1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LIEUKIEUMY

    LIEUKIEUMY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bai hat nay la mot trong nhung bai hat minh rat thich .
    Dung nhu ban noi, ngoi mot minh ma nghe bai hat nay de khoc lam.
    Minh da tung nhu vay roi, nhung van cu muon nghe, va nghe hoai khong chan. Dac biet la khi duoc nghe Tuan Ngoc hat bai nay.
    Tung cau tung chu trong bai hat noi len tam trang cua minh.
    Cuoc song troi qua that nhanh, moi ngay troi qua minh luon bi cuon theo no. Nhung doi luc, lang long lai de nghe bai hat nay, nho lai nhung ky niem vui va buon, cung la mot cach de cam nhan cuoc song.
    Vo anh thuong giao tam tua thuy.
  2. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC
    Đi cùng em nhé- một đoạn phố chiều nay
    Khi nắng ngủ quên, hoa dầu xoay trong gió
    Giữa vội vã ồn ào bỗng một chiều đẹp thế
    Lãng mạn này trời đất cũng nên duyên
    Em không thích cô đơn, không thích một mình
    Không thích triết lí sâu xa và những gì uyên bác
    Trong khoảnh khắc chỉ ước điều đơn giản
    Sao mình không cùng đi chung một đoạn đường này?
    Ta sẽ nói về những cánh dầu bay
    Rằng thành phố có những chiều thật tuyệt
    Nếu cẩn thận, anh sẽ hỏi em gái ở đâu, làm gì trước khi tạm biệt
    Em sẽ chào bằng nụ cười thật tươi trước khi rẽ ngược lối anh về?
    Có thể rồi mình chẳng gặp lại nhau
    Sao ta đi qua nhau như thể không cùng tiếng nói?
    Cánh hoa dầu cuốn theo anh rất vội
    Mà màu trời sao đẹp quá chiều nay?
    Em lơ ngơ suốt một quãng đường dài
    Thì thôi vậy, với cỏ cây thầm hát
    Mưa lất phất, phố lên đèn thơm mát
    Buồn?
    Bởi hạnh phúc này chưa kịp sẻ chia ư?
    (st)
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy về đi
    Đêm đã say và cơn mưa không giữ được thăng bằng
    Em đã không còn là em
    Anh sẽ chẳng thể lại là anh
    Của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của những ngày mặt trời chưa biết khóc
    Mưa đánh rơi hết nắng rồi
    Anh hãy về đi
    Em sẽ căng lại nỗi cô đơn và gảy thành bài ca
    Những ngón tay nhịp vào câm lặng
    Và rồi anh sẽ lại nghêu ngao hát
    Và ta sẽ lại đi tìm những giấc mơ, dệt lại niềm yêu vụn vỡ
    Rồi sẽ đến ngày mưa chẳng nỡ rơi
    Anh hãy nhìn kìa
    Những dòng sông ngàn đời vẫn để trôi mất ngày hôm qua
    Con tàu vẫn đánh lừa thời gian trên những đường ray luẩn quẩn
    Chẳng rõ bắt đầu hay kết thúc
    Và ở đằng xa kia
    Cặp tình nhân cố níu lấy tình yêu
    Để làm gì?
    Cái nhìn trượt qua mắt
    Nụ hôn trượt qua môi
    Không đủ nhớ tên người
    Ngày sau
    Anh hãy về đi
    Em đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa
    Chỉ còn tiếc nuối bỏ lại​
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em trở về quán cũ thân quen
    Tìm đến chỗ ngồi kỷ niệm
    Vết café loang lổ mặt bàn?
    Ở một nơi nào đó trong tâm hồn
    Những điều ngỡ đã ngủ yên
    Bỗng cựa mình thức dậy
    Cánh ngọc lan vương vãi trên sân
    Cũng làm em nhớ lại
    Ngày xưa? Ngày xưa? Mình yêu nhau?
    Nắng buổi chiều hờn dỗi trốn đi đâu
    Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
    Rồi nắng cũng tắt thôi
    Có gì mà trách hận
    Nắng làm sao giữ nổi bóng người !
    Nợ nần gì gió khéo trêu ngươi
    Đi qua bao nẻo đường
    Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
    Mỏi chân rồi gió ơi người có thấy
    Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ?​
  5. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
    Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh
    Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim
    Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
    Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
    Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ
    Và em yêu anh bằng cả trái tim
    Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
    Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
    Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
    Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian ​
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng bước chân xa xôi
    Một tiếng kẹt cửa xa xôi
    Ngỡ là ai đến thăm
    Ngoài hiên cơn gió thoảng vô tình
    Thương chiếc lá rơi rất khẽ
    Tri nhân ơi lẽ nào như thế
    Thoáng bóng chiều tà đến để rồi đi​
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
    Có môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc ?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    .. Và có những chiều Anh cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai em mà khóc
    Kể cho em nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho em cảm giác xót xa
    Vì em suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu anh chở đến
    Dù có một ngày con tàu anh thay bến
    Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    .. Và khi nào sầu nặng dáng anh gầy
    Hãy trở lại , dựa vai em mà khóc
    Than thở với em rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho em nỗi khổ bị dối gian
    Em sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
    Anh luôn có bờ vai em để khóc
    Anh không bao giờ lẻ loi cô độc
    Anh không bao giờ thiếu một bờ vai
    Anh không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi Anh - dựa vai em mà khóc .............. ​
    Được qua_khu sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 23/05/2006
    Được qua_khu sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 23/05/2006
  8. be_yeu87

    be_yeu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh ơi!nhớ anh quá.vừa mới gặp hôm qua.giá như anh o lại hà nội luôn thì tốt anh nhỉ,sẽ ko phải buồn nữa
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Người ta không tin
    Có sự sống bắt nguồn từ cái chết
    Tôi vẫn nhủ với lòng mình
    Khởi đầu sẽ bùng lên từ chấm hết...
    Ai đi mãi đôi chân không mỏi mệt
    Ngoảnh lại sau lưng đã được mấy phần đường
    Đôi vai trần oằn gánh yêu thương
    Có mang nổi tất cả quên và nhớ...
    Rồi một ngày trần gian thôi nặng nợ
    Tôi sẽ đi đến phía cuối trời
    Trên môi vẫn nở nụ cười
    Vẫn làm ngọn nến cho đời lung linh...
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là một cánh diều
    Cánh diều đã ướt bởi nhiều bão giông
    Nếu tôi là một dòng sông
    Dòng sông chảy mãi mà không bến bờ
    Nếu tôi là một bài thơ
    Bài thơ viết vội ngẩn ngơ vui buồn
    Nếu tôi là một hoàng hôn
    Hoàng hôn tắt hết để còn ban mai...​

Chia sẻ trang này