1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn biết đó chỉ la chuyện cũ
    Thời gian đi không trở lại bao giờ
    Tình yêu ấy xanh rì như cỏ
    Bỗng úa tàn trong một sớm xuân sang.
    Anh không biết hay là anh không nhớ
    Tình yêu xưa như gió thoảng qua vuờn
    Chiều nay lá rơi đầy trước cửa
    ta nhặt về ép một nụ tình si.
    Thì vẫn biết qua rồi dĩ vãng
    Nhưng ta thì nhớ quá mến thương ơi
    kỉ niệm xưa như con sóng xo bờ
    Chạm vào đá. vỡ oà...nức nở.
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn biết đó chỉ la chuyện cũ
    Thời gian đi không trở lại bao giờ
    Tình yêu ấy xanh rì như cỏ
    Bỗng úa tàn trong một sớm xuân sang.
    Anh không biết hay là anh không nhớ
    Tình yêu xưa như gió thoảng qua vuờn
    Chiều nay lá rơi đầy trước cửa
    ta nhặt về ép một nụ tình si.
    Thì vẫn biết qua rồi dĩ vãng
    Nhưng ta thì nhớ quá mến thương ơi
    kỉ niệm xưa như con sóng xo bờ
    Chạm vào đá. vỡ oà...nức nở.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em viết riêng cho anh
    Những vần thương và nhớ
    Trái tim em bé nhỏ
    Nhịp đập cũng âm thầm
    Trái tim chỉ một ngăn
    Biết làm sao chia sẻ?
    Trái tim em nhỏ bé
    Sao nói hết tình yêu?
    Nhớ anh nhiều bao nhiêu
    Thương anh nhiều biết mấy
    Mà gặp không dám nói
    Trái tim chỉ âm thầm
    Tình yêu em lặng câm
    Cho đến ngày tim chết
    Có thể chẳng bao giờ...
    Làm sao mà anh biết
    Chỉ một lần em viết
    Những lời này cho anh
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em viết riêng cho anh
    Những vần thương và nhớ
    Trái tim em bé nhỏ
    Nhịp đập cũng âm thầm
    Trái tim chỉ một ngăn
    Biết làm sao chia sẻ?
    Trái tim em nhỏ bé
    Sao nói hết tình yêu?
    Nhớ anh nhiều bao nhiêu
    Thương anh nhiều biết mấy
    Mà gặp không dám nói
    Trái tim chỉ âm thầm
    Tình yêu em lặng câm
    Cho đến ngày tim chết
    Có thể chẳng bao giờ...
    Làm sao mà anh biết
    Chỉ một lần em viết
    Những lời này cho anh
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    JUST BECAUSE I LOVE YOU
    Bởi vì em đã yêu anh
    Nên em xa thửo lành bấy lâu
    Hồn em rực rỡ sắc màu
    Tựa như cánh **** bay vào trời xanh
    Cũng vì em đã yêu anh
    Nên bao yêu dấu hoá thành nhớ thương
    Tim em như chiếc lá dương
    Run lên xao xuyến bên đường anh qua ..........!
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    JUST BECAUSE I LOVE YOU
    Bởi vì em đã yêu anh
    Nên em xa thửo lành bấy lâu
    Hồn em rực rỡ sắc màu
    Tựa như cánh **** bay vào trời xanh
    Cũng vì em đã yêu anh
    Nên bao yêu dấu hoá thành nhớ thương
    Tim em như chiếc lá dương
    Run lên xao xuyến bên đường anh qua ..........!
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như Anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm ..........
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con người
    Tận trong sâu thẩm trái tim của mỗi người điều đều có cho riêng mình một điều kỳ diệu và mong nó sẽ trở thành sự thật . Em cũng vậy cũng ao ước cho mình những giấc mơ những khát vọng sẽ trở thành hiện thực .
    Nhưng Anh ơi ! sao mà mong manh và huyền ảo quá , em không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều kỳ diệu đến hay không nữa và cứ lại nhủ lòng an ủi mình bằng lời nói của nhỏ bạn thân " Phía cuối chân trời một vì sao le lói đang chờ đón mình "
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như Anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm ..........
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con người
    Tận trong sâu thẩm trái tim của mỗi người điều đều có cho riêng mình một điều kỳ diệu và mong nó sẽ trở thành sự thật . Em cũng vậy cũng ao ước cho mình những giấc mơ những khát vọng sẽ trở thành hiện thực .
    Nhưng Anh ơi ! sao mà mong manh và huyền ảo quá , em không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều kỳ diệu đến hay không nữa và cứ lại nhủ lòng an ủi mình bằng lời nói của nhỏ bạn thân " Phía cuối chân trời một vì sao le lói đang chờ đón mình "
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quen Anh đã lâu thế mà vẫn không có cho mình được một cái gì cả nói gì là hoa hồng và thiệp Valentine thế mà rời xa Anh lại nhận được từ những người không quen biết không một lần gặp mặt những lời chúc những tấm thiệp .
    Em biết ngày đó Anh yêu em bằng tất cả tấm lòng và bằng sự quan tâm nên những hành động đó đối với Anh là thừa nhưng mà Anh đâu có biết em cũng chỉ là một cô gái bình thường , em cũng như bao cô gái khác cũng muốn được những món quà tinh thần vào những ngày lễ . Chỉ đơn thuần là một lời chúc chứ nào đòi hỏi chi vật chất cao sang thế mà Anh không hiểu .
    Em chẳng biết tự lúc nào em lại quen dần với việc xem những ngày lễ trở thành một ngày bình thường không là gì cả nữa .
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quen Anh đã lâu thế mà vẫn không có cho mình được một cái gì cả nói gì là hoa hồng và thiệp Valentine thế mà rời xa Anh lại nhận được từ những người không quen biết không một lần gặp mặt những lời chúc những tấm thiệp .
    Em biết ngày đó Anh yêu em bằng tất cả tấm lòng và bằng sự quan tâm nên những hành động đó đối với Anh là thừa nhưng mà Anh đâu có biết em cũng chỉ là một cô gái bình thường , em cũng như bao cô gái khác cũng muốn được những món quà tinh thần vào những ngày lễ . Chỉ đơn thuần là một lời chúc chứ nào đòi hỏi chi vật chất cao sang thế mà Anh không hiểu .
    Em chẳng biết tự lúc nào em lại quen dần với việc xem những ngày lễ trở thành một ngày bình thường không là gì cả nữa .

Chia sẻ trang này