1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fidelio là cái quái gì thế ?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi guillotine, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    fidelio là cái quái gì thế ?

    mọi người ơi,cho hỏi miếng
    nhạc kịch Fidellio gì gì đấy của Beethoven là nói về cái quái gì thế ?
    mà kiếm đâu ra thứ đó bây giờ ?
    còn bản giao hưởng số 7 và số 9 nữa,thằng này kiếm không ra,hic hic.
    Còn nưa,có một cái bộ 10 đĩa nhạc Classical,không nhớ tên cái bộ này,chỉ nhớ đĩa 8 có hình mấy cái thuyền,đĩa 10 thì có hình Khải hoàn môn,đĩa 9 là hình tháp Effel,đĩa 7 là hình 1 cái cây.Thằng này bị thiếu mất đĩa 2.Ai biết chỗ nào bán giúp giùm cái. Thằng này biết là thằng này miêu tả hơi bị ngu nhưng mọi người ai giúp được thì ráng giúp nhé.Tìm hơn một năm rồi mà không thấy đấy.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đấy là vỡ nhạc kịch duy nhất của Beethoven viết bằng tiếng Đức. Chuyện kể về một thiếu phụ gia trai cứu chồng. Chồng nàng là môt nhà quí tộc trẻ, cương trực vì biết được bí mật tội ác cụa một tện chúa Ngục mà hắn âm mưu bắt chàng giam vào ngục tối bí mật. Nàng giả trai dò la tin tức, trà trộn vào làm công cho gia đình của người cai ngục cai quản ngục tối mà nang tình nghi là đang giam giữ chồng nàng.
    Con gái của người cai ngục thương nàng và muốn lấy nàng. Nàng giả đò ưng thuận, nhằm lấy lòng gia đình người cai ngục. Nhân có một vị quan lớn (quan gì quên rùi) đến kiểm tra ngục, tên Chúa ngục muốn giết chàng bịt miềng và yêu cầu người cai ngục ra tay. Người cai ngục không bằng lòng,chỉ nhận lời đào đường hầm (sao đó quên rùi) để tên Chúa ngục tự mình ra tay. Nàng và người cai ngục đào xong đến chỗ ngục tối, nàng gặp lại chồng và đã thú thật mọi chuyện với người cai ngục. Lúc đó tên chúa ngục vừa đến,âm mưu giết hại hết mọi người. Cũng may là vị quan lớn tới kịp lúc giải cứu. Kẻ ác phải đền tội, vợ chồng nàng được sum họp. Hết!
    Chú thích thêm: cách dựng opera thật sự không khác "cải lương''"là mấy, nhất là tình tiết, lời thoại cũng khá "cải lương". Vậy nên người ta mới nói cải lương của chúng ta ra đời từ nền opera phương Tây.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    không ai giúp thằng này mua đĩa được à,hic hic !!!!!
    -----------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore, and so remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.-----------------------------
  4. phe_dau_ma_phe

    phe_dau_ma_phe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    êh, thế thằng đấy ở đâu? Nói cho thằng này với anh chị em ở đây còn biết, có thế mới giúp được chứ. Mà nếu thằng đấy dùng broadband thì thằng này send cho, khỏi mất $ mua nhá.
    Ký àh? Thì ký! Thế ký có được tiền không vậy?
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Miêu tả trừu tượng dể hiểu thế mà thô gì, hơi bị hay đấy
    À,bác lên Quang Trung hỏi thử xem

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    cái này có phải là câu nói mỉa mai không thế
    quang trung làm quái gì có,hic hic,chẳng đâu có cả,ai có cho xin miếng !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này ở Hà Nội á !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  8. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có cái chủ đề Các địa chỉ nhạc cổ điển to vật đấy thôi
    http://ttvnol.com/ncd/76338.ttvn
    ______________________
    Si quisiera volveryo la iría a esperarcada día, cada madrugadapara quererla más.
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế ? tại sao lại mĩa mai hả bác ? hay thì khen, chỉ thế thôi
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này không biết nói như thế nào mới phải mô tả trừu tượng như thế,mỉa mai làm thằng này tự ái wé.
    Khen mình miêu tả hay mà cứ như dội nước lạnh vào mặt á !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------

Chia sẻ trang này