1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TỰ RU ​
    Anh đến như mộng mị
    Hương yêu giăng bủa giấc vùi
    Anh đến tựa giọt sương
    Nồng nàn bên em đêm ấy
    À ơi ! em tự ru mình
    Ru mình à ơi !
    Rằng đêm mãi ở trong tim
    Rằng đêm mãi ở trong tình
    Mơ hay thực
    Mà nhắm mắt vào đã thấy tâm hồn nhau
    Nhắm mắt vào đã thấy ở trong nhau ?
    À ơi ! em tự ru mình
    Ánh ngày không để sương tan
    Ánh ngày không để đêm tàn
    Ánh ngày rồi cũng vào đêm ..
    Tự ru vẫn biết mộng rời đêm xa ​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối trong em thiếu Anh nghiêng đổ
    Dạ khúc vọng về vụn nát yêu thương

    (Trích Dạ khúc - Ngoisao.net)​
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những sóng lặng trong đời đã đi qua rồi lại đến . Chẳng đếm được bao nhiêu lần đã ngụp lặn trong bóng tối rồi lại đứng lên .
    SG - vẫn là nơi trú ngụ và nâng đỡ ta dậy .
    SG - một tình yêu mới lại đến
    SG - sự nghiệp đi lên từ đây
    SG - quê nhà thứ 2 .
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Felling........Stress
  5. aipoyniki

    aipoyniki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày nữa , một cuộc sống mới sẽ đến ...
  6. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sài gòn mưa nhiều lắm ... tôi vẫn ngồi đây, nơi quán net quen thuộc ngày nào ... ngày nào cũng vậy, chỉ để đươc ngắm nhìn, được uống tách cafe quen thuộc của cô bé ấy ... tôi đang cố tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, từng giờ, từng phút, từng giây, bởi vì có lẽ, 1 lúc nào đó tôi sẽ kô còn được nhìn thấy cô bé đó nữa .... vì tôi biết rằng sớm muộn gì cô ấy sẽ ra đi thôi, và có lẽ tôi khó có thể mà giữ được người ta .... tình yêu thì kô thể gượng ép mà đúng kô hả e ..... vậy mà tôi cứ cố níu kéo, níu kéo ... để rồi biết rằng là kô thể .... tôi đã tự làm tôi đau, làm e khó xử .......... vậy mà tôi luôn nói rằng muốn được em vui, được hạnh phúc ....... có lẽ số phận đã cho ta được gặp nhau .... nhưng để nắm được nó thì khó quá ..... ngay lúc này đây có lẽ tôi chỉ còn biết cố hết sức để hy vọng ............ một hy vọng có thể là vô vọng ......... đã từ lâu tôi từng nghĩ rằng có lẽ mình nên giải thoát ........ cho cả 2, anh và em, để kô ai còn đau khổ nữa .... vậy mà a cũng chẳng làm được .......... mỗi lần gặp e, a thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng sâu trong lòng mình thì đau lắm ..... có thể e kô hiểu nhiều về tình cảm mà a dành cho e mãnh liệt cỡ nào, a cũng chẳng biết, nhưng a biết là a đã yêu e nhiều lắm .... có lẽ giờ đây anh đang sợ hãi ....... ngày đó gần lắm, sẽ kô còn được gặp e nữa ... a cũng chẳng biết phải làm sau nữa ..... có lẽ điều đó tuỳ thuộc vào e ............ trong những ngày ngắn ngủi này a sẽ cố chứng mình rằng a yêu e .... và hy vọng ... hy vọng hy vọng hy vọng ........................
    Được tonberry1981 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 25/10/2007
  7. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ... buồn như trong một ngày hai đứa chưa gặp mặt ..... buồn như khi gặp mặt ... kô còn chuyện để vui ..................... đã bảo lòng chỉ được nhớ tới e ít thôi ... vậy mà .... ngày nào cũng vậy ..... mỗi đêm cứ nhớ đến e, nghẹn ngào đến kô ngủ được ............ ngủ tỉnh giấc bất chợt lại nghĩ về e ... giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi ...... là con trai mà sao mình yếu đuối wá ...... hi, lúc trước có người coi chỉ tay mình, nói mình luỵ tình lắm, lúc đó chả tin, ai ngờ bây giờ đúng vậy .......... đã 2 tuần trôi qua rồi ........ lúc nào mình cũng vậy, mệt mỏi và đuối lắm rồi .... ngày nào cũng gặp nhưng kô còn chuyện để vui như lúc trước nữa ....... kô biết có phải đó là bước đi sai lầm của anh kô ...... giá như ngày đó a kô nói ra thì chắc mối quan hệ của chúng ta tốt lắm phải kô em .... chúng mình rất hợp nhau, có chuyện gì a cũng nói với e hết và e cũng vậy ...... lẽ ra chúng ta đã có thể là đôi bạn rất thân e nhỉ ........... nhưng ai đó bảo rằng yêu mà kô dám nói ra thì còn đau khổ gắp ngàn lần nữa .......... chắc ai cũng nói với e rằng e đẹp nhất là khi em cười đúng kô ................. a thì lại nghỉ khác ......... nhìn vẻ mặt lạnh lùng của em lúc em chỉ nhìn lướt qua a và không nói gì, lúc đó là lúc em đẹp nhất đó, hi, nhưng cũng là lúc anh thấy hụt hẫng nhất .......... có lẽ anh cần đi một quãng đường thật dài mới có thể đến được với e, a kô thể bỏ cuộc được, dù có đôi lúc a làm em buồn, anh xin lỗi em nhiều lắm ... nhiều lắm ....... xin lỗi ... nhớ em lắm ..... ngày nào cũng như thế ............ kô thể nào quên được nữa rồi ...... hi, chắc e kô biết là ngày nào a cũng ngắm nhìn hình của e nhỉ, kô biết sao lúc đó lại càng nhớ e nhiều hơn .... vậy mà vẫn ngắm ...... vẫn ngắm ......... vẫn ngắm để đươc nhớ em .................................
  8. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hôm kia .... e đã dặn a là đừng nhắn tin chút e ngủ ngon vào mỗi tối nữa, vì làm thế e sẽ cảm thấy buồn lắm .... a cũng biết làm vậy là e sẽ buồn, nhưng mà a biết phải làm gì bây giờ ........... vì mỗi lần nt cho e, a cảm thấy đỡ nhớ e hơn, cho dù e kô trả lời lại. hi .............. nhưng mà a đã nghĩ lại rồi, anh sẽ để cho em hạnh phúc và vui vẻ, a sẽ kô nt cho e vào mỗi tối nữa đâu, sẽ kô làm phiền e nhiều như trước nữa, có lẽ làm vậy sức khoẻ của e sẽ tốt hơn, e còn đi học và đi làm thêm nữa mà đúng kô ........... hình như lúc này a đã kô thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho e .... a biết e là người chung thuỷ và kô thể quên được mối tình đã qua của mình ...... nhưng a hy vọng một ngày nào đó e sẽ vượt qua được nó, vì nó là kô thể e ơi, mọi chuyện đã rồi cơ mà ........ anh sẽ chờ e và vẫn yêu e như ngày nào ..............
    " đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu, nhiều khi anh cũng muốn biết khi nào sẽ có tình yêu, cho lòng a bớt quạnh hiu khi đêm dài buôn xuống tịch liêu ..... "
  9. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hi, 11h tối hôm qua ......... lục đục ngồi bấm bấm cái dt ........... chợt ngỡ ngàng nhận ra là mình kô thể nt cho e được ......... a đã tự hứa với mình rồi mà ............. sẽ kô làm cho e buồn vì a nữa đâu .............. thế rồi vội vã deleted nó ........... một giọt nước rơi vào miệng ....... sao mặn chát thế kô biết ............. mãi yêu em .............
  10. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    dường như khoảng cách của chúng ta càng ngày càng lớn rồi phải kô hả e .... gặp nhau mà cũng chẳng còn gì để nói nữa ...... hay là ..... sau này a sẽ kô gặp e nữa ............ nhưng mà a kô làm được điều đó e ơi ................... làm thế có nghĩa là anh bỏ cuộc rồi ................. mình kô thể làm thế được ............... làm thế thì coi như mình tự tay bóp chết niềm hy vọng cuối cùng của mình ......... dù có như thế nào thì mình cũng phải tiếp tục ........................ phải tiếp tục thôi ............... cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này