1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay từ đầu đã xác định đó chỉ là một người bạn và bản thân mình không có ý gì cả thì đừng làm gì đừng thể hiện gì để khiến gây cho sự hiểu lầm .
    Chẳng lẻ nào bạn không cảm nhận được những cử chỉ những hành động của mình sẽ khiến cho người ta ngộ nhận ư ? mà chẳng qua là bạn cố tình làm thế để rồi cuối cùng mới nói rằng chỉ coi là một cô em gái nhỏ một người bạn .
    Hãy sống thật với chính mình và đừng bao giờ đem tình cảm ra đùa giởn ra làm trò đùa bạn nhé !
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay từ đầu đã xác định đó chỉ là một người bạn và bản thân mình không có ý gì cả thì đừng làm gì đừng thể hiện gì để khiến gây cho sự hiểu lầm .
    Chẳng lẻ nào bạn không cảm nhận được những cử chỉ những hành động của mình sẽ khiến cho người ta ngộ nhận ư ? mà chẳng qua là bạn cố tình làm thế để rồi cuối cùng mới nói rằng chỉ coi là một cô em gái nhỏ một người bạn .
    Hãy sống thật với chính mình và đừng bao giờ đem tình cảm ra đùa giởn ra làm trò đùa bạn nhé !
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  5. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Dò sông dò biển dễ dò
    Mấy ai lấy thước mà đo lòng người "
    Tâm trạng không vui cũng không buồn chỉ có một chút ngỡ ngàng mà thôi . Mọi việc vẫn bình thường như chưa hề có điều gì như hai người bạn gặp lại và như không hề có những tin nhắn hàng đêm .
    Mình không biết nên nghĩ như thế nào ? phải nghĩ ra sao về anh ? có thật sự là trò đùa là bản tính của anh như thế không ? có thật lòng không mà sao cách anh thể hiện mình chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém .
    Bản tính anh là như thế uh ? với ai cũng đùa cũng cư xử như thế uh ? hôm nay em thật sự không vui em cố gắng không thể hiện qua nét mặt của mình nhưng mà em không làm được ! Bản tính em là như thế cái gì hài lòng cái gì không đều phải rõ ràng không mập mờ không giả dối "bằng mặt mà không bằng lòng"
    Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất nhưng mình nghĩ đêm nay mình đã có câu trả lời rồi thì phải ................?
  6. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Dò sông dò biển dễ dò
    Mấy ai lấy thước mà đo lòng người "
    Tâm trạng không vui cũng không buồn chỉ có một chút ngỡ ngàng mà thôi . Mọi việc vẫn bình thường như chưa hề có điều gì như hai người bạn gặp lại và như không hề có những tin nhắn hàng đêm .
    Mình không biết nên nghĩ như thế nào ? phải nghĩ ra sao về anh ? có thật sự là trò đùa là bản tính của anh như thế không ? có thật lòng không mà sao cách anh thể hiện mình chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém .
    Bản tính anh là như thế uh ? với ai cũng đùa cũng cư xử như thế uh ? hôm nay em thật sự không vui em cố gắng không thể hiện qua nét mặt của mình nhưng mà em không làm được ! Bản tính em là như thế cái gì hài lòng cái gì không đều phải rõ ràng không mập mờ không giả dối "bằng mặt mà không bằng lòng"
    Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất nhưng mình nghĩ đêm nay mình đã có câu trả lời rồi thì phải ................?
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trằn trọc và khó ngủ vô cùng, hai mí mắt thì cứ muốn díp lại mà sao không ngủ được, vừa đặt lưng nằm xuống là hai mắt lại ráo hoảnh và tỉnh táo đến lạ, quái thế không biết .
    Chỉ với một bài viết ngắn thôi, nhưng sao cứ làm mình suy nghĩ mãi. Tựa đề của bài là "Sợ . . .". Mình cũng sợ một ngày nào đó mình khóc . . . mà ba mẹ sẽ không hay . . . Câu trách móc nhẹ nhàng thôi mà sao cứ làm tôi ray rứt: " Nó đủ lông đủ cánh rồi nên đâu cần gì đến ông bà già này nữa". Ba mẹ ơi, con dù có khôn lớn, có đi đến tận nơi đâu thì cuối cùng vẫn muốn được trở về trong vòng tay yêu thương chở che của Ba mẹ mà thôi. Dù có đủ lông đủ cánh, nhưng đó cũng chỉ là lông măng cánh mỏng, làm sao có thể bay khỏi vùng trời yêu thương của gia đình được cơ chứ ?!. "Dẫu cho đi hết cuộc đời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru ", con vẫn luôn nhớ mãi về điều ấy !
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trằn trọc và khó ngủ vô cùng, hai mí mắt thì cứ muốn díp lại mà sao không ngủ được, vừa đặt lưng nằm xuống là hai mắt lại ráo hoảnh và tỉnh táo đến lạ, quái thế không biết .
    Chỉ với một bài viết ngắn thôi, nhưng sao cứ làm mình suy nghĩ mãi. Tựa đề của bài là "Sợ . . .". Mình cũng sợ một ngày nào đó mình khóc . . . mà ba mẹ sẽ không hay . . . Câu trách móc nhẹ nhàng thôi mà sao cứ làm tôi ray rứt: " Nó đủ lông đủ cánh rồi nên đâu cần gì đến ông bà già này nữa". Ba mẹ ơi, con dù có khôn lớn, có đi đến tận nơi đâu thì cuối cùng vẫn muốn được trở về trong vòng tay yêu thương chở che của Ba mẹ mà thôi. Dù có đủ lông đủ cánh, nhưng đó cũng chỉ là lông măng cánh mỏng, làm sao có thể bay khỏi vùng trời yêu thương của gia đình được cơ chứ ?!. "Dẫu cho đi hết cuộc đời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru ", con vẫn luôn nhớ mãi về điều ấy !
  9. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ai đem nỗi nhớ vào trong mắt
    Để sao đêm vương vấn mãi không rời
    Để bình minh từng bước nhẹ thảnh thơi
    Chờ đánh thức một tình yêu lầm tưởng
    **************
    Nhớ mà cứ vẻ dửng dưng
    Thương mà cứ vẻ ra chừng như không
    Cháy lòng một nỗi đơn phương
    Ai hay ........ai những canh trường nhớ ai
    Có lẽ đêm nào cũng nhận những tin nhắn của anh ! những lời yêu thương dù rằng không biết có xuất phát từ tận đáy lòng hay không nhưng đã trở thành thói quen khi nào cũng không biết .
    Để rồi giờ đây cảm thấy lòng mình đầy trống vắng và buồn tênh . Lòng tự hỏi lòng mình đang chờ điều gì mong cái gì ..................mà không thể trả lời được
  10. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ai đem nỗi nhớ vào trong mắt
    Để sao đêm vương vấn mãi không rời
    Để bình minh từng bước nhẹ thảnh thơi
    Chờ đánh thức một tình yêu lầm tưởng
    **************
    Nhớ mà cứ vẻ dửng dưng
    Thương mà cứ vẻ ra chừng như không
    Cháy lòng một nỗi đơn phương
    Ai hay ........ai những canh trường nhớ ai
    Có lẽ đêm nào cũng nhận những tin nhắn của anh ! những lời yêu thương dù rằng không biết có xuất phát từ tận đáy lòng hay không nhưng đã trở thành thói quen khi nào cũng không biết .
    Để rồi giờ đây cảm thấy lòng mình đầy trống vắng và buồn tênh . Lòng tự hỏi lòng mình đang chờ điều gì mong cái gì ..................mà không thể trả lời được

Chia sẻ trang này