1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt "nhok xanh xao" gửi lời cám ơn chân thành đến ai đó.
  2. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 giây .................. đợi một cái tn, 1 cú phone của m, nói là m buồn, m cần đi uống nước tán dóc với ai đó ........................ cứ đợi mãi, đợi mãi trong vô vọng .................. dù biết nhiều lúc m buồn và cô đơn lắm, nhưng người mà m cần có lẽ kô là a ...................... m ơi a kô dám mở lời rủ m nữa đâu, vì lần nào m cũng nói là kô rãnh ......................... mà sao mình đòi hỏi nhiều thế nhỉ .................... tối nào mình cũng được thấy mặt và nói dăm ba câu với người ta kia mà ................. phải hài lòng với những gì hiện có chứ, hihi .................... tiếp tục chờ và hy vọng ta nhé ....................... ơi cô bé mộng mơ của ta ơi .............. ta nhớ cô nhiều lắm .......... ngủ ngon cô nhé
  3. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ......... m nói là hôm nay m đi chơi với tụi bạn vui lắm ................. ừh, ngày nào cũng phải vui vẻ và hạnh phúc thế nhé hihi ................. kể từ bây giờ khi a gặp m, m sẽ kô bao giờ thấy a buồn đâu .................. a sẽ dấu kín nỗi buồn trong lòng .............. m sẽ kô bao giờ nhận ra đâu hehe .................. chúc m mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc, ngủ ngon nhok ơi ................... đến bây giờ mình mới cảm nhận được câu nói : " bạn sẽ cảm thấy nhớ người ta nhất khi mà người ta ở ngay bên cạnh bạn mà không phải của bạn .............." .................... nhok ơi ........................ đêm nay lại nhớ nữa rùi ....................... có khi nào nhok nhớ tới a kô nhỉ !!! hi chắc có lẽ là kô đâu, trong tâm hồn bé nhỏ của nhok chắc là chỉ có duy nhất 1 hình bóng của người đó thôi đúng hông hả ........................ thôi kô quan tâm, chỉ biết là mình ta nhớ nhok là đủ rồi ........................
  4. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic, kô biết đây là lần thứ mấy a rũ m đi uống nước mà kô được đồng ý rồi nhỉ ........................ nhưng a sẽ ko bỏ cuộc đâu .................... 1 ngày nào đó chắc chắn sẽ được ........................... lúc nào đi công chuyện cần a chở giùm thì nói nghen nhok ........................ kô tính là một cuộc hẹn đâu, đừng lo, hi .................. ngủ ngon nhe nhok .................. hôm nay may mắn hén, sập mạng fpt nên nhok khỏi phải đi làm, hihi ...................... bất ngờ có được một buổi tối như thế vậy mà a vẫn ko rũ được m đi uống nước chơi nữa .................. hic, mình thật là kém cỏi ..................... thôi cố gắng những cơ hội sau ..................... cố lên ta ơi, cố lên ..................... Đêm nay kô được buồn vì lại thất bại lần nữa àh ...................... cố gắng những lần sau .................. nhé .................. nưứơc mắt ơi đừng rơi ............ làm sao rơi được ................... cạn rồi cơ mà .......................
  5. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ngồi từ xa nhìn m ....................... thấy nick m online nhưng giả vờ như kô .................. ko muốn pm sợ làm phiền .......... trước mặt m giả vờ như vui lắm .................... rồi m cũng chẳng thèm quan tâm nữa ..................... chắc là tưởng a đang vui .................. m ko biết là a thèm được nói chuyện với m như thế nào đâu .................... sao m lúc nào cũng mãi vô tình với a thế .................... một vài câu cũng có mất gì đâu ...................... hi ..................... dẫu biết m vô tình ............... mà lòng a vẫn yêu ....................... ngủ ngon nghen nhok ......................
  6. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nhok ơi .......... nhok ơi ........... nhok ơi ............... nhớ nhok quá .............. những tưởng tình yêu đã chết rồi ................. nhưng sao lòng lúc nào cũng nghĩ về hình bóng của nhok ..................... ta đang nghĩ đến 1 ngày nào đó sẽ ko còn được gặp nhok nữa .......... khi đó ta sẽ ra sao nhỉ .................. ôi ta ước gì thời gian sẽ ko còn trôi nữa ........................ để mỗi tối ta lại được ngắm nhìn nhok ...................... chỉ cần nhìn nhok thôi đã đủ lắm rồi ................ ta ko dám ước mơ xa hơn đâu ................. nhok ơi ngủ ngon nhé ......................
  7. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hehe ............. hài lòng rồi nhé ............ đúng theo những gì mình muốn rùi đó ........... hi vọng lần này m sẽ được hạnh phúc .................. a sẽ vui với hạnh phúc của m ................ đừng để bị tổn thương lần nữa nhé .................. a sẽ chôn kín tình yêu vào lòng và sẽ tiếp tục chờ nhé .............. 1n ........ 2n .......... 3n ........... hihi ................. còn bây giờ thì chúc m hạnh phúc ................ m phải thật hạnh phúc đó ............. ( hi vọng những lời a mới vừa nghe ko phải là sự thật ??? nếu là sự thật thì !!! )
  8. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ............... nó không bao giờ tin vào những gì nó nghe cả ................. nó không thể nghĩ ra rằng sẽ là như vậy ?................. dường như nó chỉ tin vào những gì nó thấy thôi ................... nhưng mà có những lúc mọi thứ xa tầm mắt quá và hình như nó không thể thấy hết được .................... nó luôn muốn niềm vui, hạnh phúc và tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người ta ................... và bây giờ nó vẫn muốn như vậy ..................... và mãi mãi sau này vẫn vậy .................. cho dù điều đó không phải nó làm, sao cũng được, có khi người khác lại làm tốt hơn là nó. hihi ................... vậy thì nó sẽ không nghe, không thấy, không biết gì hết .......................... lúc đó cuộc sống sẽ mãi là một thiên đường .................. nơi đó chỉ có những điều tốt ....................... những niềm vui ..................... sẽ không còn những nỗi buồn ................... của tình yêu ................. của sự cô đơn ...................... thiên đường của riêng mình nó ........... chỉ riêng mình nó mà thôi ...............
    "Nhưng mà dường như có cái gì đó !!! ... hơi thất vọng !!! ... nhỉ !!! ... "
  9. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ................ mình bệnh mất thôi ................ đầu nhức như búa bổ ........... cảm giác bây giờ của mình là mệt mỏi đến rã rời .................... trong đầu lúc nào cũng xoay quanh những ý nghĩ về m ................ kô bao giờ dứt ra được ............... kô hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ ............... có những lúc mình muốn ngủ .................. một giấc ngủ thật sâu ................ thật dài ................. vì chỉ có những lúc đó a mới kô còn nghĩ về m nữa ............ có những lúc mình muốn đi thật xa .................... đến một nơi nào đó .................. và sẽ kô bao giờ còn gặp m nữa ................. trời ạh ..................... giá như bây giờ có ai đó yêu mình nhỉ ..................... noel lại sắp đến rồi ................. đôi lúc đi ngoài đường ................ nhìn người ta mà mình tủi thân .................. 26 tuổi rồi chứ ít gì nữa ................ hihi, ông trời quả thật tệ với mình quá ................. mà cũng phải .............. mình chả có cái gì để cho người ta thương cả ................. kô đẹp trai ............. học hành kô cao ................ sự nghiệp chưa có .............. đến cả mình còn cảm thấy tệ chứ đừng nói tới người khác .................. mình cảm thấy thật đáng thương cho mình hahhâh ................... có ai biết được sn của mình là ngày 14-2 nhỉ , hihi ................. có lẽ đối với những người khác, sinh vào ngày đó thì niềm vui sẽ đươc nhân đôi .................... nhưng đối với mình thì đó là nổi buồn nhân đôi, hê .................... vậy là ngày đó sắp đến rồi .................... kô thể tưởng tượng được là mình sẽ rơi vào trạng thái này ............... cực kỳ tồi tệ ....................... muốn thay đổi một cái gì đó mà chẳng thể được ........... chỉ biết ngồi nhìn và chịu đựng ....................... chịu đựng ............... nói thật .................... sao ông trời kô cho tôi chết đi cho rồi ............... tại sao lại để tôi như thế .................. tồi tệ quá ............... cực kỳ tồi tệ ........................ một cảm giác ngẹt thở .................. muốn khóc nhưng mà nước mắt chẳng chịu chảy ra ....................... đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời tôi .......................... hihi, cuối cùng nó cũng khóc rồi ......................... hahhahahhahahhahahhahhâh
  10. haithi75

    haithi75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban,
    Toi co mot nguoi ban sau khi sinh con bi tram cam. Hien nay con nguoi ban do da duoc 4 tuoi nhung ban do van bi benh, va tai di tai lai nhieu lan (nghia la khoi mot thoi gian roi lai bi lai).
    Ban do van uong thuoc Tay binh thuong, nhung thuoc do gay buon ngu, nen ban toi luon trong tinh trang met moi va buon ngu.
    Toi thay ban toi benh ve tam ly nhieu hon va can co mot chuyen gia tam ly tot. Cac ban co biet xin chi gium. Email cua toi la haithi75@yahoo.com.
    Cam on nhieu.

Chia sẻ trang này