1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    I do feel really disappointed about u....
    I hate this feeling, but whenever I get over the old, I get the new one .....
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    I do feel really disappointed about u....
    I hate this feeling, but whenever I get over the old, I get the new one .....
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình đã say, nhóm bạn quậy quá chừng, say mà sao cảm giác cứ buồn miên man thế không biết. Chỉ hết tuần này nữa thôi, tuần sau sẽ học hành và làm việc đàng hoàng trở lại. Cái tính nóng nảy và hay hờn dỗi biết là không tốt cho công việc, vậy mà sao mình vẫn không khắc phục được, tự ghét bản thân mình quá đi mất . Vẫn là đêm như bao đêm khác nhưng . . . hình như . . . buồn hơn một chút thì phải. Bất chợt nhớ nhà quá . . .
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình đã say, nhóm bạn quậy quá chừng, say mà sao cảm giác cứ buồn miên man thế không biết. Chỉ hết tuần này nữa thôi, tuần sau sẽ học hành và làm việc đàng hoàng trở lại. Cái tính nóng nảy và hay hờn dỗi biết là không tốt cho công việc, vậy mà sao mình vẫn không khắc phục được, tự ghét bản thân mình quá đi mất . Vẫn là đêm như bao đêm khác nhưng . . . hình như . . . buồn hơn một chút thì phải. Bất chợt nhớ nhà quá . . .
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG THỂ NÀO.......... !
    Chẳng thể nào đến được cùng Anh
    Em đành phải ngồi vào bàn viết
    Câu thơ nghẹn như lời từ biệt
    Buổi chiều xưa hai đứa bên nhau
    Giấc mơ yêu đã tan vỡ còn đâu
    Nụ hôn cũng phai màu cổ tích
    Một mình trong bóng đêm u tịch
    Những ngôn từ nhảy múa quanh em !
    Tự lâu rồi em đã viết cho mình
    Những khát khao được sẻ chia hạnh phúc
    Nhưng chẳng có cách nào cho Anh hiểu được
    Câu thơ em vì thế hoá chơi vơi...
    Chẳng dễ gì bên Anh cả cuộc đời
    Em dù biết vẫn thấy lòng chua chát
    Đã đến với Anh bằng trái tim chân thật
    Rồi mang về ủ kín những niềm đau
    Quá khứ trong em vẫn rực rỡ muôn màu
    Chứ chẳng như Anh chia tay là chấm hết
    Có thể nào quên những tháng ngày tươi đẹp
    Mắt ngời lên trong mắt thương yêu !
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG THỂ NÀO.......... !
    Chẳng thể nào đến được cùng Anh
    Em đành phải ngồi vào bàn viết
    Câu thơ nghẹn như lời từ biệt
    Buổi chiều xưa hai đứa bên nhau
    Giấc mơ yêu đã tan vỡ còn đâu
    Nụ hôn cũng phai màu cổ tích
    Một mình trong bóng đêm u tịch
    Những ngôn từ nhảy múa quanh em !
    Tự lâu rồi em đã viết cho mình
    Những khát khao được sẻ chia hạnh phúc
    Nhưng chẳng có cách nào cho Anh hiểu được
    Câu thơ em vì thế hoá chơi vơi...
    Chẳng dễ gì bên Anh cả cuộc đời
    Em dù biết vẫn thấy lòng chua chát
    Đã đến với Anh bằng trái tim chân thật
    Rồi mang về ủ kín những niềm đau
    Quá khứ trong em vẫn rực rỡ muôn màu
    Chứ chẳng như Anh chia tay là chấm hết
    Có thể nào quên những tháng ngày tươi đẹp
    Mắt ngời lên trong mắt thương yêu !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh _ Người ấy cũng yêu Anh
    Bằng tha thiết , bằng tình yêu sâu đậm
    " Nữa tấm chăn làm sao cho được ấm.... "
    Kéo chăn bên mình đắp kín phía bên kia
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh _ Người ấy cũng yêu Anh
    Bằng tha thiết , bằng tình yêu sâu đậm
    " Nữa tấm chăn làm sao cho được ấm.... "
    Kéo chăn bên mình đắp kín phía bên kia
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ chối hết tất cả các lời rủ rê, mời mọc . . . để giờ ngồi đây đối diện với cái màn hình vuông vuông nho nhỏ mà nghe nỗi buồn xa xăm. Có điều gì đó thật mong manh mà mình cũng không hiểu được, cứ cảm thấy ray rứt và băn khoăn. Giờ ngồi đây lại cảm thấy thích dòng chữ kí của WnB: "Tôi chỉ là cô bé con hay hờn dỗi. Thương người ta - không nói - lại giận mình". Ừ, mà chắc gì người ta đã hiểu cho mình. Cớ sao cứ thích nghe nhạc buồn rồi khóc thế này, thật chẳng ra làm sao hết, giận mình, giận người và giận . . . cả lời nhạc nữa .
    Không có sóng biển có còn là biển
    Có ngàn năm ru khúc rì rào
    Không có cát biển có còn là biển
    Để dã tràng se hết những niềm đau . . .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ chối hết tất cả các lời rủ rê, mời mọc . . . để giờ ngồi đây đối diện với cái màn hình vuông vuông nho nhỏ mà nghe nỗi buồn xa xăm. Có điều gì đó thật mong manh mà mình cũng không hiểu được, cứ cảm thấy ray rứt và băn khoăn. Giờ ngồi đây lại cảm thấy thích dòng chữ kí của WnB: "Tôi chỉ là cô bé con hay hờn dỗi. Thương người ta - không nói - lại giận mình". Ừ, mà chắc gì người ta đã hiểu cho mình. Cớ sao cứ thích nghe nhạc buồn rồi khóc thế này, thật chẳng ra làm sao hết, giận mình, giận người và giận . . . cả lời nhạc nữa .
    Không có sóng biển có còn là biển
    Có ngàn năm ru khúc rì rào
    Không có cát biển có còn là biển
    Để dã tràng se hết những niềm đau . . .

Chia sẻ trang này