1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nữa rồi!
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 11/12/2004
  2. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nữa rồi!
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 11/12/2004
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO BAMBI ! là lời chúc mình được nghe suốt ngày hôm nay và là nội dung chính của tất cả các tin nhắn gởi đến .
    Còn gì hạnh phúc bằng khi được sống trong tình yêu thương của Mẹ , Anh chị và của bạn bè mình thật sự rất rất là hạnh phúc vì hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất .
    Mẹ ơi ! nhất định con sẽ xứng đáng với tình yêu thương mà Mẹ đã dành cho con , con sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những gì không vui trong cuộc sống , nước mắt con sẽ không rơi nữa và nhất định con sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới , sẽ lấy thêm một tấm bằng đội thêm một cái mũ cho Mẹ vui lúc tuổi già để không uổng công Mẹ lo cho con ăn học .
    Hãy yên lòng Mẹ nhé , Mẹ hãy sống thật vui và hãy hứa với con Mẹ đừng lo nghĩ gì cả mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha Mẹ . Con sẽ mãi là con gái yêu của Mẹ giống như mấy Anh chị vẫn thuờng ?o so bì ?o bảo Mẹ thiên vị thương con nhất trong nhà .
    Con yêu Mẹ nhiều lắm , cảm ơn Mẹ đã sinh ra con , yêu thương , lo lắng quan tâm chăm sóc cho con , nuôi nấng con nên người . Những gì con có được ngày hôm nay tất cả là công sức của Mẹ mà ra .
    Mẹ ơi con yêu Mẹ mãi yêu Mẹ như Mẹ mãi mãi yêu con và ở bên con .
    Con gái cưng của Mẹ !
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO BAMBI ! là lời chúc mình được nghe suốt ngày hôm nay và là nội dung chính của tất cả các tin nhắn gởi đến .
    Còn gì hạnh phúc bằng khi được sống trong tình yêu thương của Mẹ , Anh chị và của bạn bè mình thật sự rất rất là hạnh phúc vì hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất .
    Mẹ ơi ! nhất định con sẽ xứng đáng với tình yêu thương mà Mẹ đã dành cho con , con sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những gì không vui trong cuộc sống , nước mắt con sẽ không rơi nữa và nhất định con sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới , sẽ lấy thêm một tấm bằng đội thêm một cái mũ cho Mẹ vui lúc tuổi già để không uổng công Mẹ lo cho con ăn học .
    Hãy yên lòng Mẹ nhé , Mẹ hãy sống thật vui và hãy hứa với con Mẹ đừng lo nghĩ gì cả mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha Mẹ . Con sẽ mãi là con gái yêu của Mẹ giống như mấy Anh chị vẫn thuờng ?o so bì ?o bảo Mẹ thiên vị thương con nhất trong nhà .
    Con yêu Mẹ nhiều lắm , cảm ơn Mẹ đã sinh ra con , yêu thương , lo lắng quan tâm chăm sóc cho con , nuôi nấng con nên người . Những gì con có được ngày hôm nay tất cả là công sức của Mẹ mà ra .
    Mẹ ơi con yêu Mẹ mãi yêu Mẹ như Mẹ mãi mãi yêu con và ở bên con .
    Con gái cưng của Mẹ !
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chút nắng thôi
    Chỉ còn một cánh bèo trôi trên dòng
    Chỉ còn một ngọn gió đông
    Chỉ còn một áng mây hồng trời Tây
    Chỉ còn lại một mình tôi
    Và ngôi sao nhỏ bên trời quạnh hiu
    Chiều tan vào trong hòang hôn
    Còn tôi tan biến vào trong buổi chiều
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chút nắng thôi
    Chỉ còn một cánh bèo trôi trên dòng
    Chỉ còn một ngọn gió đông
    Chỉ còn một áng mây hồng trời Tây
    Chỉ còn lại một mình tôi
    Và ngôi sao nhỏ bên trời quạnh hiu
    Chiều tan vào trong hòang hôn
    Còn tôi tan biến vào trong buổi chiều
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ?oChim bị đạn sợ làn cây cong ?o Một lần bị tổn thương mình đâm ra sợ hãi và nghi ngờ tất cả những lời yêu thương ? Mình muốn đón nhận nhưng mình lại lo ngại rằng cái quá khứ , cái vết thương cũ sẽ thêm một lần đau mình sợ lắm những đêm khuya với những giọt nước mắt lăn dài .
    Mình không tin có tình yêu vĩnh cửu , không tin có một người đàn ông thủy chung son sắt với một tình yêu duy nhất . Bên cạnh đó mình sợ mình ?oquá khứ? sẽ bất chợt quay về thì khi đó mình sẽ làm sao đây vì mình vẫn chưa thật sự quên được những kỷ niệm đó . Mình sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương người thật sự yêu thương mình vì mình không hề có ý định lấy anh lấp chỗ trống , mình thật sự muốn cho anh một cơ hội cũng như muốn cho bản thân mình một cơ hội .
    Những tin nhắn quan tâm , lo lắng , những lời yêu thương của anh khiến cho mình có một chút xao động nhưng rồi lại chìm lấp bởi những lo lắng những sợ hãi nhất là khi anh nói rằng anh mong gặp lại mình lắm và ngày đó rất gần rất sớm đấy .
    Anh ạ ! anh sẽ như thế nào khi biết về quá khứ của em _ một mối tình dài tưởng chừng đã đi tới hôn nhân _ anh sẽ nghĩ như thế nào về em ? Em nghĩ anh chơi thân với chị Thảo chắc gì anh không thông qua chị ấy để tìm hiểu em ? chắc gì chị Thảo không kể cho anh nghe về em ? Trong tâm trí của anh khi đó em có còn là một cô bé ?ođáng yêu? như anh đã từng nói với em không ?
    Mình hãy bắt đầu một tình bạn đi anh nhé ! Xin anh đừng nói gì khi anh gặp em cả anh nhé vì nó còn quá sớm ???. Hãy cho em thêm một chút thời gian cho bản thân em cũng như cho anh để bắt đầu một cái mới được không anh ?
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ?oChim bị đạn sợ làn cây cong ?o Một lần bị tổn thương mình đâm ra sợ hãi và nghi ngờ tất cả những lời yêu thương ? Mình muốn đón nhận nhưng mình lại lo ngại rằng cái quá khứ , cái vết thương cũ sẽ thêm một lần đau mình sợ lắm những đêm khuya với những giọt nước mắt lăn dài .
    Mình không tin có tình yêu vĩnh cửu , không tin có một người đàn ông thủy chung son sắt với một tình yêu duy nhất . Bên cạnh đó mình sợ mình ?oquá khứ? sẽ bất chợt quay về thì khi đó mình sẽ làm sao đây vì mình vẫn chưa thật sự quên được những kỷ niệm đó . Mình sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương người thật sự yêu thương mình vì mình không hề có ý định lấy anh lấp chỗ trống , mình thật sự muốn cho anh một cơ hội cũng như muốn cho bản thân mình một cơ hội .
    Những tin nhắn quan tâm , lo lắng , những lời yêu thương của anh khiến cho mình có một chút xao động nhưng rồi lại chìm lấp bởi những lo lắng những sợ hãi nhất là khi anh nói rằng anh mong gặp lại mình lắm và ngày đó rất gần rất sớm đấy .
    Anh ạ ! anh sẽ như thế nào khi biết về quá khứ của em _ một mối tình dài tưởng chừng đã đi tới hôn nhân _ anh sẽ nghĩ như thế nào về em ? Em nghĩ anh chơi thân với chị Thảo chắc gì anh không thông qua chị ấy để tìm hiểu em ? chắc gì chị Thảo không kể cho anh nghe về em ? Trong tâm trí của anh khi đó em có còn là một cô bé ?ođáng yêu? như anh đã từng nói với em không ?
    Mình hãy bắt đầu một tình bạn đi anh nhé ! Xin anh đừng nói gì khi anh gặp em cả anh nhé vì nó còn quá sớm ???. Hãy cho em thêm một chút thời gian cho bản thân em cũng như cho anh để bắt đầu một cái mới được không anh ?
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng mình chia tay
    Anh lặng im không nói
    Em của thời nông nổi
    Nghe mưa ngập trong tim
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng mình chia tay
    Anh lặng im không nói
    Em của thời nông nổi
    Nghe mưa ngập trong tim

Chia sẻ trang này