1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em chông chênh giữa thật và ảo không biết đâu là đích đến , không biết mình phải đi hướng nào mới là đúng . Chưa bao giờ em lại phải buộc mình có một sự quyết định , một sự lựa chọn như lúc này cả . Em tự hỏi mình rằng tại sao lại gấp rút như thế nhỉ ? tại vì em muốn sớm ổn định , muốn sớm tìm được cho mình một chỗ dựa bình yên để cùng chia sẻ những buồn vui , khó khăn , những trắc trở trong công việc , trong cuộc sống .......... hay tại vì em đã quá mệt mỏi khi phải trông chờ những điều không có thật trong một cảm giác không rõ ràng , em mệt mỏi khi ở bên cạnh một người mà trái tim và suy nghĩ lại hướng về người khác , em chán nản khi cứ phải so sánh giữa hai người sao một người lại nói yêu em , thương em cho em những cảm giác nồng nàn yêu thương mà lại không hề quan tâm đến em dù chỉ là một lời hỏi thăm theo phép lịch sự xã giao .......... , một người lạnh băng không cho em sự gần gũi thân mật nhưng lại luôn quan tâm , lo lắng cho em , hướng về em dù em không biết những lo lắng đó có xuất phát từ tận đáy lòng hay không nhưng em biết trái tim em ấm lại mỗi khi nghe tiếng Anh , mỗi khi nhận được tin nhắn và điện thọai của Anh .
    Và điều cuối cùng em có thể làm được là lãng quên không nghĩ tới nữa dù rằng em đã có quyết định và sự chọn lựa cho mình trong sau 03 ngày ở Nha Trang . Em không dám quyết định ngay em sợ ...... em sợ mình sẽ sai .
    Lẩn tránh có phải là cách tốt nhất hay không ..........em không biết , em hoàn tòan không biết nhưng em không có cách nào hay hơn thế cả . Nhưng em tin là thời gian sẽ cho em một câu trả lời chính xác và em biết nếu như chúng mình có duyên em nhất định sẽ gặp lại Anh , nhất định chúng mình sẽ ở bên nhau _ Anh yêu ah !
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em chông chênh giữa thật và ảo không biết đâu là đích đến , không biết mình phải đi hướng nào mới là đúng . Chưa bao giờ em lại phải buộc mình có một sự quyết định , một sự lựa chọn như lúc này cả . Em tự hỏi mình rằng tại sao lại gấp rút như thế nhỉ ? tại vì em muốn sớm ổn định , muốn sớm tìm được cho mình một chỗ dựa bình yên để cùng chia sẻ những buồn vui , khó khăn , những trắc trở trong công việc , trong cuộc sống .......... hay tại vì em đã quá mệt mỏi khi phải trông chờ những điều không có thật trong một cảm giác không rõ ràng , em mệt mỏi khi ở bên cạnh một người mà trái tim và suy nghĩ lại hướng về người khác , em chán nản khi cứ phải so sánh giữa hai người sao một người lại nói yêu em , thương em cho em những cảm giác nồng nàn yêu thương mà lại không hề quan tâm đến em dù chỉ là một lời hỏi thăm theo phép lịch sự xã giao .......... , một người lạnh băng không cho em sự gần gũi thân mật nhưng lại luôn quan tâm , lo lắng cho em , hướng về em dù em không biết những lo lắng đó có xuất phát từ tận đáy lòng hay không nhưng em biết trái tim em ấm lại mỗi khi nghe tiếng Anh , mỗi khi nhận được tin nhắn và điện thọai của Anh .
    Và điều cuối cùng em có thể làm được là lãng quên không nghĩ tới nữa dù rằng em đã có quyết định và sự chọn lựa cho mình trong sau 03 ngày ở Nha Trang . Em không dám quyết định ngay em sợ ...... em sợ mình sẽ sai .
    Lẩn tránh có phải là cách tốt nhất hay không ..........em không biết , em hoàn tòan không biết nhưng em không có cách nào hay hơn thế cả . Nhưng em tin là thời gian sẽ cho em một câu trả lời chính xác và em biết nếu như chúng mình có duyên em nhất định sẽ gặp lại Anh , nhất định chúng mình sẽ ở bên nhau _ Anh yêu ah !
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em đau vì cái sự thử của mình Anh ah ! chưa bao giờ mà em đau đến thế Anh ah ! một sự thất vọng tràn về trong trái tim em Anh có biết không ?
    Chẳng lẻ Anh lại là người như thế sao Anh ? Vậy những gì Anh nói với em trong lúc mình bên nhau chỉ là đùa thôi sao Anh ? chỉ là lời nói bâng quơ không có chủ đích sao Anh . Anh đùa với tình cảm , đuà với em sao Anh ?
  4. kimsonvu

    kimsonvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn solop lại buồn nhiều vậy.....haỹ chôn chân vào công việc....hay đi câu cá với ai đó....hay tìm một nụ cười từ ai đó....hãy sống thật vui....đừng buồn nữa bạn ơi!
    Hãy sống sao cho thật đúng là bạn,để rồi một ngày nhìn lại và nói đó là một niềm tự hào......Mình...cũng rất buồn như bạn....nhưng....hãy cứ bước đi...haỹ cứ giữ lấy tình yêu hôm naò....để rồi nó thành một phần nào của bạn....
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Niềm vui nhân đôi , nỗi buồn chia nửa" .
    Solop cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất nhiều , giờ đây mình đã tìm được cho mình một hướng đi đó là sống thật là chính mình , không hối tiếc , không dằn vặt . Dù mai này có đau đi chăng nữa rồi cũng sẽ vượt qua , sống sao để cho sau này khi nhìn lại mình có thể mỉm cười với chính mình rằng mình đã có một quá khứ đẹp có đúng không bạn ?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi................môi anh !
    Bài thơ buồn quá như tâm trạng của em lúc này vậy , một khoảng trống mênh mông ......... với những giọt nước mắt cứ chực vỡ òa lăn dài trên má .
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quay cuồng đến chóng mặt, con ngườI quay cuồng đến mệt mỏI và kiệt sức, tôi chỉ luôn cố gắng để làm được một điều, đó là cố gắng để mình được sống, chứ không phải mình trôi đi trong cuộc sống này.
    Chép tặng tôi, tặng bạn, tặng tất cả những người tôi thương yêu, đừng để một ngày của chúng ta như thế nhé!
    Một ngày trôi
    Mỗi ngày tôi phải nhớ
    Chìa khóa để ở đâu
    Cửa nhà có đóng kín
    Im ắng sau cổng rào?
    Chỉ có mười lăm phút
    Bơi trong phố xôn xao
    Bước chân vào cao ốc
    Bỏ nắng lại trên đầu
    Bỏ tình yêu trong túi
    Bỏ người yêu ra sau.
    Một ngày không thấy nắng
    Quên mất có mặt trời
    Quanh nhịp đời hối hả
    Một ngày trôi, và trôi...
    Trong chiếc ***g thật kín
    Bầy chim nhìn xa xôi
    Bầu trời mây trắng lắm
    Có bao giờ chơi vơi?
    Bầu trời mây trắng lắm
    Tôi nhìn thấy hay không
    Theo chân đời cơm áo
    Ngước trời cao mấy lần?
    Bước chân rời cao ốc
    Chiều đã sầu trên vai
    Tình yêu rơi đâu mất
    Trên đường về không hay...
    NGÔ THỊ MỸ TRANG
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Được solop sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 26/07/2005
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một lần ngã là một lần đau , vết thương lần sau lại đau gấp bội lần vết thương lần trước

Chia sẻ trang này