1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

feelings.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chiparty, 01/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì làm xuồng ra gặp sông xanh hả, vậy sông xanh là nhân vật nào ý nhỉ, em là em muốn tìm cái bác nào là sông xanh lắm cơ, nhưng mà em biết tìm bác ý ở đâu bây giờ nhỉ. Khi nào ai thấy bác ý thì nhắn lại cho em phát nhé. He he thank you nhìu.
    à quên mất chưa nói felling rì
    BUỒN
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    cô đơn-tủi thân -mệt mỏi-chán chường



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương sao mãi không thành lời?
    Tôi sợ mất đi một tình bạn đẹp ư?
    không
    Hay là do cái bản tính nhút nhát của tôi ?
    không
    Hay là tôi vẫn hình như?
    không
    hay là em lảng tránh tôi?
    trời ạ, sao tôi không bao giờ CHẮC nhỉ?
    thôi em cứ đi đường đã chọn, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
    Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời, mà sao ai ơi, không ôm nổi trái tim một con người
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ôm cái đầu mày ý ...
    aaaaaa hhhhhhhhhhhhhhhhhhh ..... I'm FREE !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  5. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    oh feeling gì zẩy?? ha ha I WANNA BE FREE trời ơi mình muốn đi đến 1 nơi nào đó xa ơi là xa đẹp ơi là dẹp mình muốn có 1 cảm giác thật tự do thật thoải mái o ai cả o phải nhìn thấy những người mình ghét. o phải nhìn thấy những sự vậy mình o muốn thấy.,. ở đó chỉ có con người và hoàn cảnh mà mình yêu mến. he he liệu có hơi crazy quá o zẩy??
    @-}-
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tìm một nơi hoang vắng, rộng mênh mông giữa cái đất Bangkok này là điều không thể. đâu đâu cũng là nhà cao nhà thấp, chợ búa tấp nập....người đông như kiến. sao họ khoong mệt mỏi nhỉ. mình thì chưa chi đã rã rời rồi. chốn khỏi đây...đi đến nơi nào đó có biển..........
    never be sad, always be happy :x
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chị Pup ơi !!!!!!
    Em biết đấy , về Đồ Sơn ý
    Bây giờ hả , chán đời lắm . Mất bao nhiu thứ : từ người đến của .

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  8. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    <~~~My feeling
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại fải đi về Đồ Sơn hả nhóc? ở đất nước mình thì nhiều nơi biển còn đẹp hơn mà.
    Bangkok, nóng lên rồi. ngột ngạt và khó thở quá. buồn....ngủ
    never be sad, always be happy :x
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Đồ Sơn rát nhiều người thích .Tuy ra rất nhiều lần,rất chán nhưng Đồ Sơn có một cái đẹp mà tất cả các biển ở Việt Nam ko bao h có cả.1 lần duy nhất em đứng trước biển vào buổi tối trong 1 tâm trạng cực kỳ rối loạn .Em đã phone cho người ấy nhưng người ấy đã ko nói chuyện với emvì lý do bận .Và em biết lúc đó người ấy vừa đi chơi với GF về.Em còn nhớ như in ngày đó và sau này khi.....thì em mới bỏ qua đượcNhưng bi h chẳng bít có phải vì ...mà em lại chợt nhgĩ đến cái ngày ấy .Buồn lắm ,tuyệt vọng lắm nhưng em đã vượt qua được.Và bây h,cũng đang trong tâm trạng đấy nhưng em đang và sẽ lại mạnh mẽ sống như lúc.............



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.

Chia sẻ trang này