1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ferguson -2 mặt trái ngược của 1 con ngưòi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Loveland, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ferguson -2 mặt trái ngược của 1 con ngưòi

    Sir Alex đã đi vào lịch sử của CLB với cương vị của huấn luận viên thành công nhất.Trong gần 2 thập niên dẫn dắt ông đã đưa Manchester từ 1 CLB hạng trung của nước Anh cuối thập kỷ 80 trở thành 1 trong những câu lạc bộ hàng đầu châu âu từ những năm cuối thập kỷ 90 đến nay.

    Trong suốt quá trình dẫn dắt Manchester biết bao cầu thủ tài năng đã đến với sân old trafford và khoác lên mình chiếc áo đỏ vinh quang,và cũng có biết bao cầu thủ ra đi,nhiều thứ đã đổi thay với clb nhưng có 1 thứ không đổi ở Manchester đó là Sir Alex Ferguson,dẫu cho năm tháng và sự căng thẳng nghề nghiệp đã nhuộm bạc mái tóc của ông nhưng lúc nào với ông khát vọng chiến thắng cũng tràn trề.

    Fergie con người của tham vọng

    Đối với Fergie điều quan trọng nhất là giành chiến thắng và đem về vinh quang,vì mục đích của CLB ông có thể đánh đổi hoặc hy sinh bất kỳ điều gì cản đường sự thăng tiến của Mu.Với rất nhiều người,bộ sưu tập thành tích mà MU có được có thể khiến họ hài lòng để nghĩ về những năm tháng nghỉ ngơi thụ hưởng tuổi già,và ngay chính bản thân Alex trong 1 giai đoạn căng thẳng cũng đã nghĩ đến chuyện đó.

    Nhưng với người đàn ông tham vọng này,tuổi già sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ông chia tay với Manchester hay đúng hơn là chia tay bóng đá.Bóng đá đem lại cho ông những nỗi lo âu,những cơn đau đầu,những đêm trằn trọc không ngủ nhưng nó cũng đem lại cho ông những niềm vui chiến thắng,hạnh phúc khi đạt được vinh quang.Sau khi từ bỏ quyết định nghỉ hưu và tiếp tục dẫn dắt MU người ta dường như lại thấy ông hăng hái hơn,trẻ trung hơn và khát khao chiến thắng vẫn đầy ắp trong tim.

    Mặc dù coi trọng chiến thắng hơn bất cứ điều gì,nhưng lối chơi mà ông xây dựng cho Manchester là lối tấn công đẹp mắt bài bản,nhuần nhuyễn dựa trên những ưu điểm của sơ đồ 4-4-2.

    Đỉnh cao của lối chơi này là cú ăn ba mà báo chí và truyền hình đã nhắc quá nhiều lần.Tuy vậy trong lối chơi đó của MU vẫn có những điểm yếu rất khó khắc phục,dễ bắt bài,bế tắc khi đối phương đổ bê tông...chính những điều này đã khiến Sir Alex 1 lần nữa xây dựng lại từ đầu cho Manchester 1 lối đá mới.Người đã khiến Fergie tự tin trong quyết định tái xây dựng lại lối chơi cho Man chính là Nistelrooy,tiền đạo người Hà Lan này chính là mắt xích Fergie tìm kiếm cho lối chơi mới của mình.

    Mùa giải 2000-2001 đáng lẽ đã là mùa giải đầu tiên mà Alex sẽ thử nghiệm lối đá này nếu như Nistelrooy không bị chấn thương và cuộc chuyển nhượng của anh bị đổ bể.Năm đó Manchester vẫn chơi với lối đá đã đưa họ lên đỉnh cao của 1 năm truớc đó,cho dù năm đó Man vẫn vô địch nhưng người ta cũng bắt đầu thấy rõ khuyết điểm trong lối chơi quá bài vở đó của MU.Mùa giải 2001-2002,Sir Fergie đã được mãn nguyện khi ông đưa chàng tiền đạo người Hà Lan về sân Old Trafford với cái giá 19.5 triệu bảng,để củng cố cho lối chơi mới của mình Sir Alex mạnh tay chi 28 triệu nữa để rước tiền vệ "phù thuỷ nhỏ" về MU.

    Vậy là mọi thứ đã đầy đủ cho 1 chiến thuật mới,sơ đồ 4-5-1,với mũi nhọn Nistelrooy.Để thành công với sơ đồ này người ta cần phải có 1 hàng tiền vệ thật năng động và hiệu quả bởi chỉ với 1 tiền đạo nhiệm vụ cung cấp bóng của các tiền vệ là điều sống còn.

    Sir Alex đặt niềm tin vào Veron khi quyết định đưa anh về với Manchester.Nhưng Veron đã không đáp lại được niềm tin đó,anh thi đấu chỉ là cái bóng như hồi còn ở Lazio,và Scholes được trọng dụng.Mùa giải đó là lần đầu tiến Scholes chơi ở vị trí hộ công,1 ví trí nhô cao so với những gì anh quen thuộc,và vì vậy Scholes chơi không thật tốt ở vị trí này,anh cảm thấy có quá ít không gian để cho anh hoạt động.1 thay đổi cơ bản nữa là việc giảm thiểu tấn công biên,tập trung tấn công trung lộ.

    Do Beckham đã quá quen với lối chơi dãn biên lật cánh,lại luôn được sự hỗ trợ của Neville nhưng mùa giải đó Neville mất phong độ rồi chấn thương khiến Becks trở thành lẻ loi bên cánh phải,Becks cũng không phải cầu thủ có khả năng cầm bóng đi bóng để có thể tham gia tấn công trung lộ.Yếu đi những bài tấn công biên,tấn công trung lội chưa hữu hiệu,chưa có cầu thủ hộ công hoàn hảo,tất cả những điều đó đã khiến Man thi đấu không hiệu quả mùa bóng đó để rồi trở thành mùa bóng đầu tiên trong nhiều năm trắng tay.

    Lẽ ra mùa bóng đó có thể kết thúc khác nếu như trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ban lãnh đạo MU không tiếc bỏ thêm 1 triệu để đưa về Dicanio,cầu thủ mà tôi cho rằng sẽ giúp sir Fergie rất nhiều trong việc hoàn thiện lối đá mói của mình,Dicanio có hầu hết tất cả những gì Mu đang rất cần lúc đó,1 tiền đạo lùi hoạt động rộng,kỹ thuật tốt,kiến tạo tốt và dứt điểm tốt.Nhưng rất tiếc anh đã không về Man năm đó.

    Mùa giải vừa qua cũng là 1 mùa giải mà theo tôi là thất bại đối với Manchester,mặc dù dành được chức vô địch nhưng lối chơi của Manchester vẫn rất thiếu thuyết phục,sự phối hợp giữa các cầu thủ là không tốt.

    Mùa này Sir Alex lại một lần nữa chứng tỏ mình là người đàn ông của những quyết định,ông bán Becks và Veron để rồi đưa về nhiều cầu thủ trẻ,Fergie đã bị báo chí,truyền hình,fan hâm mộ nghi ngờ,trách móc rất nhiêu về việc bán đi 2 cầu thủ này,nhưng 1 lần nữa ta lại thấy Fergie luôn đặt CLB lên hàng đầu,và quy luật lại chứng tỏ ông sẽ loại bất kỳ điều gì có thẻ làm cản bước câu lạc bộ,có lẽ ông đã suy tính rất nhiều khi bán Becks,lối chơi của Man giờ đây cần giảm bớt tấn công biên,tăng cường trung lộ,và Becks không nằm trong lối chơi này được,hơn thế cuộc sống quá ồn ảo của Becks sẽ tạo ảnh huởng rất xấu đến tinh thần của các cầu thủ,ngay chuyện lương bổng của anh cũng đã là câu lạc bộ nhức đầu,

    Becks có thể vẫn có ích cho MU nếu anh ở lại,nhưng lúc này chính là lúc thích hợp nhất để anh ra đi.Veron là mẫu cầu thủ có tài năng nhưng thiếu sự chắc chắn và ổn định trong phong độ,điều này khiến cho Fergie cảm thấy không yên tâm khi dùng anh.Một mặt nữa là Veron cũng thuộc vào 1 trong những phần tử "cứng đầu" trong số những cầu thủ còn lại của Manchester.

    Những cầu thủ cứng đầu,có dấu hiệu không tuân thủ những chỉ thị của Fergie đều sẽ phải ra đi,trước đó là Stamp,Yorke giờ là Veron và Becks.

    Alex Ferguson và những scandal

    Con người của Fergie cũng không ít lần khiến người ta phải ngạc nhiên trước thái độ và cách cư xử của ông,người đàn ông với kỷ luật thép này đã khiến báo chí và fan hâm mộ đặt câu hỏi về mối quan hệ của ông với các cầu thủ,khi Stamp ra đi anh đã tiết lộ nhiều chi tiết về mối quan hệ với Sir Fergie,trong đó có những chi tiết cho rằng Sir Fergie đối xử vơi các cầu thủ rất nghiêm khắc,trở thành 1 "hit-le" ở Old Trafford.

    Tiếp đó là quan hệ của ông với Becks,sau sự kiện Chiếc giầy,mối quan hệ đó dường như càng căng thẳng,Sir Alex luôn muốn các cầu thủ phải tuân thủ những nội quy mà ông đề ra ngay cả ở cuộc sống ngoài sân cỏ,ông đã khuyên Becks phải thay đổi lối sống ồn ào hào nhoáng và chú tâm hơn đến bóng đá,nhưng Becks đã không thể "tuân theo" lời khuyên đó,sau đó là vụ Alex bị liên đoàn bóng đá châu âu phạt vì tội tuyên bố Uefa gian lận trong vấn đề bốc thăm chia cặp tứ kết cúp C1.

    Gần đây nữa là mối quan hệ giữa Fergie và Veron ,ngay sau khi bị bán đi Veron đã tiết lộ với báo chí rằng Fergie là con người hai mặt.Và Fergie cũng đáp trả lại những lời lẽ đó,tuy vậy người ta vẫn không khỏi thắc mắc về mối quan hệ này.

    Lần gần đây nhất khiến người ta lại phải ngạc nhiên là chiếc thẻ đỏ trong trận gặp New của Sir Alex,ông đã thiếu kiềm chế và tuôn ra những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì dành cho các vị trọng tài kết quả là ông bị phạt tiền và cấm chỉ đạo 3 trận.

    Có thể nói con người Ferguson khiến người ta nhiều lần bất ngờ vì hành vi cử chỉ của ông,nhưng sau tất cả những điều đó ông vẫn dành được sự tôn trọng,1 sự tôn trọng giành cho 1 người đã cống hiến hết mình cho chiến thắng,cho vinh quang của Manchester ngày nay.Những scandal đó chỉ là vết đen nhỏ trong hình ảnh sáng ngời của ông Sir Alex Ferguson!!
    Thân!

    This is my signature...........................

    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 31/08/2003
  2. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài phỏng vấn mới nhất của Beckham với tờ báo the Sun. Thiện thấy rất hay, Beckham thú thật là anh đã muốn giã từ bóng đá khi nghe tin MU muốn bán Becks, Becks đã có bàn với zợ mình về chuyện này. ( chứng tỏ là anh rất buồn khi phải rời MU ). Becks chỉ luôn luôn mong muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại MU.
    Còn nhiều lý do nữa : ba me đang làm thủ tục ly dị ( trời đất, già rồi mà còn.....) , Romeo mới sinh, mối quan hệ không tốt đẹp với Sir Alex, bị đe dọa bắt cóc.
    Beckham thú nhận rằng sự hôn nhân giữa anh và "ngoại" Victoria đã khiến cho anh bị đẩy sang Real Madrid. "Sir Alex có lẽ không đồng ý với phong cách sống của tôi kể từ khi tôi gặp cô ta (Victoria) "
    "Tôi đã gắn bó với MU từ lúc 15 tuổi và Sir Alex đã hoàn toàn quản lý và hiểu rõ các cầu thủ trẻ, nhưng đó là chuyện lúc đó, còn bây giờ tôi đã lớn nhưng Sir Alex vẫn cho tôi là 1 cậu trai thay vì 1 người đàn ông".
    Tóm lại từ bài phỏng vấn này thì Thiện thấy Beckham rất nhớ MU và buồn khi phải chia tay MU.
    Thiện thì mê Beckham số 1, nhưng mà khi MU bán Beckham thì cũng buồn rười rượi , nhưng mà cũng trách Becks, đá banh không lo đá banh mà cứ chạy theo bà zợ, mấy bạn hiền nhớ không? khi chuyến qua Mỹ mới đây, 1 ngày anh thay đổi 4 kiểu thời trang! con trai mà như vậy là...hết thuốc chữa rồi!!!
    Sir Alex đã hoàn toàn đúng khi chuyển Becks sang cho Real, thứ nhất là MU đang trẻ hoá, các cầu thủ mới toàn là 18 cho đến 24 không, Ronaldo chỉ có 18 thôi, còn cả hơn chục năm nữa. Còn Becks thì chỉ vài năm nữa là xế chiều. Như vậy nếu nghĩ tốt cho MU thì ta nên chấp nhận Becks đi. Khi Becks đi, MU vẫn là MU, các cầu thủ mới sẽ thay thế chỗ Becks, và cũng sẽ có những tài năng mới!
    Thiện thì hoàn toàn ủng hộ MU và Sir Alex, ông này đúng!!! Có thể Mu sẽ không vô địch năm nay, nhưng để coi những mùa giải sau nhé khi các cầu thủ trẻ đã quen rơ và phong độ chín mùi!! Lúc đó Becks 1, Becks 2 sẽ đầy rẫy!!!
    Nhìn vô Chelsea hiện giờ các CLB khác ai cũng thèm, nhưng nghĩ lạii thì chưa chắc à nha!!! mua toàn cầu thủ hai mươi mấy ba mươi mấy, vậy các cầu thủ trẻ thì sao???
    Còn về chuyện Veron, thì miễn bàn, Veron = Champions League , ở giải PL thì đá có được cái gì đâu, nó đá nhanh như điện, lối đá của Veron làm sao mà hợp! ( Veron chắc hợp với Chelsea thì hơn). Sir Alex chắc sai lầm khi mua Veron, nhưng mà Veron vẫn là 1 trong những cầu thủ hay nhất hiện nay.

    Khi qua Chelsea, Veron tự nhiên phát biểu tầm phào chi vậy không biết nữa!!!
    Có 1 cái mà mình lo nhất hiện giờ cho MU là : Rud Van Nistelrooy, anh này thì tuyệt vời, hiện giờ MU chỉ mong đợi sếp này ghi bàn, lỡ ổng chấn thương, hay tệ lắm là phong độ suy sụp thì sao hè??? bài học từ Liverpool kìa, Michael Owen xuống phong độ, cả đội liểng xiểng!!. Scholes chắc cũng được, Giggs cũng được nhưng "nghề" của mấy sếp này là tiền vệ mà!!! (Forlan thì bị Sir Alex liệt vô hàng "siêu tiền đạo dự bị rồi" )
    Ronaldo thì còn trẻ quá, cần 1,2 năm nữa. Bellion cũng vậy!
    Đây là ý kiến cá nhân thằng Thiện này, có gì mong mấy bạn bỏ qua!!!
    CHAMPIONS!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Để bữa nào tìm người dịch cuốn "managing my life" của Ferguson cho bà con coi.
    .::VIMOUZE::.
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    cái này đc á hehe , bản tiếng anh cũng đc vimo ơi
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khi đến Manchester vào năm 1986, Ferguson đã bắt đầu lại tất cả từ con số ... 0. Bắt đầu từ các tài năng trẻ, và thế hệ 92'' cũng đã bắt đầu từ đây. Sau 5 năm huấn luyện, tưởng chừng như MU vẫn không thể quay trở lại đỉnh cao của những năm 60, nhưng tất cả mọi chuyện thay đổi với chiếc Cup châu Âu đầu tiên sau hơn 20 năm (C2 mùa giải 91-92), và chức vô địch ngoại hạng năm 93, một thời đại mới bắt đầu. Và rồi Ferguson lần lượt cho ra lò 5 chú bé của mình, và chính họ đã biến MU thành một gã khổng lồ.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nói về Sir Alex ấy à, theo tôi ông ấy là HLV tài giỏi luôn luôn ra sức bảo vệ "các đứa con" của mình. Hãy nhìn cách ông ấy bảo vệ Beck và Giggs khi còn trẻ. Và điều đặc biệt là ông ấy là một người rất coi trọng tài năng, luôn trao cơ hội cho các cầu thủ nhưng có tài.
    Còn về việc các cầu thủ sau khi rời bỏ MU sau khi có nhưng tuyên bố đại loại như " cảm thấy hạnh phúc" khi chơi bóng ở MU, hay là "tôi đã chơi bóng ở CLB xuất sắc nhất thế giới, thế thì tôi còn chuyển đi đâu" mà lại quay lưng lại nói nhưng điều khác xa những gì mình đã nói đã làm trước đó. Vậy bạn có tin nhưng gì họ nói không? Bạn tin những gì họ nói trước đó hay nói sau khi ra đi?
    Và trong một xã hội ngày nay, bất kỳ một hành động của nhân vật nổi tiếng nào cũng có thể trở thành đề tài của các phóng viên báo chí. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy xét chứ đừng nhìn từ góc độ của người thứ 3 " người ngoài cuộc" đã qua nhiều kênh trung gian.

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà

Chia sẻ trang này