1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Festival đồng bằng

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nghung, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Festival đồng bằng

    Một lễ hội tưng bừng đang diễn ra ở Cần thơ, nhiều nhiều chương trình diễn ra sôi động, bà con box ui, nào chúng ta cùng tường thuật các ngày hội ấy cho võ lâm đông đạo đi chứ!!

    Một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu vùn đất dễ xương này!


    vĩnh biệt ngày hôm qua

  2. HuynhChiKien

    HuynhChiKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vua moi xem xong day, rat hay va an tuong, cuoi tuan nay tui se den Can Tho 1 chuyen xem sao, Ah, cac bac biet 1 bai hat ve Can Tho nay khong ? Minh nghe lau roi nen khong nho .... hinh nhu la " Thanh Pho thang 4 " thi phai, neu ai co nhac va loi thi send mail giup, kienhuynhchi@yahoo.com
  3. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, hôm qua lúc 6h15 từ cơ quan trở về nhà, tắm rửa xong xuôi rùi tới ăn cơm. Nói chung hôm nay mẹ nấu cơm ngon lắm, nên mình ăn cũng khá nhiều đấy hihihihihih. Rồi vào buồng .....xem phim vừa mới mượn được dĩa DVD bộ phim có tựa là "Eyes Wide Shut" trong lúc đang xem phim thì trong đầu nghĩ đi coi bắn pháo hoa đi. Bắt đầu tắt máy và đi cùng với nhỏ em bà con coi bắn chơi, và chở thêm đứa cháu của mình cùng đi. Dạo 1 vòng đại lộ Hoà Bình, và bắt đầu quẹo vào đường "Nguyen Thi Minh Khai" tiến bước vào công viên Ninh Kiều rất vui lắm, có rất nhiều pà con đi xem và mình cũng cố gắng đợi cho được bắn xong thì mới về> Trong lúc chờ đợi thì mình có nhắn tin cho @CC nhưng mà chắc @CC mãi mê nói chuyện với mấy thằng đẹp trai nên không trả lời cũng buôn ghê nhưng không sao, chỉ cần có đứa nào rước được đối thủ nặng cân đi cũng được rùi hihihihi(@CC) đừng nóng nhé. Nhắn tin xong thì gặp người bán đậu phộng luộc chà hihhiih miammiam, thế là mua ngay 2 lon ăn chơi, ăn xong cảm thấy khát nước bèn chạy cái ù qua bên đường mua liền 2 bịt nước ngọt uống vừa xong thì nhìn đồng hồ mới thấy đã 9h30 và thế là điện thoại reo lên. Trùi ui, tiếc ghê vì không được xem bắn, vì phải chở cho nhỏ cháu về để đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi học. Trên đường về nhà, thì mình chạy ngang Uỷ ban Tỉnh ôi chu choa ơi sao mà nhiều con người ta ra xem thế nhỉ xem người ta coi mà trong lòng tiếc rùi rụi vậy đó. Về tới nhà tức quá bật máy lên lại nghe những bài nhạc không lời và khoảng 10h15 thì bà chị mình rủ đi ăn trong long sướng lắm nhưng hơi "lemon question" hihihhiih. Và cuối cùng cũng đi ăn cùng bà chị, bắt đầu phóng xe đi tiếp nữa và tới ngay quán Hủ tiếu và chơi luôn tô xương có thịt hihihih (để khỏi ai nói mình là ........) vừa mới cầm cục xương có thịt thì nghe cái bùm (hết hồn), thì lúc đó mới biết là đang bắn đấy, trời thấy được rùi (1 cái cảm giác thật là .............) hihihi. Thế là xem xong rùi mới ăn tiếp, thế là một buổi tối thật là hạnh phúc. Vừa được coi và vừa được chơi luôn ...........tô xương có thịt hihihihhihi. Đừng ranh tị nhé @CC
    chuyen gia noi dua
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc Mekong Festival 2003 tại Cần Thơ ​
    Cơn mưa lớn ập xuống khiến giờ khai mạc Mekong Festival 2003 phải lùi lại khoảng 30 phút. Dù vậy, dòng người vẫn tấp nập đổ về Công viên nước Cần Thơ - địa điểm diễn ra lễ khai mạc... Đây là lần đầu tiên một liên hoan du lịch quy mô lớn được tổ chức ở ĐBSCL với nhiều hoạt động (hội thảo, hội chợ triển lãm, liên hoan ẩm thực, tái hiện chợ nổi, đua ghe ngo - thuyền rồng, hội diễn nghệ thuật dân tộc...) diễn ra trong 5 ngày...
    [​IMG]

    Kéo dài trên 100 phút, chương trình (CT) khai mạc Festival được dàn dựng khá công phu với mong muốn giới thiệu với người xem hình ảnh vùng đất ĐBSCL giàu tiềm năng thông qua hình tượng nghệ thuật làm bật lên bản sắc văn hoá, văn minh sông nước miệt vườn cùng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội.
    Từ các tiết mục biễu diễn, chủ điểm xuyên suốt CT là "Chín rồng hội tụ" và "Điểm đến" của tương lai. Trên nền bài ca "Đất phương Nam", hình ảnh chủ đạo là chín con rồng xanh từ sông mẹ (Mekông) toả thành 9 dòng sông chảy ra biển cả, phần một của CT dẫn dắt người xem khái quát quá trình khai hoang, lập nghiệp của cha ông ngày trước. Thiên nhiên ĐBSCL thuở khai mở tuỵ khắc nghiệt (qua hình ảnh của cọp và cá sấu), song còn là mảnh "đất lành" cho những cư dân tha phương.
    Các hoạt động trong khuôn khổ Festival như hội chợ, liên hoan ẩm thực, tái hiện chợ nổi... cũng đã khai mạc cùng ngày. Từ 18h, tại khu vực bến Ninh Kiều, chợ nổi - một đặc trưng trong hoạt động giao thương ở Nam Bộ - bắt đầu được tái hiện thu hút khá đông người xem. Với trên 100 tàu, ghe chở các loại hàng hoá như trái cây, nông sản... dập dìu trên sông tạo nên khung cảnh như tại các chợ nổi Cái Răng, Phong Điền... vốn rất quen thuộc với người dân miệt sông nước và là "địa chỉ" được khách phương xa tìm tới khi đến ĐBSCL.
    Khu vực nhà hàng Hoa Sứ là nơi diễn ra liên hoan ẩm thực "Món ngon Nam Bộ" khai lúc 10 giờ sáng trở nên đông đúc hơn vào buổi tối. Song "không gian ăn uống" ở những "phòng dã chiến" trở nên... luộm thuộm trong không khí ẩm ướt sau trận mưa. Tại đây, trong suốt thời gian diễn ra Festival, 26 gian hàng thuộc 20 đơn vị ở một số tỉnh khu vực ĐBSCL, TPHCM, Đắc Lắc... trình diễn cách chế biến, giới thiệu khách tham quan thưởng thức khoảng 150 món ăn...
    Nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ Festival Mekong 2003 khác sẽ lần lượt diễn ra từ nay đến ngày 6/10 như : Đua ghe Ngo - thuyền Rồng; đêm hội nghệ thuật dân tộc; giao lưu hướng dẫn viên du lịch; diễu hành tàu du lịch, thuyền văn hoá đi chợ nổi Cái Răng; hội thảo "Tiềm năng và giới thiệu du lịch ĐBSCL"...
    Từ các hoạt động này, ban tổ chức muốn tạo ra một hình ảnh một "Đất phương Nam" đậm sắc thái văn minh sông nước miệt vườn, giới thiệu bản sắc và tiềm năng DL vùng sông nước Cửu Long với khách gần xa. Tuy nhiên, liệu những hạn chế lâu nay của du lịch ĐBSCL (thiếu sự liên kết vùng, sản phẩm du lịch nghèo nàn...) sẽ được khắc phục sau liên hoan này để hấp lực từ ngành "công nghiệp không khói"của vùng châu thổ này đủ sức... vẫy gọi khách phương xa?


    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    " Đẹp nhất là thành phố tháng tư, hoa phượng nở như cháy bừng đại lộ. Cần thơ tươi xanh, Cần thơ nắng đỏ, ơi xôn xao thành phố đồng bằng.
    Chiều qua nhà em, hoa mận vàng đầy ngõ, mùa hạ dậy thì như môi như má, những mùa trái ngọt mê say..
    Dòng sông hậu mênh mông, náo nức phù sa mùa trĩu hạt, đêm nằm nghe thăng trầm sóng hát, anh nói....lời yêu em.
    Cần thơ Cần thơ, mềm như trái tim em, đẹp như khúc dân ca, ngọt ngào.(2)
    Đại khái là dzậy đó bạn, có một vài chữ không chính xác, nhưng ko nhiều
    Muốn thưởng thức thì xin mời....nghe tui hát, bạn sẽ thích bài hát, thích cần thơ ngay mà.
    Have a nice festival!!!

    vĩnh biệt ngày hôm qua

  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    CT dạo này có lẽ là mùa nước lên, mưa rơi rồi nhỉ?

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 03/10/2003
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay Festival mà mưa tầm tả,mưa thê thảm luôn.Thật đáng ghét,nhưng cũng hên là trưa này trước khi đi ẩm thực trời ko có mưa nên được đi ăn,ngon wá chừng có điều là hơi bị mắc áh.
  8. cry_me_river

    cry_me_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê, mình kô được ở CT lúc này để đi chơi.

    *****************************************​
     ​
    [​IMG]
    You told me you loved meWhy did you leave me, all aloneNow you tell me you need meWhen you call me, on the phone.... Cry me a river-erCry me a riverCry me a river-er, yea yea ....
    So, I guess I'll be ... leaving ...
     
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Từ 6h sáng ngày 2/10 đã ra đường, lu bu hết cái này đến cái khác. Chỉ kịp tạt ngang nhà lúc 16h chiều tắm rửa một cái lại đi tiếp, đúng 18h30'' đã có mặt ngay sân khấu Trung Tâm Công viên nước, thế là bắt tay làm công chuyện tiếp. 19h ra trước cổng đón đại biểu, trời lại mưa nữa rùi, ban đầu thì lắc rắc vài hột, mặc kệ đội mưa vậy, sau thì bắt đầu lớn dần, cũng mai được phát cái áo mưa 2000đ, nếu không chắc die luôn quá. Dân Cần Thơ thiệt lạ, mưa thế này thì ở nhà đi cứ tranh nhau mà vào cho được cái cổng, mà nghĩ cũng tội cho mấy cô mấy cậu sinh viên ĐH Cần Thơ, kéo hàng đoàn hàng đoàn, sang sẻ nhau từng cái áo mưa, nhìn thấy cũng ấm lòng người...
    20h15'' mưa bắt đầu tạnh dần nhưng con người thì vẫn không bớt chút nào, khản cả cổ, khát muốn chít... nhưng tự dưng thấy vui. 20h30'' buổi khai mạc Mekong Festival bắt đầu, tuy có một số trục trặc nhỏ nhưng cũng thật ấn tượng, mở đầu với ca khúc "đất Phương Nam", không biết cá sấu đâu mà lắm thế, nhìn cứ sởn da gà...
    22h vừa bước ra khỏi cổng lại phải quay lại để giữ tiếp, thiệt tình mệt & đói nữa, thế mà vẫn không cho về, thôi đành vậy dù sao cũng có màn bắn pháo bông, nán lại chút nữa cũng chẳng sao. Mà cũng bực mình nhiều người thật, gần đến giờ kết thúc rồi muh cứ đòi vào, ừ muốn vào thì vào đi, trình giấy mời ra rùi tui mở cổng cho, mệt quá rùi...
    22h15'' BÙM...BÙM...BÙM, nhũng loạt pháo bông đầu tiên được bắn lên, ôi đẹp biết bao, làm nhớ lại cái kỉ niệm hôm giao thừa với bạn gái, tự dưng thấy ấm người & mỉm cười một cái, chỉ tiếc một điều hôm nay cô ấy không có bên cạnh đẻ thưởng thức nó với lại hồi tưởng lại kỉ niệm đã qua, không biết giờ đó cô ấy có nghĩ đến mình không nhỉ...
    22h35'' kết thúc đêm khai mạc, xe & người lại tấp nâph như lúc đầu, lại phải mệt nữa đây, thiệt tình sung sướng hổng muốn, tự dưng đâm đầu chịu cực...
    Mệt quá đi, buồn ngủ nữa, thôi nhé...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  10. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ***im@ chỉ coi được hôm khai mạc thui , còn những hôm còn lại thì bận đi công việc ở tận tphcm rùi nên hổng bít ra sao nữa? Bây giờ về lại cần thơ thì hết lễ hội tiếc quá àh. Vậy các bác nào tham dự hết thì kể cho ***im nghe với hé hé. Thanks trước

Chia sẻ trang này