1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ................NOTHING ................
    Có lẻ mình sai , có lẻ thế ............. buồn ..........
  2. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ................NOTHING ................
    Có lẻ mình sai , có lẻ thế ............. buồn ..........
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn , không biết khi nhận ra buồn rồi thì có muộn không nhỉ .
    Ngỡ ngàng khi nghe T nói chị tính làm mai cho em với ......... vậy là giữa hai người đã có một cuộc nói chuyện về mình và có lẻ người ta đã có câu trả lời với T khi T đề cập đến vấn đề đó thì phải .
    Thế mà .............mình thật là điên nhỉ ? thời gian sẽ cho mình câu trả lời thôi .
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn , không biết khi nhận ra buồn rồi thì có muộn không nhỉ .
    Ngỡ ngàng khi nghe T nói chị tính làm mai cho em với ......... vậy là giữa hai người đã có một cuộc nói chuyện về mình và có lẻ người ta đã có câu trả lời với T khi T đề cập đến vấn đề đó thì phải .
    Thế mà .............mình thật là điên nhỉ ? thời gian sẽ cho mình câu trả lời thôi .
  5. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã muộn rồi ư ? Tại sao mình lại không sống thật với mình chứ ?
    Tại sao mình có cảm giác , có một chút yêu thương nhưng mình lại dối lòng ? hơn ai hết mình hiểu bản thân mình muốn có một người đồng hành chia sẻ trong cuộc sống , hơn ai hết mình biết mình mong có một chỗ dựa về mặt tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi ..............thế mà .............
  6. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã muộn rồi ư ? Tại sao mình lại không sống thật với mình chứ ?
    Tại sao mình có cảm giác , có một chút yêu thương nhưng mình lại dối lòng ? hơn ai hết mình hiểu bản thân mình muốn có một người đồng hành chia sẻ trong cuộc sống , hơn ai hết mình biết mình mong có một chỗ dựa về mặt tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi ..............thế mà .............
  7. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày không có gì cả , không một tin nhắn , không một cái nhá máy , một sự im lìm khiến cho mình buồn héo hắt .
    Có lẻ anh đã đi thật rồi , đã quên , đã không muốn tiếp tục trò chơi nữa vì như cô bạn của mình nói anh đã nhận ra một sự thật lòng từ mình . Có lẻ thế em đã thật từ lúc nào cũng không biết nữa , chỉ lờ mờ nhận ra mình mong tin nhắn làm sao mong nhận được những lời yêu thương , những lời chúc ngủ ngon đễ giấc ngủ thật sự là ngon giấc .
    Mong có người hỏi thăm em đã hết bệnh chưa ? em bệnh gì vậy ..........nhưng mà lúc đó em không nói thật lòng mình để khi lên tiếng thì mới nhận ra anh chỉ đùa với em mà thôi .
    Chính vì đùa nên anh mới thôi chấm dứt những dòng tin nhắn hàng đêm phải không anh ?
  8. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày không có gì cả , không một tin nhắn , không một cái nhá máy , một sự im lìm khiến cho mình buồn héo hắt .
    Có lẻ anh đã đi thật rồi , đã quên , đã không muốn tiếp tục trò chơi nữa vì như cô bạn của mình nói anh đã nhận ra một sự thật lòng từ mình . Có lẻ thế em đã thật từ lúc nào cũng không biết nữa , chỉ lờ mờ nhận ra mình mong tin nhắn làm sao mong nhận được những lời yêu thương , những lời chúc ngủ ngon đễ giấc ngủ thật sự là ngon giấc .
    Mong có người hỏi thăm em đã hết bệnh chưa ? em bệnh gì vậy ..........nhưng mà lúc đó em không nói thật lòng mình để khi lên tiếng thì mới nhận ra anh chỉ đùa với em mà thôi .
    Chính vì đùa nên anh mới thôi chấm dứt những dòng tin nhắn hàng đêm phải không anh ?
  9. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ ? nhớ ? không nhớ ? thương ? không thương ? một chút cảm giác ? không có cảm giác ? tất cả rối tung trong đầu mình .
    Mình chỉ biết là buồn có thế thôi , rất buồn và hình như cũng có một chút nhớ thương trông ngóng . Ngày mai lại bắt đầu là một ngày bận rộn rồi , không còn thời gian để suy nghĩ vẫn vơ nữa đâu !
    Thời gian ............đợi bạn nhé !
  10. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ ? nhớ ? không nhớ ? thương ? không thương ? một chút cảm giác ? không có cảm giác ? tất cả rối tung trong đầu mình .
    Mình chỉ biết là buồn có thế thôi , rất buồn và hình như cũng có một chút nhớ thương trông ngóng . Ngày mai lại bắt đầu là một ngày bận rộn rồi , không còn thời gian để suy nghĩ vẫn vơ nữa đâu !
    Thời gian ............đợi bạn nhé !

Chia sẻ trang này