1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Tigon1007, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vui Buồn Ngày Đầu Năm Mới
    Ngày mùng Một Tết trôi qua nhẹ nhàng và bình yên, như những năm trước vậy thôi. Có điều, năm nay đón Tết với cơn ho sù sụ, nên né được nhiệm vụ "đích tôn", nghĩa là đại diện cho 1 bầy lúc nhúc đàn em chúc Tết các cô chú bên nhà Nội. Nên cả ngày mùng Một Boy chỉ ôm cái máy quay phim và máy chụp hình chụp hết người này đến người khác, quay từ bàn thờ đến lúc chúc Tết.
    Năm nay mùng Một Boy phải sang tận quận Tư, nơi Boy được sinh ra và lớn lên tới năm 15 tuổi, và sau đó thì theo Ba Mẹ về Quận 12 đến nay. Mọi năm tổ chức họp mặt Tết ở nhà Boy (vì Ba Boy là con trai trưởng) hoặc nhà cô Tư (cô lớn nhất) ở quận 6. Năm nay mọi người thống nhất sẽ tổ chức ở quận Tư vì đó là nhà hương hỏa, nhà của ông bà Nội lúc còn sống. Đó cũng là ý kiến hợp lý thôi, chỉ tội là đường đi quá xa. Từ nhà Boy xuống đến nhà ở quận Tư mất gần... 20 cây số.
    Sang quận Tư, chuyện đầu tiên là lo dọn dẹp, cúng kiếng, nhận lì xì (sướng cái là chưa có vợ thì vẫn được lì xì như thường :D), thì việc tiếp theo là đi tìm lại những đứa bạn cũ. Cách nhà vài căn là tổ ấm của Thành, thằng bạn thân từ hồi còn đi nhà trẻ. Vào nhà nó, giờ là tiệm internet - games online, thấy nó vẫn quần đùi, áo thun ngồi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, bên cạnh là vợ nó và bé Trang, con gái nó giờ đã 15 tháng tuổi. Thấy nó buồn hiu, vì làm ăn không khá gì, vợ lại bị viêm gan siêu vi nên không cho con bú từ lúc mới sanh, con bé bị suy dinh dưỡng còi cọc, ốm nhách. Ngồi nói chuyện một chút thì hỏi nó về thằng Ân, một đứa trong nhóm 3 thằng chơi thân từ xưa. Từ ngày Boy chuyển nhà đi đã hơn 10 năm chưa gặp lại thằng Ân lần nào, vì có mấy lần về quận Tư, đến nhà tìm thì không lần nào gặp nó. Thành nói thằng Ân vẫn còn long nhong, nợ như chúa Chổm, mượn nợ cả thằng Thành rồi không chịu trả. Nghĩ tình bạn bè từ xưa nên coi như giúp bạn, muốn trả lúc nào thì trả. Nghe mà thấy ngậm ngùi. Hóa ra trong 3 thằng, Boy vẫn là đứa hạnh phúc nhất.
    Sau khi lì xì cho con bé con của Thành, Boy lững thững về nhà. Rồi thấy 1 tên chạy chiếc Mio đen chầm chậm ngang qua. Nó quay lại nhìn, im lặng, không cảm xúc, nửa muốn dừng xe, nửa lại muốn chạy vọt đi. Nhìn nó quen quá! Boy đứng lại ráng nhớ gương mặt đấy, có lẽ giờ gương mặt đó đã già xọm đi nên thấy lạ chăng? Đến khi người đó đã đi mất rồi thì mới giật mình: Thằng Ân chứ ai!
    Boysaigon''s blog
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để giải bài toán cuộc đời??? Cuộc đời giống như 1 bài toán. Cuộc đời tôi đã mất 6 năm để làm công việc mình không thích. Bắt đầu thay đổi, giải lại bài toán, sao ma khó quá. Nghỉ ngơi, thất nghiệp 2 tháng rồi, mà vẫn chưa tìm ra lời giải đáp nào tối ưu nhất.
    Thi đậu vb2 , mà lòng vẫn ko có cảm giác, chẳng buồn, chẳng vui. Hinh như mình d0a4 mất dần cảm giác với cuộc sống bon chen này
    Viết ra 2 dự án, đều được bạn cùng đầu tư tán thành, nhưng mình vẫn không biết mình có nên làm hay không.
    29 tuổi, không còn nhỏ để bắt đầu lại, không quá già để đứng lên. Thôi thì, vững vàng lên và bước tiếp
    Đi làm công hay làm chủ , thì đều là đi làm.
    Đau đầu quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì wings và tigon viết mà cảm giác gai gai . Không thể diễn tả
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. Leo núi mỏi chân thì đầu gối nào chẳng run. Tụt xuống thì teo mà leo lên thì nhọc. Thôi thì cố vậy. Không đến nỗi quá cố đâu. Không thành công thì thành công .. nhân.
  5. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    "...Không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả?bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.
    If you think you can, you can. And if you think you can?Tt, you?Tre right.
    Hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi...
    trích từ
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/03/549009/
    Cố lên Tigon!
    Được heotocdo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 21/02/2008
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tigon mới xem xong phim Sắc Giới, và nhớ 1 câu nói: Đàn bà yêu mù quáng hơn đàn ông. Đúng thật!!!!!!!!!!!!
  7. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Pink đã không tạo nghiệp chướng. Pink yêu mẹ

Chia sẻ trang này