1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Festival Rock - Event II của RVWG***

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 24/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Một nhận xét mà ai cũng thấy là Festival công tác quảng cáo rất kém.8-11 đánh,vậy mà bây h là 4-11 rồi chẳng thấy tờ rơi,một băng rôn quảng cáo.Ngay cả ở địa diểm đánh là NTĐ THĐ cũng không có động tinhx gì.Chỉ thấy bàn tán "xôm" trên mạng.Đâu phải đứa nào nó cũng lên mang lên mấy trang các bác quảng cáo để đọc đâu!Em góp ý vậy thôi!Các bác thấy chuwóng tai cũng đừng chửi em nhé,có thể em không biết "Chiến lược" và "phong cách làm việc của RWG"
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chà các bác định làm một WoodStock ở Hà nội à, chà máu quá , ước gì tớ đang ở Hà nội nhỉ..he..he..nếu thế thì tớ xin một quầy hàng bán OKi nhé.... he..he ...Make Love Not War ^.^
    câu bài tí bác Hai Lúa đừng xoá nhé, trời tối nay tớ ngồi đây thì các rockfan và rocker đang rockin'''' cùng festival rồi...hic hic
    Love you so much that makes me sick
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 04/11/2003
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thấy có chú đi phát tờ rơi ở các trường rồi.
    Ít ra là có ở trường Ngoại Thương rồi
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, nghe sướng nô?i da ga?...
    thế quái na?o cứ nhâ?m sang 11/11
    may ban nafy có đứa nhắc ko lại ôm hận ơ? nha? thi? bo? mẹ
    may thế may thế
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Món quà đặc biệt đến với các bạn. Một band nhạc với phong cách cực kỳ chuyên nghiệp với các thành viên dường như không còn xa lạ với giới Rock nói riêng và giới âm nhạc nói chung: Tay trống kỳ cựu Y Von - người mà trong buổi sinh hoạt Rock Hà Nội gần đây nhất đã có màn solo thần sầu suốt vài chục phút khiến các Drumer của giới Rock như Tân gù, Hiếu-voi, Phương... đều lắc đầu lè lưỡi...
    Vocal thì chính là Y Gia Ri A, một thành viên của Bazan.
    Đó là ban nhạc TOGETHER DREAM.
    Ở lần ra mắt này, những tác phẩm mà ban nhạc này muốn gửi đến chính là những tuyệt phẩm của Dream Theater. Với phong cách này, những kỹ thuật của Y Von mới thực sự được phô diễn và giọng ca của Y Gia Ri A mới có cơ hội để bùng nổ...
    Như vậy, Chương trình Festival Rock Việt đến giờ này có những nội dung chính sau:
    + Hội chợ Rock: Bạn có thể tìm được tất cả mọi thứ liên quan đến Rock ở đây - kể cả là một cái quần đùi của một Rocker quen thuộc, hay thậm chí là bạn có thể tìm thấy một nữ Rocker cho chính mình ở đâu đó cũng nên!
    + Các band nhạc tham gia:
    -Da Vàng: với sự góp mặt đầy đủ cả band nhạc và những bất ngờ mới nhất, những món quà tặng thú vị từ chú Khủng long Rock Việt gửi tặng đến các tín đồ Hà Thành.
    -Buratinox với những sáng tác mới....
    -Cuồng Phong ...
    -Fewel
    -Red Cross
    - Meteoric
    - Mercury
    + Khánh mời:
    -Đại bàng trắng.
    -TheLight
    -TOGETHE DREAM
    ... 2 band nước ngoài...
    Được hailua-return sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 06/11/2003
  6. Mrcrowley27

    Mrcrowley27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hay đấy chứ! Bỏ tiền ra đi xem cũng xứng đáng! Chỉ hơi tiếc vì khuya quá nên phải dừng lại.
  7. Jake

    Jake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá... mấy band khách mời chẳng band nào đánh được cả (ĐBT, The Light, Together Dream, 2 band nước ngoài - theo lời anh Hailúa giới thiệu). Tất cả vì lý do thời gian không đủ... nếu như BTC cho bắt đầu từ 6h thì có lẽ sẽ khác... hội chợ nên bắt đầu từ 5h... tuy vậy show vẫn có thể coi là thành công tốt đẹp....
    No ocean is too deep. No mountain is too high. No place is too far. And no girl is too...
  8. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xin lỗi bà con về việc đáng tiếc xảy ra với mấy band khách mời... nhưng dẫu sao vẫn hy vọng rằng đêm đó không làm các bạn thất vọng !
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tiền cũng đáng thật!NHưng cũng tiếc,em rơi cha cái kính.Lúc fê qua rơi chẳng buồn nhặt mà có nhặt lên cũng......................thôi rồi lượm ơi!Nhưng đến lúc về thì cũng nhìn thấy nó lần cuối!Hic!
    Hôm đó bọn red cross đánh như dở hơi,đã bực từ lúc chúng nó chỉnh dây đàn cơ!MK đánh sweet child như s.h.i.t mà cũng đánh,không bằng mấy thằng em mình đánh ở cấp 3!Nhưng Da Vàng thì quá đỉnh!Không còn gì phải bàn,Có Bu thì hát ngang fè fè ra,chẳng ra cái gì cả,đc cái là toàn đánh sáng tác của band.Fewal cũng làm mình ấn tượng khi "có vẻ" chuyển sang đánh model rock!còn lại sàng sàng như nhau.
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  10. Jet_li_new

    Jet_li_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có phải Da vàng đánh lúc 10h30 ko vậy nhỉ, lúc đó muộn quá em phải về tiếc thật. Mấy bác này chỉnh âm thanh lâu quá. Rock lần này xem đã quá
    Jet li

Chia sẻ trang này