1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 17/06/2005
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 17/06/2005
  2. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tin đi. Giải lần này chức vô địch sẽ thuộc về ARGHENTINA. Brasil sẽ vào bán kết? tất nhiên, chung kết? có thể, nhưng vô địch thì là ARGHENTINA. Cá không??
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ? Nếu không tính Olympic thì lần gần đây nhất Arg lên ngôi ở một giải quốc tế là lần nào nhỉ? ... hình như một ngàn chín trăm ...... hồi đó ... amen, không nhớ nổi
    Có ai cá với tôi, Arg bị loại ngay từ vòng đấu bảng không ....
  4. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí thích kiểu nào?. Cứ đề xuất, mình chiều.
    Hay là theo đề xuất của mình: mình cá Arg vô địch, nếu Arg không vô địch mình vote cậu 5 sẹo. Còn nếu không phải Bra vô địch, cậu phải vote mình 5 sẹo. OK?
    Như thế cho nó tiện. Vui là chính thôi. OK.
    Được giangnam_hynb sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/06/2005
  5. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ với cậu thì Brazil là nhất là giỏi, Argentina chỉ đáng xách dép. Thế tại sao Brazil gặp Argentina cứ như chim sợ cây cong, tòan bị áp đảo tơi bời, kể cả khi thắng khi thua. Chẳng qua Argentina không gặp may tại đấu trường thế giới chứ sức mạnh tập thể của Arg vượt trội Brazil đấy.
    Từ đầu tới giờ chỉ xem được mỗi trận Bra gặp Hy Lạp. Không hiểu sao có báo lại ca ngợi KaKa nhỉ. Anh ta chơi trận này không thật tốt, di chuyển chậm chạp. Công nhận thể lực của KaKa bị hao mòn ghê gớm sau một mùa giải cực nhọc với AC Mian. Hãy xem Crespo mùa giải vừa qua đá bao nhiêu trận cho Milan, bây giờ anh ta nhanh như chớp vậy. Có lẽ Pareira cần để KaKa nghỉ ngơi thì tốt hơn.
    Không những ngoài KaKa còn có Emerson cũng đang bị quá tải vì thi đấu, Ronaldinho, Adriano cũng có vấn đề về sức khoẻ. Sức mạnh chủ yếu của Bra nằm ở các phút loé sáng của cá nhân kiệt xuất (Về mặt này thì Arg rõ ràng không bằng, giá ở WC 2002, Arg có được Rivaldo nhỉ.), giả sử những cá nhân của Bra không ở tình trạng hưng phấn thì có lẽ sức mạnh của Brazil không thể dọa ai được
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay, sức mạnh của Brazil luôn là những cá nhân kiệt xuất, lối chơi tập thể thì tuỳ thuộc vào tài cầm binh của HLV. Tuy nhiên, một đội có các cá nhân xuất sắc (thậm chí là xuất sắc nhất đi nữa) ở từng vị trí thì chưa hẳn là lúc nào cũng thắng. Nó còn phụ thuộc vào HLV và riêng với Brazil thì quan trọng nhất có lẽ lại là .... sự ngẫu hứng. Với vòng loại WC, thi đấu trong tâm trạng mệt mỏi vì di chuyển và mật độ thi đấu dày đặc, Brazil có những lúc không đạt được hưng phần cần thiết --> có những trận đấu quờ quạng. Nhưng ở các giải đấu cup, được tập trung và thi đấu với nhau nhiều --> càng đá càng hay và có thể vào sâu nhất nếu những sai lầm cá nhân không xuất hiện.
    Với các đội tuyển khác, Arg chẳng hạn, họ có thể lấy lý do cũng phải di chuyển và tâm trạng mệt mỏi ... giống như Brazil, nhưng lối chơi của họ dựa trên nền tảng khác. Ngoài ra, Arg mỗi khi đấu với Brazil thì như là một cuộc tử chiến, các cầu thủ đều có quyết tâm rất cao --> điều này không thấy xuất hiện ở các cầu thủ Brazil (với những trận không phải là đấu cup). Tâm lý này thường xuất hiện với các đội ở thế yếu hơn một chút, muốn làm một cái gì đó để khiến đối thủ phải chú trọng mình hoặc là để chứng tỏ điều gì đấy. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ qua tình trạng của đội tuyển VN và Thái Lan. Những trận đấu gặp TL, chúng ta vẫn rất hay quan trọng hóa vấn đề, báo chí viết bài đủ cả, nhà đài thi nhau bình luận trực tiếp sau trận đấu ... trong khi về phía TL họ không đến nỗi phát điên lên chỉ vì một trận đấu với VN.
    Với Brazil, sự ngẫu hứng của các cá nhân cùng sự ăn ý ở một mức độ nào đó sẽ hình thành nên lối chơi của đội tuyển, hay dở cũng từ đó mà ra. Vai trò của HLV Brazil về mặt chiến thuật không quá rõ nét như các HLV khác, họ chủ yếu là tìm cách đưa ra một lối chơi hợp lý để Brazil vẫn có thể tấn công được mà không bị "hồi mã thương" từ sự ngẫu hứng đó. Những năm 80, Brazil đá rất đẹp với sự ngẫu hứng của các cá nhân kiệt xuất như Zico, Falcao ... nhưng bị loại chính vì HLV không có các phương án để hạn chế "mặt thứ hai của chất ngẫu hứng".
    Chình vì lối chơi xuất phát từ sự kiệt xuất của các cá nhân nên họ có thể bị trả giá bởi sai lầm của các cá nhân. Do đó, những thất bại của Brazil trước giờ, theo tôi, đều là những khoảnh khắc sai sót của một cá nhân, chứ không phải là lỗi hệ thống. Còn Arg thì WC2002 thất bại lại là lỗi của hệ thống, không phải lỗi của cá nhân. Bởi vì lối chơi của họ không phải dựa vào cá nhân như Brazil. Lỗi của cá nhân thì còn có thể sửa nhanh được, chứ lỗi của hệ thống thì sẽ lâu hơn. Các bác Arg có chia sẻ quan điểm này với tôi không?
    Do đó, Brazil khi gặp Arg cũng chưa bao giờ phải co rúm cả. Nếu họ hưng phấn thì có lẽ sẽ giúp Arg tỉnh ra được nhiều điều đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai giải đấu cup gần nhất Bra gặp Arg là Copa 2004 và Copa 99. Copa 2004 thì thậm chí với Brazil B'', Arg vẫn không thắng được dù rằng Arg rất quyết tam đoạt cup còn Bra thì không. Và Copa 99 thì theo tôi hai đội đá ngang ngửa, không có chuyện Brazil cong như cây cung đâu bạn à.
    To gn
    Tôi thấy ý kiến của bạn về chuyện cá vote 5 sao hay đấy, nếu Arg vô địch thì tôi vote bạn 5 sao, ngược lại, nếu Arg không vô địch thì bạn vote tôi lại 5 sao. Ok?
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    To lam...
    Bạn nhận xét đúng là các cầu thủ bạn nói đá không tốt, và rất cám ơn bạn đã hiểu dùm cho rằng họ bị quá tải. Tuy nhiên, bạn lại không nhìn sâu hơn một tí rằng nếu họ không bị quá tải thì họ sẽ thi đấu ra sao, có đáng bị lên án không?
    Chính tôi cũng thấy dù Brazil thắng HL đậm nhưng vẫn chưa thật sự chơi hứng khởi. Các cầu thủ vì quá tải nên sức ì lớn quá. Tôi hi vọng những trận sau, họ sẽ chơi tốt hơn, dù rằng tôi biết sự quá tải của cả một mùa bóng khó có thể chỉ trong vài ngày là phục hồi sức lực được. Và tôi cũng hi vọng, những cá nhân xuất sắc của Selecao sẽ tỏa sáng đúng lúc để bù cho tình trạng thể lực èo uột này.
    Với các fan hâm mộ quả bóng tròn, xem sự tỏa sáng của các ngôi sao mình thích, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng là một niềm hạnh phúc ...
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Heehehehe...Chuẩn bị vote đi, đồng chí.
    ARGHENTINA TIẾN LÊN. ARGHENTINA VÔ ĐỊCH. TIẾN LÊN ARGHENTINA...
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Brazil thua thêm mấy trận nữa để lão Pareira bị đuổi việc. Thằng Roque Junior chắc là người yêu của lão. Một thằng đá dở nhất từ trước tới giờ trong lịch sử bóng đá Brazil mà được mang băng đội trưởng. Lão Pareira này chắc chỉ biết sắp đặt thay người từ trước khi trận đấu bắt đầu, chứ không biết lựa theo tình hình trận đấu mà thay người. Adriano không làm được tích sự gì mà vẫn cho đá cho đến phút cuối cùng. Ronaldinho lúc nào cũng chỉ biết tạo dáng cho đẹp mắt chứ đá đếch hiệu quả gì cả. Rivaldo có khi đá còn hay hơn.
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    trận cầu 100 của Pareira trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Brazil từ 1 buổi lễ mừng công biến thành 1 tai hoạ khó tha thứ khi mà mọi "diễn viên chính" đều chơi hết sức vật vờ. Ronho, Kaka, Emerson chơi đuối sức và bùng nổ cả về chiến thuật lẫn kĩ thuật. Có 1 điều khá lạ là các cầu thủ này dường như ch8ảng mấy khi chơi hay ở đôi tuyển như khi thi đấu ở câu lạc bộ. Gilberto chơi tăm tối, chỉ nhăm nhăm tạt bóng, Cicinho nhắm mắt húc đầu vào hậu vệ, thường xuyên mắc lỗi vị trí và để hở sau lưng. Adriano thì có cảm giác chỉ nhăm nhăm sút bóng, lối chơi quá cá nhân của anh dường như trở nên lạc lõng trong đội hình selecao. Robinho bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Việc thiếu vắng Ronaldo đã khiến Brazil trở nên non nớt trên hàng công. Tiền đạo cứ đá thế này lo quá. Nhân tố mới đâu hết rồi nhỉ?
    Pareira điều chỉnh chiến thuật quá dở, sau khi ghi bị ghi bàn Brazil chơi như người mất hồn nhưng dường như ông bất lực. Ngoài ra ở HLV này có 1 khuyết điểm khá lớn đó là sự bảo thủ.
    Nhân vật chính của buổi tiệc là thằng ku Roque. Sao nó ko què hay chấn thương thật nặng đi nhỉ? Từ quả phạt đền đến bàn thắng của đội bạn và hầu như các pha nguy hiểm của đội bạn tạo ra đều có bóng dáng sự đóng góp của nó. Ở quả phạt đền thì là trò ôm người ngu ngốc, ở bàn mở tỉ số là pha lao đầu bò của mình vào người cầu thủ đội ta trong khi việc cần thiết là bật lên để ngăn chặn thì ko làm. Và còn vô số những pha bóng xử lý như tặng cho đội bạn. Ko hiểu nó có tài cán gì nhỉ? 1 cầu thủ dở tệ hại như thế mà làm đội trưởng???
    Mà hình như quân ta có cái dớp ở giải này và Olympic rồi hay sao ấy. Thua Mexico lần trước cũng ở giải này.
    Thua rất đau nhưng nên thua để rút ra bài học. Thà thua những trận như thế này để rút kinh nghiệm. Có thể thua ở đây nhưng WC thì dứt khoát không. Cú hexa đang chờ chúng ta. Forza Brazil !!!
    TB: Ah mà hôm nay mọi người đừng đọc báo nhé

Chia sẻ trang này