1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều, công việc bộn bề nhưng ta vẫn thích lang thang. Một góc nhỏ không là của riêng ta nhưng vẫn có thể để mình tự do tung tăng những ý nghĩ. Chuyện riêng tư, nhưng lại không muốn giấu kín nơi đáy rương ngăn tủ, được chia sẻ chắc là dễ dàng hơn để thoát khỏi những bi quan.
    Lâu nay cứ tưởng rằng đã thực sự quên được anh, nhưng tối qua ngồi đọc lại những gì của ngày xưa mới hay mình vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm, thật không dễ để dối lòng với chính mình. Cũng đã tròn một năm nữa rồi đó, thời gian cứ bình lặng trôi, cái gì của ngày hôm qua rồi cũng sẽ trở thành là quá khứ và kỉ niệm. Ừ, thì hãy xem đó là kỉ niệm. Nhưng có dễ không ?!. Những bận rộn thường ngày của công việc, của bao hẹn hò ăn chơi vẫn không sao phủ lấp được nỗi nhớ nhung nếu có một giây phút nào đó để cho mình rảnh rỗi. Tôi muốn mình thật bận rộn, những lúc như vậy tôi mới có thể quên tất cả. Bao giờ tôi mới có thể quên anh trong nỗi nhớ của mình, bao giờ tôi mới có thể nghĩ đến anh như nghĩ đến một người bạn bình thường .
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều, công việc bộn bề nhưng ta vẫn thích lang thang. Một góc nhỏ không là của riêng ta nhưng vẫn có thể để mình tự do tung tăng những ý nghĩ. Chuyện riêng tư, nhưng lại không muốn giấu kín nơi đáy rương ngăn tủ, được chia sẻ chắc là dễ dàng hơn để thoát khỏi những bi quan.
    Lâu nay cứ tưởng rằng đã thực sự quên được anh, nhưng tối qua ngồi đọc lại những gì của ngày xưa mới hay mình vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm, thật không dễ để dối lòng với chính mình. Cũng đã tròn một năm nữa rồi đó, thời gian cứ bình lặng trôi, cái gì của ngày hôm qua rồi cũng sẽ trở thành là quá khứ và kỉ niệm. Ừ, thì hãy xem đó là kỉ niệm. Nhưng có dễ không ?!. Những bận rộn thường ngày của công việc, của bao hẹn hò ăn chơi vẫn không sao phủ lấp được nỗi nhớ nhung nếu có một giây phút nào đó để cho mình rảnh rỗi. Tôi muốn mình thật bận rộn, những lúc như vậy tôi mới có thể quên tất cả. Bao giờ tôi mới có thể quên anh trong nỗi nhớ của mình, bao giờ tôi mới có thể nghĩ đến anh như nghĩ đến một người bạn bình thường .
  3. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng khổ ...không yêu cũng khổ .. chẳng biết nên chọn như thế nào đây . Chưa yêu thì cứ nghĩ tình yêu là mật ngọt , khi yêu rồi mới hay tình yêu cũng có thể là trái đắng ...
    Nữa muốn trả lại cho anh những món đồ anh tặng , nữa lại không ...nhưng giữ lại thì nặng lòng . Ngôi nhà anh làm bằng tăm ..anh đã cất công cả tháng tỉ mỉ ngồi dán cho em , chiếc đồng hồ anh cất công làm từ dây kẽm ....những đồ vật ấy mới đáng giá làm sao .... cả tấm lòng của anh đặt vào đó tặng cho em ...nhưng em lại không biết trân trọng . Xa anh rồi , mai này có còn ai tặng em những thứ như thế không ??? miệng nói rằng chả có gì nhưng trong lòng có thật nghĩ như thế không ???
    Buồn làm sao khi mà anh không thèm gặp mặt em ... em còn con nít wá nên mới nông nổi thế , sao anh lại đối xử với em bằng cách như thế này , huh anh ??
  4. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng khổ ...không yêu cũng khổ .. chẳng biết nên chọn như thế nào đây . Chưa yêu thì cứ nghĩ tình yêu là mật ngọt , khi yêu rồi mới hay tình yêu cũng có thể là trái đắng ...
    Nữa muốn trả lại cho anh những món đồ anh tặng , nữa lại không ...nhưng giữ lại thì nặng lòng . Ngôi nhà anh làm bằng tăm ..anh đã cất công cả tháng tỉ mỉ ngồi dán cho em , chiếc đồng hồ anh cất công làm từ dây kẽm ....những đồ vật ấy mới đáng giá làm sao .... cả tấm lòng của anh đặt vào đó tặng cho em ...nhưng em lại không biết trân trọng . Xa anh rồi , mai này có còn ai tặng em những thứ như thế không ??? miệng nói rằng chả có gì nhưng trong lòng có thật nghĩ như thế không ???
    Buồn làm sao khi mà anh không thèm gặp mặt em ... em còn con nít wá nên mới nông nổi thế , sao anh lại đối xử với em bằng cách như thế này , huh anh ??
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba đối với mình lúc nào cũng đẹp, vì trong tháng ấy có một ngày dành riêng cho mình mà :). Tháng Ba, thời khắc chuyển tiếp của sự giao mùa giữa Xuân và Hạ. Cái nắng dường như sợ mất phần khi mùa mưa về nên càng trở nên nóng bức. Tháng Ba, đỏ - vàng sắc hoa (điệp vàng và phượng đỏ.). Lâu lắm rồi mình đã không biết đến tháng Ba ở quê là thế nào, những vụ mùa cứ nối tiếp nhau, cực nhọc bao nhiêu người nông dân phải sớm hôm trên đồng ruộng. Mùi ruộng đồng, rơm rạ, đất bùn cứ lâu lâu lại nhói lên trong lòng niềm thương nhớ. Nhịp sống SG qua các tháng ngày vẫn thế, vẫn ồn ào và sôi động. Có người bảo cô đơn ngay trong cái ồn ào và hỗn tạp ấy, nhưng đã mấy ai muốn dứt bỏ nó đâu, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh cho cuộc sống, cứ phải vất vả lao vào cái vòng xoáy của thời gian với bao bộn bề lo toan. Hạnh phúc! Bình yên! Nghe thì đơn giản vậy, nhưng có bao giờ giữ mãi nó được bên mình một khi "kinh tế" đã bắt đầu xuống cấp. Tháng Ba, ta nhớ đến nhỏ bạn thân nơi xa. Lâu rồi hai đứa đã chẳng còn liên lạc, chắc nhỏ sẽ trách ta, nhưng biết làm sao được. Không còn là những đứa trẻ của ngày xưa, nhà chung xóm đi học chung đường, vui buồn có nhau. Giờ nhỏ đã hạnh phúc bên tiểu gia đình của mình, biết bao là thứ phải tính toan lo liệu, chắc cũng không còn thời gian đâu mà hờn trách đứa bạn xưa phải không ?!.
    Tháng ngày cứ vẫn mãi trôi . . . điều còn lại sẽ trở thành kỉ niệm . . . xa ngút ngát . . .
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba đối với mình lúc nào cũng đẹp, vì trong tháng ấy có một ngày dành riêng cho mình mà :). Tháng Ba, thời khắc chuyển tiếp của sự giao mùa giữa Xuân và Hạ. Cái nắng dường như sợ mất phần khi mùa mưa về nên càng trở nên nóng bức. Tháng Ba, đỏ - vàng sắc hoa (điệp vàng và phượng đỏ.). Lâu lắm rồi mình đã không biết đến tháng Ba ở quê là thế nào, những vụ mùa cứ nối tiếp nhau, cực nhọc bao nhiêu người nông dân phải sớm hôm trên đồng ruộng. Mùi ruộng đồng, rơm rạ, đất bùn cứ lâu lâu lại nhói lên trong lòng niềm thương nhớ. Nhịp sống SG qua các tháng ngày vẫn thế, vẫn ồn ào và sôi động. Có người bảo cô đơn ngay trong cái ồn ào và hỗn tạp ấy, nhưng đã mấy ai muốn dứt bỏ nó đâu, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh cho cuộc sống, cứ phải vất vả lao vào cái vòng xoáy của thời gian với bao bộn bề lo toan. Hạnh phúc! Bình yên! Nghe thì đơn giản vậy, nhưng có bao giờ giữ mãi nó được bên mình một khi "kinh tế" đã bắt đầu xuống cấp. Tháng Ba, ta nhớ đến nhỏ bạn thân nơi xa. Lâu rồi hai đứa đã chẳng còn liên lạc, chắc nhỏ sẽ trách ta, nhưng biết làm sao được. Không còn là những đứa trẻ của ngày xưa, nhà chung xóm đi học chung đường, vui buồn có nhau. Giờ nhỏ đã hạnh phúc bên tiểu gia đình của mình, biết bao là thứ phải tính toan lo liệu, chắc cũng không còn thời gian đâu mà hờn trách đứa bạn xưa phải không ?!.
    Tháng ngày cứ vẫn mãi trôi . . . điều còn lại sẽ trở thành kỉ niệm . . . xa ngút ngát . . .
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại thấy mấy ngón tay thật nặng như vậy khi post bài đăng ký offline ấy. Liệu mình đã sẵn sàng cho lần trở về này chưa? Về với âm nhạc mà mình đã nghe, đã thấm từ lúc lọt lòng nghĩa là trở về với cõi tâm linh mà mình đã cố tình bỏ mặc bao lâu nay?
    Ôi, thứ nhạc ám ảnh. Thành quách trong lòng mình đã đủ cứng lại để không vỡ ra theo từng nối nhạc, câu hát như ngày xưa chưa?
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng... Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại thấy mấy ngón tay thật nặng như vậy khi post bài đăng ký offline ấy. Liệu mình đã sẵn sàng cho lần trở về này chưa? Về với âm nhạc mà mình đã nghe, đã thấm từ lúc lọt lòng nghĩa là trở về với cõi tâm linh mà mình đã cố tình bỏ mặc bao lâu nay?
    Ôi, thứ nhạc ám ảnh. Thành quách trong lòng mình đã đủ cứng lại để không vỡ ra theo từng nối nhạc, câu hát như ngày xưa chưa?
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng... Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
    Anh ah ! em tin là Anh sẽ hiểu cho em và thông cảm cho em phải không Anh . Trái tim em đã chết mất rồi cái bây giờ em cần là thời gian chứ không phải là một tình yêu mới để khỏa lấp nỗi đau cũ .
    Cubi vẫn mãi là Cubi cuả Anh _ Anh ah !
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
    Anh ah ! em tin là Anh sẽ hiểu cho em và thông cảm cho em phải không Anh . Trái tim em đã chết mất rồi cái bây giờ em cần là thời gian chứ không phải là một tình yêu mới để khỏa lấp nỗi đau cũ .
    Cubi vẫn mãi là Cubi cuả Anh _ Anh ah !

Chia sẻ trang này