1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TAKE ME TO YOUR HEART
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    (Chorus)
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''''m old
    Show me what love is - haven''''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''''t really comprehend
    Don''''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    (Chorus)
    Ước gì trong tim anh có một vị trí cho em anh nhỉ , tất cả giờ đây đã là quá khứ . Em giờ phải quên anh thôi phải đi về phía trước không thể như những ngày qua được anh ạ !
    Rồi sẽ có một người thật lòng quan tâm đến em thật lòng yêu thương lo lắng cho em sẽ không để em phải khóc phải đau lòng và sẵn lòng "TAKE YOU TO MY HEART ALWAYS "
    Em tin vào một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước , và hôm nay cũng là ngày em xóa hết những tin nhắn , những lá mail những tấm hình của hai đứa mình , những lá thư hẹn hò những món quà những kỷ vật .........sẽ được em niêm phong lại cất vào tủ .
    Cũng như anh được em cất vào nơi sâu thẳm của trái tim em , em rất vui vì giờ đây anh đã thành đạt như ý anh muốn hãy cứ vững tiến như thế nhé anh đừng quá vội vàng và nóng lòng . Em tin rồi anh sẽ đạt được những tâm nguyện của đời mình em thì chỉ mong anh vui vẻ , hạnh phúc và bình an là em mừng lắm rồi .
    Tạm biệt anh !
    Được SOLOP sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 03/12/2004
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TAKE ME TO YOUR HEART
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    (Chorus)
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''''m old
    Show me what love is - haven''''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''''t really comprehend
    Don''''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    (Chorus)
    Ước gì trong tim anh có một vị trí cho em anh nhỉ , tất cả giờ đây đã là quá khứ . Em giờ phải quên anh thôi phải đi về phía trước không thể như những ngày qua được anh ạ !
    Rồi sẽ có một người thật lòng quan tâm đến em thật lòng yêu thương lo lắng cho em sẽ không để em phải khóc phải đau lòng và sẵn lòng "TAKE YOU TO MY HEART ALWAYS "
    Em tin vào một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước , và hôm nay cũng là ngày em xóa hết những tin nhắn , những lá mail những tấm hình của hai đứa mình , những lá thư hẹn hò những món quà những kỷ vật .........sẽ được em niêm phong lại cất vào tủ .
    Cũng như anh được em cất vào nơi sâu thẳm của trái tim em , em rất vui vì giờ đây anh đã thành đạt như ý anh muốn hãy cứ vững tiến như thế nhé anh đừng quá vội vàng và nóng lòng . Em tin rồi anh sẽ đạt được những tâm nguyện của đời mình em thì chỉ mong anh vui vẻ , hạnh phúc và bình an là em mừng lắm rồi .
    Tạm biệt anh !
    Được SOLOP sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 03/12/2004
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THÔI
    Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau , cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phai phôi mau . Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh , hàng cây vắng tênh , tiễn đưa em về kỹ niệm . Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi , mây trôi thẫn thờ nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi người hỡi anh ơi có hay . Ngàn lời nói trao nhau ngày giờ tiếc chi . Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly
    Đừng trách gì nhau anh ơi , đừng trách gì nhau anh ơi dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỹ niệm . Giọt nước mắt lăn dài tình yêu đó xa rồi tìm trong lãng quên người yêu hỡi . Đừng trách gì nhau anh ơi ngày tháng giờ quên đi thôi , ngước mắt nhìn những dấu yêu bay về chốn nào . Giọt nước mắt khô rồi người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thường tình thế
    *****************
    Lời bài hát không còn khiến lòng em trĩu nặng nữa rồi , tâm trạng thật là nhẹ nhõm và thỏai mái .
    Một ngày mới với những bắt đầu mới .............. Em giờ đây không còn là em của 6 năm ngày trước nữa vì đã có quá nhiều đổi thay.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THÔI
    Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau , cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phai phôi mau . Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh , hàng cây vắng tênh , tiễn đưa em về kỹ niệm . Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi , mây trôi thẫn thờ nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi người hỡi anh ơi có hay . Ngàn lời nói trao nhau ngày giờ tiếc chi . Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly
    Đừng trách gì nhau anh ơi , đừng trách gì nhau anh ơi dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỹ niệm . Giọt nước mắt lăn dài tình yêu đó xa rồi tìm trong lãng quên người yêu hỡi . Đừng trách gì nhau anh ơi ngày tháng giờ quên đi thôi , ngước mắt nhìn những dấu yêu bay về chốn nào . Giọt nước mắt khô rồi người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thường tình thế
    *****************
    Lời bài hát không còn khiến lòng em trĩu nặng nữa rồi , tâm trạng thật là nhẹ nhõm và thỏai mái .
    Một ngày mới với những bắt đầu mới .............. Em giờ đây không còn là em của 6 năm ngày trước nữa vì đã có quá nhiều đổi thay.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em e sẽ có một chiều
    Giếng trong cạn nước , cánh diều đứt dây
    Em e sẽ có một ngày
    Trái tim chẳng thể đắm say nồng nàn
    Hết chờ đợi hết mơ màng
    Cái thương , cái nhớ cũ càng trong nhau
    E rằng quên nỗi buồn đau
    Bao nhiêu duyên trước , phận sau dối mình
    Thuyền neo đậu bến vô tình
    Trời yên nổi gió sông lành cuộn trôi
    Thế rồi cây cải về trời
    Để ta cay đắng một đời ............vì nhau
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em e sẽ có một chiều
    Giếng trong cạn nước , cánh diều đứt dây
    Em e sẽ có một ngày
    Trái tim chẳng thể đắm say nồng nàn
    Hết chờ đợi hết mơ màng
    Cái thương , cái nhớ cũ càng trong nhau
    E rằng quên nỗi buồn đau
    Bao nhiêu duyên trước , phận sau dối mình
    Thuyền neo đậu bến vô tình
    Trời yên nổi gió sông lành cuộn trôi
    Thế rồi cây cải về trời
    Để ta cay đắng một đời ............vì nhau
  7. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vẻ bề ngòai của em khiến cho mọi người lầm tưởng em là một người cứng rắn , mạnh mẽ và vững vàng lắm .
    Nhưng thật chất đâu ai biết được tất cả chỉ là giả dối , không một ai biết được những giọt nước mắt chảy dài mỗi đêm khi một mình em đối diện với bốn bức tường , không một ai hiểu được nỗi nhớ thương anh từng giây từng phút , không một ai biết được sự đau đớn đang dày vò trái tim em và cũng không một ai biết được đã một lần em kề vào cổ tay của mình mảnh vỡ thuỷ tinh từ khung hình của hai đứa mình và cũng không một ai biết được đã một lần em uống cả vỉ thuốc ngủ ????.. chỉ vì em quá mệt mỏi và chán nản , chỉ vì em muốn buông xuôi tất cả muốn quên anh muốn rủ bỏ rủ bỏ mọi thứ nhưng ??..
    Tại sao thế anh ? khi em tịnh tâm lại khi em dần quên lãng anh dù là giả tạo thì anh lại một lần xuất hiện bên em , anh có biết chỉ một tuần thôi mà em tưởng chừng như cả một tháng trời , em đau khổ ,em mệt mỏi ,em nhớ anh quay quắt và đau đớn trong tim khi biết mình không là gì của anh cả . Xin anh hãy để cho cuộc sống của em bình yên , em giờ đây thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi anh ạ , em sắp ngã quỵ mất rồi . Lòng tin và niềm hy vọng trong em không còn tồn tại nữa anh ạ , em sợ em sợ mình lại thêm một lần nữa làm những điều không nên làm vì lần này em không còn chút hy vọng gì để mà bám víu và khi đó có lẽ em thật sự sẽ buông xuôi ???..
    Tại sao em không thể quên anh ? tại sao em không thể hận anh chán ghét anh mà cứ mãi hòai thương nhớ và đau khổ thế ? Em đã làm gì sai để giờ này mọi ưu phiền và khổ đau mình em gánh lấy hết hả anh ? Em yêu anh nhiều hơn bản thân mình cũng là một cái tội sao anh ? Điều gì ? điều gì đã khiến anh quên hết những lời hẹn thề đang tâm làm tổn thương em thế anh
  8. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vẻ bề ngòai của em khiến cho mọi người lầm tưởng em là một người cứng rắn , mạnh mẽ và vững vàng lắm .
    Nhưng thật chất đâu ai biết được tất cả chỉ là giả dối , không một ai biết được những giọt nước mắt chảy dài mỗi đêm khi một mình em đối diện với bốn bức tường , không một ai hiểu được nỗi nhớ thương anh từng giây từng phút , không một ai biết được sự đau đớn đang dày vò trái tim em và cũng không một ai biết được đã một lần em kề vào cổ tay của mình mảnh vỡ thuỷ tinh từ khung hình của hai đứa mình và cũng không một ai biết được đã một lần em uống cả vỉ thuốc ngủ ????.. chỉ vì em quá mệt mỏi và chán nản , chỉ vì em muốn buông xuôi tất cả muốn quên anh muốn rủ bỏ rủ bỏ mọi thứ nhưng ??..
    Tại sao thế anh ? khi em tịnh tâm lại khi em dần quên lãng anh dù là giả tạo thì anh lại một lần xuất hiện bên em , anh có biết chỉ một tuần thôi mà em tưởng chừng như cả một tháng trời , em đau khổ ,em mệt mỏi ,em nhớ anh quay quắt và đau đớn trong tim khi biết mình không là gì của anh cả . Xin anh hãy để cho cuộc sống của em bình yên , em giờ đây thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi anh ạ , em sắp ngã quỵ mất rồi . Lòng tin và niềm hy vọng trong em không còn tồn tại nữa anh ạ , em sợ em sợ mình lại thêm một lần nữa làm những điều không nên làm vì lần này em không còn chút hy vọng gì để mà bám víu và khi đó có lẽ em thật sự sẽ buông xuôi ???..
    Tại sao em không thể quên anh ? tại sao em không thể hận anh chán ghét anh mà cứ mãi hòai thương nhớ và đau khổ thế ? Em đã làm gì sai để giờ này mọi ưu phiền và khổ đau mình em gánh lấy hết hả anh ? Em yêu anh nhiều hơn bản thân mình cũng là một cái tội sao anh ? Điều gì ? điều gì đã khiến anh quên hết những lời hẹn thề đang tâm làm tổn thương em thế anh
  9. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thới gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ , đã là ngày thứ tám em gặp lại anh và cũng trong suốt tám ngày qua em luôn nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình . Mà cuộc đời và mơ luôn là hai thứ trái ngược nhau cả một trời một vực . Biết điều đó chứ thế mà em vẫn mong vẫn ao ước hiện thực cũng được như trong giấc mơ một cuộc sống hạnh phúc như ngày nào chúng mình hằng ao ước xây dựng .
    Khi một người không còn lòng tin vào cuộc sống vào những người xung quanh thì đó là một dấu chấm hết phải không anh ? Em chỉ biết giờ đây trong em là một nỗi tuyệt vọng tuyệt vọng đến khôn cùng , tại sao anh lại gieo vào lòng em một chút hy vọng để rồi em lại tuyệt vọng vì sự vô tâm của anh ?
    Em nhớ anh khôn cùng nỗi nhớ quay quắt cứ dày vò cào xé trái tim em anh có biết không anh ? Có thật anh bây giờ đã là quá khứ không ? hiện tại của em là một sự trống rỗng không có anh tồn tại ư ? Mấy ngày nay bỗng dưng em nhớ lại tất cả mọi chuyện tất cả những lời nói của anh ngày nào tại sao lại nhớ rõ như thế nhỉ ...........?
    Rồi lại tự hỏi mình nhớ để làm gì để đau lòng thêm thôi thế mà vẫn nhớ khôn nguôi vẫn ước ao có anh kề bên vẫn mong , vẫn đợi .
    Anh ạ ! tại sao em bây giờ không còn lòng tin vào mình và những người xung quanh em nữa thế ? Cả niềm tin và hy vọng cũng không còn , sự ra đi của anh đã lấy hết của em sự sống và niềm vui tươi rồi anh có biết không ?
    Sao lại như thế .................?
  10. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thới gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ , đã là ngày thứ tám em gặp lại anh và cũng trong suốt tám ngày qua em luôn nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình . Mà cuộc đời và mơ luôn là hai thứ trái ngược nhau cả một trời một vực . Biết điều đó chứ thế mà em vẫn mong vẫn ao ước hiện thực cũng được như trong giấc mơ một cuộc sống hạnh phúc như ngày nào chúng mình hằng ao ước xây dựng .
    Khi một người không còn lòng tin vào cuộc sống vào những người xung quanh thì đó là một dấu chấm hết phải không anh ? Em chỉ biết giờ đây trong em là một nỗi tuyệt vọng tuyệt vọng đến khôn cùng , tại sao anh lại gieo vào lòng em một chút hy vọng để rồi em lại tuyệt vọng vì sự vô tâm của anh ?
    Em nhớ anh khôn cùng nỗi nhớ quay quắt cứ dày vò cào xé trái tim em anh có biết không anh ? Có thật anh bây giờ đã là quá khứ không ? hiện tại của em là một sự trống rỗng không có anh tồn tại ư ? Mấy ngày nay bỗng dưng em nhớ lại tất cả mọi chuyện tất cả những lời nói của anh ngày nào tại sao lại nhớ rõ như thế nhỉ ...........?
    Rồi lại tự hỏi mình nhớ để làm gì để đau lòng thêm thôi thế mà vẫn nhớ khôn nguôi vẫn ước ao có anh kề bên vẫn mong , vẫn đợi .
    Anh ạ ! tại sao em bây giờ không còn lòng tin vào mình và những người xung quanh em nữa thế ? Cả niềm tin và hy vọng cũng không còn , sự ra đi của anh đã lấy hết của em sự sống và niềm vui tươi rồi anh có biết không ?
    Sao lại như thế .................?

Chia sẻ trang này