1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu ! không có gì để diễn tả sự khó chịu đang hiện hữu trong lòng mình lúc này .
    Sáng sớm nhận được tin nhắn " HAPPY VALENTINE''S DAY ! " từ một số điện thoại rất lạ không quen biết thế mà cuối cùng cũng không thể biết được đó là ai .
    Lòng nhủ thầm chắc là lộn số mà thôi thế mà vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng . Khó chịu vì không biết được chính xác là ai hay khó chịu vì không phải là người mà mình mong đợi .............? chẳng có cách nào xác định được ngoài hai chữ khó chịu mà thôi !
    Nhớ Anh quá nỗi nhớ cồn cào ở trong tim Anh ah !
  2. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu ! không có gì để diễn tả sự khó chịu đang hiện hữu trong lòng mình lúc này .
    Sáng sớm nhận được tin nhắn " HAPPY VALENTINE''S DAY ! " từ một số điện thoại rất lạ không quen biết thế mà cuối cùng cũng không thể biết được đó là ai .
    Lòng nhủ thầm chắc là lộn số mà thôi thế mà vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng . Khó chịu vì không biết được chính xác là ai hay khó chịu vì không phải là người mà mình mong đợi .............? chẳng có cách nào xác định được ngoài hai chữ khó chịu mà thôi !
    Nhớ Anh quá nỗi nhớ cồn cào ở trong tim Anh ah !
  3. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn đọc những bài viết của em - hay nói đúng hơn là tôi đang trốn chạy khỏi cái cảm giác buồn mênh mang sau khi đọc những bài em viết. Nụ cười vừa nở trên môi chưa trọn thì nước mắt đã chực rơi, một sự đồng cảm như là tự nhiên thôi. Từ sau cái phút giây gọi là Giao thừa, tôi đã tự nhủ với lòng rằng từ nay phải cứng rắn lên, không nên mềm yếu nữa, dù biết chắc là mình sẽ không thể nào làm được, bởi "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời " mà. Nhưng tôi sẽ không bi luỵ trước em và mọi người nữa đâu. Có cái gì mà không phôi pha theo thời gian, cho dù đó có là nỗi buồn hay đau lòng lắm lắm. Ừ thì tôi tin vào thời gian.
    Hôm nay là Valentine, nhí nha nhí nhố cùng những người bạn, vậy là vui. Đâu nhất thiết phải là đi chơi cùng với người yêu thì mới có ý nghĩa và vui. Valentine cũng là một ngày lễ, ngày mà người ta có cớ để gặp gỡ nhau một cách dễ dàng hơn thôi. Đường phố không đông đúc hơn, nhưng hoa thì bày bán khắp nơi. Nơi tập trung đông người nhất là các quán ăn và quán cafe. Mỗi bàn một ngọn nến lung linh, một bình hoa tươi mát, một không gian thoáng đãng và êm đềm. Thật yên tĩnh và thú vị, tôi chợt thấy yêu cái giây phút này đến vô cùng. Hình như vẫn còn đâu đó một nỗi nhớ xa xăm . .. nhưng tôi sẽ cố quên . .. thời gian sẽ cố quên.
  4. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn đọc những bài viết của em - hay nói đúng hơn là tôi đang trốn chạy khỏi cái cảm giác buồn mênh mang sau khi đọc những bài em viết. Nụ cười vừa nở trên môi chưa trọn thì nước mắt đã chực rơi, một sự đồng cảm như là tự nhiên thôi. Từ sau cái phút giây gọi là Giao thừa, tôi đã tự nhủ với lòng rằng từ nay phải cứng rắn lên, không nên mềm yếu nữa, dù biết chắc là mình sẽ không thể nào làm được, bởi "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời " mà. Nhưng tôi sẽ không bi luỵ trước em và mọi người nữa đâu. Có cái gì mà không phôi pha theo thời gian, cho dù đó có là nỗi buồn hay đau lòng lắm lắm. Ừ thì tôi tin vào thời gian.
    Hôm nay là Valentine, nhí nha nhí nhố cùng những người bạn, vậy là vui. Đâu nhất thiết phải là đi chơi cùng với người yêu thì mới có ý nghĩa và vui. Valentine cũng là một ngày lễ, ngày mà người ta có cớ để gặp gỡ nhau một cách dễ dàng hơn thôi. Đường phố không đông đúc hơn, nhưng hoa thì bày bán khắp nơi. Nơi tập trung đông người nhất là các quán ăn và quán cafe. Mỗi bàn một ngọn nến lung linh, một bình hoa tươi mát, một không gian thoáng đãng và êm đềm. Thật yên tĩnh và thú vị, tôi chợt thấy yêu cái giây phút này đến vô cùng. Hình như vẫn còn đâu đó một nỗi nhớ xa xăm . .. nhưng tôi sẽ cố quên . .. thời gian sẽ cố quên.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    SỢ.................
    Người đàn ông ấy nói yêu em
    Giống Anh _ Anh cũng thề non hẹn biển
    Em thấy sợ những cái nhìn âu yếm
    Và nhận ra cái lối ấy đã đi mòn
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    SỢ.................
    Người đàn ông ấy nói yêu em
    Giống Anh _ Anh cũng thề non hẹn biển
    Em thấy sợ những cái nhìn âu yếm
    Và nhận ra cái lối ấy đã đi mòn
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    EM SẼ CHỜ ANH !
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh
    Anh ah ! không hiểu sao trong lòng em vẫn mang một nặng một lòng tin rằng Anh sẽ về và em tin những cảm giác cuả mình là có thật . Và em sẽ chờ Anh ......em sẽ đợi ......
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    EM SẼ CHỜ ANH !
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh
    Anh ah ! không hiểu sao trong lòng em vẫn mang một nặng một lòng tin rằng Anh sẽ về và em tin những cảm giác cuả mình là có thật . Và em sẽ chờ Anh ......em sẽ đợi ......
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá Anh ah ! em cứ tưởng công việc sẽ cuốn lấy em ra khỏi những dòng suy nghĩ về Anh , những nỗi đau mỗi khi nghĩ về Anh thế mà những đêm về .........
    Anh càng hiện về liên tục trong những giấc mơ của em thì em càng mong muốn được gặp Anh được nghe tiếng Anh và ........ Trái tim em quay quắt với những nổi đau Anh có biết không Anh ?
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá Anh ah ! em cứ tưởng công việc sẽ cuốn lấy em ra khỏi những dòng suy nghĩ về Anh , những nỗi đau mỗi khi nghĩ về Anh thế mà những đêm về .........
    Anh càng hiện về liên tục trong những giấc mơ của em thì em càng mong muốn được gặp Anh được nghe tiếng Anh và ........ Trái tim em quay quắt với những nổi đau Anh có biết không Anh ?

Chia sẻ trang này