1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. _ biết vậy mà nhưng em có làm được đâu
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tức, mệt mỏi, thất vọng và . . . buồn --> cảm giác của ngày hôm qua . . . và những ngày sau nữa.
  3. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ốm nặng.
    Chị phải đi làm, rồi lại có gia đình riêng, không thể dành nhiều thời gian giúp mẹ, chỉ có thể biếu mẹ mỗi tháng ít tiền để bồi dưỡng và làm tất cả những gì có thể làm.
    Em gái, ngoài thời gian đi làm, tới khi mẹ ốm vẫn quyết định đi học thêm buổi tối, nghĩa là chỉ về nhà để ngủ ban đêm và không sờ tay vào việc gì, cũng không đóng góp gì về tài chính
    Em gái ơi, sao chị thấy em gái ích kỷ quá. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho em, sợ em đi làm rồi đi học vất vả, không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi.
    Cũng chẳng dám phàn nàn với những người biết về chúng ta về em, sợ người ta nghĩ không tốt về gia đình chúng ta.
    Thấy buồn và cô đơn kinh khủng.
    Và thương mẹ hơn
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    cũg chẳg bít lúc này mình thế nào nữa, khó tả wá chỉ mún thời gian trôi wa thật nhanh. Cuộc sốg vô vị mình thì wá vô dụg chẳg làm gì có ích tòan để ng khác fải lo lắg cho mình thôi. Khi nào thì mới lớn đc theo như lời mẹ hay nói??????
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, cho em thả lòng một chút. 5'' thôi. Rồi em sẽ lại là em, nhé.
    Em đã lang thang khắp chốn, ảo lẫn thật tìm mà như không tìm để được gặp anh. Lang thang, lang thang... Lần đầu tiên, nỗi nhớ anh làm em khóc. Không tốt, phải không anh? Không tốt chút nào khi nỗi nhớ anh ngày một dày thêm...
    Em đã buông xuôi mọi thứ để rồi bất ngờ nhận ra mọi thứ đang đi theo chiều ngược lại. Em cần phải làm điều gì đó. Làm gì đó để anh chỉ còn là một hình ảnh cũ...
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2 đầu tuần đến cty với cơn mưa đẫm ướt. Mưa lạnh, nhưng lại ấm . Còn gì hạnh phúc hơn khi đi dưới trời mưa mà mình vẫn bình yên và ấm áp. Em về có lạnh lắm không ?!
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi ta không còn chịu được nỗi đau và giọt nước mắt đầu tiên rơi nghe mằn mặn , bạn đặt tay lên vai ta , rất nhẹ và mỉm cười " Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi ..."
    Khi xung quanh ta chẳng còn ai và thế giới này dường như biến mất , thật êm đềm , bạn đến đưa bờ vai nhỏ nhắn cho ta dựa vào , mang theo cả một trời bình yên ...
    Khi con đường trước mắt ta dường như không còn tối, mây bay đi và nắng chẳng ở trên đầu, bạn dịu dàng nắm lấy tay ta , khi ấy ta biết bạn sẽ nói .... " Tất cả mọi điều rồi sẽ qua thôi " ....
    Tất cả mọi điều rồi sẽ qua thôi....
    Những ngày mưa rồi cũng sẽ tan và nhường lại bầu trời xanh cho mây trắng nắng hồng , cho thêm long lanh đôi mắt ướt , cho vơi bớt những nỗi buồn không mong đợi từ sâu thẳm yêu thương ...
    Dù có mất mát điều gì lớn lao đi chăng nữa , rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai . Cái gì đã mất thì chẳng bao giờ trở lại. Hãy dành cho mình một phút bình tâm , nhìn lại , để thấy rằng ....tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi ......
    Ta thích bạn cũng bởi vì thế, ta cùng bạn tin rằng tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi . Bàn tay bạn đặt trên vai ta nhè nhẹ, bàn tay bạn nắm tay ta dịu dàng , nụ cười bạn cho ta bao nghị lực sẽ còn mãi và riêng dành cho ta ,_ Bạn nhé ?
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đường phố đã đông nghẹt người, xe cộ, khói bụi. Ngồi sau xe nhỏ bạn, cảm thấy lạnh, lạnh từ khí trời thấm vào từng thớ thịt da, lạnh từ trong lòng len vào từng suy nghĩ.
    Đầu óc nặng như chì, hai mắt đỏ hoe và mỏi mệt, da mặt xám xịt như bầu trời trước cơn mưa. Hic, ta nhìn vào gương mà thấy sợ chính bản thân mình, trông chẳng giống ai cả.
    Nhỏ bạn nhăn mặt "không muốn cũng phải ăn một tí gì chứ", ta hiểu mình phải nghe lời. Một nửa ổ bánh mì patê với chả, nhai như nhai rơm khô sau mùa gặt . Một ly sữa đậu nành lạnh lẽo và ít mùi thơm, uống thấy không ngon bằng nước trắng, hi hi.
    Nặng nhọc bước lên cầu thang, trước mắt ngổn ngang là việc, mẹ hay trêu "làm như chúng mày tiền thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy rõ một điều là không cẩn thận thì sẽ ế chồng". Nhớ mẹ quá, đôi khi cảm thấy mình thật lạ, đau vì những điều nhỏ nhặt người đời đem lại, buồn những điều lặt vặt không như ý, có bao giờ đau có bao giờ buồn cho mẹ cha?
    Nơi ấy đã vào mùa khô, cái mùa thi vị và đẹp nhất của đất cao nguyên toàn nắng và gió. Với lũ trẻ ngây ngô, hoa dã quỳ nở kín các triền đồi là vàng rực nỗi nhớ, là đẹp day dứt lòng người. Với mẹ, sẽ để ý xem ngọn đồi nào nhiều dã quỳ, cho người đi cắt về vì nó là loại cây phủ gốc rất tốt cho những cây trồng của mẹ.
    Với con, cái se lạnh trong nắng hanh vàng là cái cảm giác tuyệt diệu mỗi khi giao mùa. Với mẹ, trời lạnh thế này, mấy đứa nhỏ có mặc đủ ấm không, khéo lại ốm thì khổ thân.
    Với con, mùa khô thật dễ chịu, sáng sớm trời mờ sương nhưng khi nắng lên khắp các con đường thì mọi thứ khô ráo và thoải mái. Với mẹ, mùa khô là mùa bắt đầu của những lo lắng, là mùa mẹ phải cố gắng để cây trong vườn không khô héo vì thiếu nước, tranh thủ tưới cả ngày lẫn đêm để năm nay không mất mùa.
    Với con, hoa cà phê nở trắng vườn là mùi hương ngào ngạt, là một khung cảnh đẹp một năm chỉ nhìn thấy một lần. Với mẹ, những bông hoa trắng muốt thơm lừng kia báo hiệu một mùa thu trĩu quả, mẹ thở ra nhẹ nhõm nhìn thành quả một năm vất vả của mình.
    Với con, sáng 7h đến chỗ làm, tối 8h về là một điều kinh khủng. Với mẹ, con về chơi, sáng 5h mẹ đã dậy lục đục nấu xôi gà, vì mẹ biết con thích, tối 11h cả nhà đi ngủ mẹ vẫn còn ngồi giặt quần áo cho ba.
    Với con, buồn vui mỗi ngày khi nghĩ về một người nào đấy. Với mẹ, dù buồn, dù vất vả, thấy con vui mẹ vẫn mỉm cười.
    Mẹ ơi, con sẽ không buồn nhiều những nỗi buồn quá nhỏ bé nữa. Sẽ cố gắng, sẽ vượt qua, sẽ không để mẹ phải thêm buồn, thêm suy nghĩ, mẹ nhỉ.
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi, mặt trời đã mọc rồi, gió đã thổi, mây đã bay, cuộc sống phải tiếp tục, luôn là thế, tôi ơi!
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau không hề nói
    Lòng đầy cánh nhện giăng
    Hồn ngập đầy tâm sự ..........
    Trái tim mỗi người là một lưới nhện đầy những nỗi niềm tâm sự nghìn trùng , chỉ mở khi ta tìm được gút .
    Sẽ có một ngày em tìm ra được gút rối để gở phải không Anh ?

Chia sẻ trang này