cố ti?nh đánh rơi..."
    rơi....
  6. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới còn lại một chút thời gian để viết riêng cho
    mình một chút gì...riêng lẻ.Đã qua đi rồi những khoảng thời
    gian dành cho những gì rất thật , những điều đã cũ , chống
    chếnh cho một bờ vai ...em vẫn nhớ anh rất nhiều, vẫn thương
    mình như cái thời xa xưa ấy. ...Có lẽ sẽ chẳng còn ai trong cuộc
    sống này thay thế được khoảng trống ngày xưa , riêng anh , cho
    em.Sự háo hức đã không còn , em buồn lắm , vẫn vùi mình vào
    những cuộc tình tạm bợ ...đã đi qua , đi qua rất nhiều anh ạ ,
    em biết mình đã đánh mất rất nhiều , nhưng chẳng còn được
    như ngày xưa nữa , không trọn vẹn như ngày xưa ...sao em yêu
    anh nhiều quá đỗi mà cũng ích kỉ quá đỗi để ngày ấy không
    bước được qua bản thân mình đến với anh. .
    ....đã không còn như ngày xưa , rất nhiều thay đổi , cũng có thể
    đang tự huỷ hoại mình , đâu lòng lắm...không còn chờ đợi những điều
    không đến....
    "... Ngươ?i đến tôi không giưf
    Ngươ?i đi, tôi chợt buô?n
    Đôi điê?u trong tâ?m với
    Ta cố ti?nh đánh rơi..."
    rơi....
  7. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! kể từ khi gặp anh trở về em buồn vô hạn , em cứ như người mất hồn , em lại rơi vào trạng thái ấy . Anh biết không những lời nói của anh cứ vang vọng mãi trong em khiến cho tim em đau nhói , nước mắt em cứ chảy dài em tự hỏi với mình là anh nghĩ gì anh muốn gì khi nói cùng em những điều như thế ? cảnh báo sự thật cho em biết hay anh muốn thử em ???.?
    Anh có vui không với cuộc sống hiện tại ? anh có hạnh phúc có cảm thấy thỏai mái hài lòng không ? hay tất cả chỉ là giả tạo là một bộ mặt giả , là sống trái với mình , là vòng xóay của cuộc đời . Anh càng khoát lên mình sự hung dữ ngang tàng , anh tạo cho mình một gương mặt lạnh lùng cùng những lời đao búa thì trong trái tim anh , tâm hồn anh càng mềm yếu biết bao nhiêu . Anh làm như thế để chứng tỏ cho mọi người biết anh đã thay đổi đã không còn là anh của ngày nào nhưng em biết em cảm nhận được đằng sau đó là một sự thật là một sự trăn trở , một nỗi đau , một sự lo toan mà anh không muốn chia sẽ cùng ai kể cả em.
    Làm như thế được gì hả anh khi mà anh phải sống trái với mình , đã một lần sai thì phải dũng cảm đối mặt và làm lại từ đầu để chứng tỏ với mọi người mình không như thế . Em hiểu em biết những việc làm của anh xuất phát từ một khát vọng vươn lên nhưng anh quá nóng lòng để cho những tham vọng chính đáng đó làm mờ đi suy nghĩ . Anh vội vàng bất chấp thủ đọan để đạt được những gì anh cần anh muốn kể cả đánh đổ tình yêu của mình kể cả việc làm tổn thương em .
    Anh yêu ạ ! em thật lòng muốn quay trở về bên anh cùng anh làm lại từ đầu , quên đi những gì không vui đã qua , em muốn anh lại trở lại là anh của ngày nào . Mình còn trẻ mà anh tương lai sức khỏe vẫn còn dài chỉ cần mình có lòng cầu tiến , có đôi tay và bộ não có khó khăn gì để tạo một cuộc sống sung túc hả anh ? Đừng như con thiêu thân lao mình vào đèn nữa anh ạ ! hãy đến với em chia sẽ cho em biết những nỗi đau những suy nghĩ trăn trở trong lòng anh có được không ? Em lúc nào cũng chờ mong anh chờ mong anh với một tình yêu không thay đổi , xin đừng để nước mắt em phải lăn dài trên má mỗi đêm tối nữa có được không anh ? Xin đừng để em phải đau lòng khi mai này biết tin anh gặp chuyện không mai nào đó , xin anh em cầu xin anh .
    Em chỉ cần anh bình an , hạnh phúc thôi dù rằng mai này mình không đi chung lối thì em cũng chỉ mong anh luôn khỏe mạnh vui vẻ và đạt được những ước mơ của đời mình??. Em chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi sao mà anh không hiểu sao mà anh không biết .
    Em ao ước xua được mùa Đông
    Ra khỏi trái tim anh
    Cùng với những âu lo và muộn phiền
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Anh chỉ gặp tòan niềm vui
    Và những người thật thà tốt bụng
    Yêu anh !
    Chỉ cần bằng một nửa em thôi ..
  8. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! kể từ khi gặp anh trở về em buồn vô hạn , em cứ như người mất hồn , em lại rơi vào trạng thái ấy . Anh biết không những lời nói của anh cứ vang vọng mãi trong em khiến cho tim em đau nhói , nước mắt em cứ chảy dài em tự hỏi với mình là anh nghĩ gì anh muốn gì khi nói cùng em những điều như thế ? cảnh báo sự thật cho em biết hay anh muốn thử em ???.?
    Anh có vui không với cuộc sống hiện tại ? anh có hạnh phúc có cảm thấy thỏai mái hài lòng không ? hay tất cả chỉ là giả tạo là một bộ mặt giả , là sống trái với mình , là vòng xóay của cuộc đời . Anh càng khoát lên mình sự hung dữ ngang tàng , anh tạo cho mình một gương mặt lạnh lùng cùng những lời đao búa thì trong trái tim anh , tâm hồn anh càng mềm yếu biết bao nhiêu . Anh làm như thế để chứng tỏ cho mọi người biết anh đã thay đổi đã không còn là anh của ngày nào nhưng em biết em cảm nhận được đằng sau đó là một sự thật là một sự trăn trở , một nỗi đau , một sự lo toan mà anh không muốn chia sẽ cùng ai kể cả em.
    Làm như thế được gì hả anh khi mà anh phải sống trái với mình , đã một lần sai thì phải dũng cảm đối mặt và làm lại từ đầu để chứng tỏ với mọi người mình không như thế . Em hiểu em biết những việc làm của anh xuất phát từ một khát vọng vươn lên nhưng anh quá nóng lòng để cho những tham vọng chính đáng đó làm mờ đi suy nghĩ . Anh vội vàng bất chấp thủ đọan để đạt được những gì anh cần anh muốn kể cả đánh đổ tình yêu của mình kể cả việc làm tổn thương em .
    Anh yêu ạ ! em thật lòng muốn quay trở về bên anh cùng anh làm lại từ đầu , quên đi những gì không vui đã qua , em muốn anh lại trở lại là anh của ngày nào . Mình còn trẻ mà anh tương lai sức khỏe vẫn còn dài chỉ cần mình có lòng cầu tiến , có đôi tay và bộ não có khó khăn gì để tạo một cuộc sống sung túc hả anh ? Đừng như con thiêu thân lao mình vào đèn nữa anh ạ ! hãy đến với em chia sẽ cho em biết những nỗi đau những suy nghĩ trăn trở trong lòng anh có được không ? Em lúc nào cũng chờ mong anh chờ mong anh với một tình yêu không thay đổi , xin đừng để nước mắt em phải lăn dài trên má mỗi đêm tối nữa có được không anh ? Xin đừng để em phải đau lòng khi mai này biết tin anh gặp chuyện không mai nào đó , xin anh em cầu xin anh .
    Em chỉ cần anh bình an , hạnh phúc thôi dù rằng mai này mình không đi chung lối thì em cũng chỉ mong anh luôn khỏe mạnh vui vẻ và đạt được những ước mơ của đời mình??. Em chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi sao mà anh không hiểu sao mà anh không biết .
    Em ao ước xua được mùa Đông
    Ra khỏi trái tim anh
    Cùng với những âu lo và muộn phiền
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Anh chỉ gặp tòan niềm vui
    Và những người thật thà tốt bụng
    Yêu anh !
    Chỉ cần bằng một nửa em thôi ..
  9. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa ngồi im lặng trong nỗi cô đơn , có lẽ khoảng cách những thất bại sau càng ngày càng ngắn dần đi , có lẽ em trở nên dễ dàng trong mọi mối quan hệ...đêm vẫn dài , ngày vẫn trôi , em vẫn khóc thương hại cho bản thân mình , nước mắt không rơi, lại cùng nỗi cô đơn chạy trốn , biết đi về đâu.
    Những ngày vui thật chóng tàn ...dẫu biết họ không thật lòng khi đến với mình,dẫu biết một lần nữa sẽ lại ra đi , nhưng trái tim không còn chỗ cho sự rạn vỡ, nỗi buồn cũng chẳng còn day dứt khôn nguôi.
    Em đánh mất cảm giác , đánh mất mình , đánh mất anh , lại chôn vùi vào những thứ phù du ...em sợ anh ạ , sợ sự bình yên, sợ những thứ tình cảm leo lét , bỗng chợt vụt tắt khi chỉ một ngọn gió thoáng qua...em muốn mình mãi là một kẻ dại khờ ...ngày xưa.
    Có lẽ em hôm nay em sẽ dứt bỏ hết mọi thứ tình cảm...để bắt đầu một cuộc sống mới , có lẽ thế
  10. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa ngồi im lặng trong nỗi cô đơn , có lẽ khoảng cách những thất bại sau càng ngày càng ngắn dần đi , có lẽ em trở nên dễ dàng trong mọi mối quan hệ...đêm vẫn dài , ngày vẫn trôi , em vẫn khóc thương hại cho bản thân mình , nước mắt không rơi, lại cùng nỗi cô đơn chạy trốn , biết đi về đâu.
    Những ngày vui thật chóng tàn ...dẫu biết họ không thật lòng khi đến với mình,dẫu biết một lần nữa sẽ lại ra đi , nhưng trái tim không còn chỗ cho sự rạn vỡ, nỗi buồn cũng chẳng còn day dứt khôn nguôi.
    Em đánh mất cảm giác , đánh mất mình , đánh mất anh , lại chôn vùi vào những thứ phù du ...em sợ anh ạ , sợ sự bình yên, sợ những thứ tình cảm leo lét , bỗng chợt vụt tắt khi chỉ một ngọn gió thoáng qua...em muốn mình mãi là một kẻ dại khờ ...ngày xưa.
    Có lẽ em hôm nay em sẽ dứt bỏ hết mọi thứ tình cảm...để bắt đầu một cuộc sống mới , có lẽ thế

Chia sẻ trang này