1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì
    Ngọn cỏ níu chân
    Chút tình sương khói
    Bâng khuâng bao ngày
    Thôi thì
    Trả nắng cho mây
    Trả hương cho gió
    Trả ngày cho đêm
    Thôi thì
    Trả nhớ .................cho quên
    Nặng lòng chi nữa
    Cho thêm ngỡ ngàng
    Lỡ mai mưa nắng phủ phàng
    Đau lòng người
    Đã vương mang chút tình
    Buồn vui mình với riêng mình
    Từ nay
    Còn lại
    Bóng hình người thươnG
    .....................
    Bắt đầu một tình yêu
    Từ mùa đông trút lá
    Kết thúc một tình yêu
    Mùa cũng về vội vã
    Đông này em xuống phố
    Biết tìm anh nơi đâu
    Giữa dòng người xa lạ
    Áo rực rỡ sắc màu
    Tại sao phải yêu nhau
    Để làm nhau đau khổ
    Gió lạnh cứa vào tim
    Dáng anh càng hiện rõ
    Đông này em xuống phố
    Thấy đường xa mấy lần
    Mắt thâm quầng nỗi nhớ
    Ước một nơi dừng chân
    Lá đông trút ngòai sân
    Thầm thì lời xưa cũ
    Đừng nói lời xa nhau
    Để mùa đông đau khổ
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì
    Ngọn cỏ níu chân
    Chút tình sương khói
    Bâng khuâng bao ngày
    Thôi thì
    Trả nắng cho mây
    Trả hương cho gió
    Trả ngày cho đêm
    Thôi thì
    Trả nhớ .................cho quên
    Nặng lòng chi nữa
    Cho thêm ngỡ ngàng
    Lỡ mai mưa nắng phủ phàng
    Đau lòng người
    Đã vương mang chút tình
    Buồn vui mình với riêng mình
    Từ nay
    Còn lại
    Bóng hình người thươnG
    .....................
    Bắt đầu một tình yêu
    Từ mùa đông trút lá
    Kết thúc một tình yêu
    Mùa cũng về vội vã
    Đông này em xuống phố
    Biết tìm anh nơi đâu
    Giữa dòng người xa lạ
    Áo rực rỡ sắc màu
    Tại sao phải yêu nhau
    Để làm nhau đau khổ
    Gió lạnh cứa vào tim
    Dáng anh càng hiện rõ
    Đông này em xuống phố
    Thấy đường xa mấy lần
    Mắt thâm quầng nỗi nhớ
    Ước một nơi dừng chân
    Lá đông trút ngòai sân
    Thầm thì lời xưa cũ
    Đừng nói lời xa nhau
    Để mùa đông đau khổ
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em là người yêu của anh
    Đừng do dự đừng nhìn em như thế
    Anh biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương anh hơn chính bản thân mình
    Hãy để em đánh thức mỗi bình minh
    Em sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Em sẽ đến sớm hơn tia nắng ấm
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của anh
    Hãy để em làm một người anh tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày em yêu anh chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để em trở thành người chung đường
    Anh sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du
    Với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình em
    Hãy để em cùng anh thức trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu yên ả
    Hãy để em ru anh bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để em là một người anh yêu ...............
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em là người yêu của anh
    Đừng do dự đừng nhìn em như thế
    Anh biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương anh hơn chính bản thân mình
    Hãy để em đánh thức mỗi bình minh
    Em sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Em sẽ đến sớm hơn tia nắng ấm
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của anh
    Hãy để em làm một người anh tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày em yêu anh chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để em trở thành người chung đường
    Anh sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du
    Với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình em
    Hãy để em cùng anh thức trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu yên ả
    Hãy để em ru anh bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để em là một người anh yêu ...............
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc nhận được tin nhắn cho đến khi nhận được điện thoại, tâm trạng cứ mãi chông chênh. Biết thế nào em cũng gọi lại nên cái điện thoại lúc nào cũng nằm ngay ngắn trước mặt và nằm gọn trong túi lúc đi ăn cơm. Đôi lúc cái cảm giác bị đánh lừa nên cứ tưởng đt rung, lấy ra nhìn mới biết là không phải. Trời SG hôm nay hình như ảm đạm hơn thì phải, hay tại tâm trạng mình thế, cũng không biết nữa. Mới gần 6h mà ở nơi này trời đã nhá nhem rồi, ngày nối vào đêm bằng những cơn gió nhẹ và ánh sáng thắp lên từ muôn vàn bóng đèn chiếu sáng trên đường và cả trong nhà.
    Ai rồi cũng sẽ vậy thôi, cuối con đường Sinh - Lão - Bệnh chỉ còn một lối duy nhất đó là Tử. Dù biết là vậy nhưng mấy ai tránh được nỗi buồn đau đâu phải không em ?!. Trông người rồi lại ngẫm đến ta, hai đấng sinh thành đang như đèn treo trước gió, như trái chín cây --> chỉ chực chờ sợ cơn gió mạnh. Dù là không nói lời nào, nhưng trong lòng rất muốn chia sẻ với em thật nhiều. Hãy cứng rắn lên để vượt qua nỗi buồn em nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa nhé !!!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc nhận được tin nhắn cho đến khi nhận được điện thoại, tâm trạng cứ mãi chông chênh. Biết thế nào em cũng gọi lại nên cái điện thoại lúc nào cũng nằm ngay ngắn trước mặt và nằm gọn trong túi lúc đi ăn cơm. Đôi lúc cái cảm giác bị đánh lừa nên cứ tưởng đt rung, lấy ra nhìn mới biết là không phải. Trời SG hôm nay hình như ảm đạm hơn thì phải, hay tại tâm trạng mình thế, cũng không biết nữa. Mới gần 6h mà ở nơi này trời đã nhá nhem rồi, ngày nối vào đêm bằng những cơn gió nhẹ và ánh sáng thắp lên từ muôn vàn bóng đèn chiếu sáng trên đường và cả trong nhà.
    Ai rồi cũng sẽ vậy thôi, cuối con đường Sinh - Lão - Bệnh chỉ còn một lối duy nhất đó là Tử. Dù biết là vậy nhưng mấy ai tránh được nỗi buồn đau đâu phải không em ?!. Trông người rồi lại ngẫm đến ta, hai đấng sinh thành đang như đèn treo trước gió, như trái chín cây --> chỉ chực chờ sợ cơn gió mạnh. Dù là không nói lời nào, nhưng trong lòng rất muốn chia sẻ với em thật nhiều. Hãy cứng rắn lên để vượt qua nỗi buồn em nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa nhé !!!
  7. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở đọc lại những lá thư anh gửi cho tôi. Nước mắt chợt oà ra. Tôi biết tôi yêu anh thật lòng. yêu đến độ có thể vì anh mà làm tất cả. Nhưng anh ơi, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Tôi cần một thứ khác nữa: là một cái gì đó giống như sự cảm thông, thấu hiểu va chia sẻ. Tôi không cần những lời khuyên sáo rỗng khi thất bại. Tôi không cần những lời an ủi đóng khuôn khi gặp điều không may. Tôi cần lắng nghe hơn là diễn thuyết, trao đổi hơn là độc thoại. Tôi cần người hiểu tôi là anh chứ không phải là ai khác...và thế là sinh nhật lần thứ 24 của tôi lại được nhận thêm một sự thất vọng. Đủ đầy...
    Chi còn vài phút nữa là là hết một ngày, hết một năm. tình yêu hôm nay sẽ trở thành tình yêu của ngày hôm qua. Nếu có cơ hội được lựa chọn tôi xin chọn tâm hồn anh là bạn và trái tim anh là người yêu. Phải, vẫn chọn anh là người tôi yêu.

    try to be happy when you think of me!!!
  8. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở đọc lại những lá thư anh gửi cho tôi. Nước mắt chợt oà ra. Tôi biết tôi yêu anh thật lòng. yêu đến độ có thể vì anh mà làm tất cả. Nhưng anh ơi, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Tôi cần một thứ khác nữa: là một cái gì đó giống như sự cảm thông, thấu hiểu va chia sẻ. Tôi không cần những lời khuyên sáo rỗng khi thất bại. Tôi không cần những lời an ủi đóng khuôn khi gặp điều không may. Tôi cần lắng nghe hơn là diễn thuyết, trao đổi hơn là độc thoại. Tôi cần người hiểu tôi là anh chứ không phải là ai khác...và thế là sinh nhật lần thứ 24 của tôi lại được nhận thêm một sự thất vọng. Đủ đầy...
    Chi còn vài phút nữa là là hết một ngày, hết một năm. tình yêu hôm nay sẽ trở thành tình yêu của ngày hôm qua. Nếu có cơ hội được lựa chọn tôi xin chọn tâm hồn anh là bạn và trái tim anh là người yêu. Phải, vẫn chọn anh là người tôi yêu.

    try to be happy when you think of me!!!
  9. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này