1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkykhongduoc

    dangkykhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    mà run run cho từng bóng cây nhòa
    mà im lìm, lặn hết ngàn tăm cá
    mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
    Sao hồ Gươm biết tôi ra đây
    mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    mà thả trời xanh xuống từng nhánh cây.

    Tôi muốn mang hồ đi trú Đông
    Nhưng làm sao mang được sông Hồng?
    Làm sao gói nổi heo may rét?
  2. dangkykhongduoc

    dangkykhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    mà run run cho từng bóng cây nhòa
    mà im lìm, lặn hết ngàn tăm cá
    mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
    Sao hồ Gươm biết tôi ra đây
    mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    mà thả trời xanh xuống từng nhánh cây.

    Tôi muốn mang hồ đi trú Đông
    Nhưng làm sao mang được sông Hồng?
    Làm sao gói nổi heo may rét?
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ thi đến tận 9h30 mới bước chân ra khỏi trường đã không thắng được trận đá banh hụt mất cái lẩu cá kèo lại còn thi không được nữa .
    Hix ! bóc nhầm cái đề trúng tủ hí ha hí hửng học cho thuộc làu thế mà lên thầy không cho mình nói được một câu mà lại hỏi mình một câu làm mình cứng họng không trả lời được .
    Hix ! buồn quá giá như có một ai đó để mình đánh nhỉ
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ thi đến tận 9h30 mới bước chân ra khỏi trường đã không thắng được trận đá banh hụt mất cái lẩu cá kèo lại còn thi không được nữa .
    Hix ! bóc nhầm cái đề trúng tủ hí ha hí hửng học cho thuộc làu thế mà lên thầy không cho mình nói được một câu mà lại hỏi mình một câu làm mình cứng họng không trả lời được .
    Hix ! buồn quá giá như có một ai đó để mình đánh nhỉ
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lên không bừng sáng mùa Đông
    Em lang thang tìm lại một tấm lòng
    Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
    Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn
    Ở nơi nào anh có nhớ em không ..........
    Hay đường xa chia hai đầu nổi nhớ ?
    Hay thời gian làm mờ đi tất cả ?
    Chỉ còn em với năm đợi tháng chờ !
    Bóng hình anh ẩn hiện giữa vần thơ
    Em _ thi sĩ tìm hòai mà không thấy
    Cây trút lá cây buồn biết mấy
    Nhớ chăng anh _ đã có một thời ?
    Hơi lạnh mùa Đông giăng khắp nơi nơi
    Đường tình sử _ vết chân xưa hóa đá
    Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
    Sao anh đành "ngả giá " tình ta ?
    Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
    Đã bao lần chờ **** ong trở lại
    Mùa Đông này đi giữa vườn hoa dại
    Đốt lòng em câu hỏi :
    Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa không ?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lên không bừng sáng mùa Đông
    Em lang thang tìm lại một tấm lòng
    Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
    Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn
    Ở nơi nào anh có nhớ em không ..........
    Hay đường xa chia hai đầu nổi nhớ ?
    Hay thời gian làm mờ đi tất cả ?
    Chỉ còn em với năm đợi tháng chờ !
    Bóng hình anh ẩn hiện giữa vần thơ
    Em _ thi sĩ tìm hòai mà không thấy
    Cây trút lá cây buồn biết mấy
    Nhớ chăng anh _ đã có một thời ?
    Hơi lạnh mùa Đông giăng khắp nơi nơi
    Đường tình sử _ vết chân xưa hóa đá
    Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
    Sao anh đành "ngả giá " tình ta ?
    Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
    Đã bao lần chờ **** ong trở lại
    Mùa Đông này đi giữa vườn hoa dại
    Đốt lòng em câu hỏi :
    Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa không ?
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một tuổi nữa rồi nghĩa là già thêm một chút nữa , hix .
    Nhưng dù sao hôm nay cũng là một buổi tối tuyệt vời và vui vẻ vì có anh _ một sự ngạc nhiên khi gặp anh trong buổi đi thi chiều nay và cứ nghĩ là anh sẽ từ chối nhưng không phải như thế.
    Cảm ơn anh nhé , cảm ơn lời chúc và món quà của anh . Em rất vui rất hạnh phúc dù anh đến với cương vị là một người bạn . Cảm ơn anh !
    Sinh nhật vui vẻ nhé SOLOP ! Những gì tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất sẽ đến và những gì mà mong muốn mơ ước sẽ trở thành hiện thực
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một tuổi nữa rồi nghĩa là già thêm một chút nữa , hix .
    Nhưng dù sao hôm nay cũng là một buổi tối tuyệt vời và vui vẻ vì có anh _ một sự ngạc nhiên khi gặp anh trong buổi đi thi chiều nay và cứ nghĩ là anh sẽ từ chối nhưng không phải như thế.
    Cảm ơn anh nhé , cảm ơn lời chúc và món quà của anh . Em rất vui rất hạnh phúc dù anh đến với cương vị là một người bạn . Cảm ơn anh !
    Sinh nhật vui vẻ nhé SOLOP ! Những gì tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất sẽ đến và những gì mà mong muốn mơ ước sẽ trở thành hiện thực
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không tài nào ngủ được cứ trăn trở mãi mà không biết vì sao mình lại như thế !
    Hết nhìn gói quà rồi lại nhìn điện thọai tự hòi sao mà nó không reo nhỉ lại cũng không có một tin nhắn nào hết vậy .........? Cuối cùng không kiềm chế được nỗi tò mò ngồi lên ôm gói quà của anh vào lòng và quyết định mở nó ra . Oh............ thật tuyệt vời .
    Tự hỏi lòng mình có làm phiền anh không ? hôm nay là ngày học của anh thế mà còn phải ghé Siêu thị mua quà cho mình nữa (nhìn vào cái bao nilong mình đóan là anh ghé Siêu thị thôi ) .
    Lựa món qua này mất bao lâu của anh anh nhỉ , có lâu lắm không ? và anh có nghĩ gì khi lựa chọn không ? Em nghĩ là cũng có một chút anh nhỉ (hy vọng là có ...........) .
    Mọi người chưa có quà cho em chỉ duy nhất có anh vì anh là người đặc biệt mà phải không anh ? nếu như lúc em nói chuyện với anh em không nói cho anh biết là sinh nhật của em thì sao nhỉ ? Thì là anh không biết chứ còn gì và sẽ không có quà như vậy chẳng khác gì em đòi quà của anh rồi .
    Xấu hổ quá đi thôi ! anh có cười em không ?
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không tài nào ngủ được cứ trăn trở mãi mà không biết vì sao mình lại như thế !
    Hết nhìn gói quà rồi lại nhìn điện thọai tự hòi sao mà nó không reo nhỉ lại cũng không có một tin nhắn nào hết vậy .........? Cuối cùng không kiềm chế được nỗi tò mò ngồi lên ôm gói quà của anh vào lòng và quyết định mở nó ra . Oh............ thật tuyệt vời .
    Tự hỏi lòng mình có làm phiền anh không ? hôm nay là ngày học của anh thế mà còn phải ghé Siêu thị mua quà cho mình nữa (nhìn vào cái bao nilong mình đóan là anh ghé Siêu thị thôi ) .
    Lựa món qua này mất bao lâu của anh anh nhỉ , có lâu lắm không ? và anh có nghĩ gì khi lựa chọn không ? Em nghĩ là cũng có một chút anh nhỉ (hy vọng là có ...........) .
    Mọi người chưa có quà cho em chỉ duy nhất có anh vì anh là người đặc biệt mà phải không anh ? nếu như lúc em nói chuyện với anh em không nói cho anh biết là sinh nhật của em thì sao nhỉ ? Thì là anh không biết chứ còn gì và sẽ không có quà như vậy chẳng khác gì em đòi quà của anh rồi .
    Xấu hổ quá đi thôi ! anh có cười em không ?

Chia sẻ trang này