1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trận tới cố gắng cầm cự, phòng ngự, tử thủ với Nhật, kiếm trận hoà mà bò vào bán kết
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
              Cảm giác không gian của Cicinho không được tốt lắm. Ngay từ trận trước và lần đã thấy anh này đứng quá gần Lucio, để cầu thủ đá cánh của Hy Lạp có nhiều khoảng trống. Tuy nhiên do sức tấn công của Hy Lạp quá hạn chế nên cũng không dám khẳng định gì, qua trận đấu hôm qua, khi mà cánh phải liên tục bị thọc vào đã khẳng định điểm yếu này của Cicinho. Vậy là anh này cùng Belletti đều chỉ là những giải pháp tình thế, quá khó để họ có thể thay thế được Cafu. Hiện tại chúng ta vẫn còn Maicon dũng mãnh ở monaco. Hi vong với những kinh nghiệm đã đang và sẽ tích luỹ được anh sẽ không làm chúng ta thất vọng Junior thì tệ quá ! Đá như thằng dở hơi. Ở cả mấy Forum hâm mộ Brasil ngoài VN cũng chửi thằng cha này ầm ầm từ rất lâu rồi , vậy mà Parreira vẫn tin dùng, không hiểu nguyên nhân gì nữa ? Cánh nhà báo của Brasil với những tay phá bĩnh và càn quấy chuyên nghiệp đâu cả rồi ? Khi cần lên tiếng lại im lặng hết là cớ làm sao ???Lucio đang trở lại với hình ảnh của mình khi đá rất tốt. Nhiều lúc anh gợi nhớ lại những năm 2001 với 1 lô xích xông bàn thắng ở Bundesliga và Champion league. Những ứng cử viên đá cặp với anh không thiếu nhưng vẫn chưa có dịp được thử lửa. pairreiraHàng tiền vệ của chúng ta thì có thể tạm thông cảm được. Dinhô,Kaka,Ze và Emerson đã quá cực nhọc với 1 mùa giải vất vả. Trước 1 hàng thủ lì lợm như Mexico thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Đá xong giải này chỉ mong các anh đừng què cụt gì là tốt rồi.Cuối cùng là tiền đạo. Adriano đá nhiều lúc bùng nổ nhưng nhiều lúc nhìn phát bực cả mình. Dù được ưu đãi cho cái chân trái có sức mạnh siêu việt nhưng anh vẫn còn cách đẳng cấp của Rivaldo 1 quãng. Rivaldo cũng rất tham lam nhưng anh có những phẩm chất kĩ thuật siêu đẳng của 1 nghệ sĩ Samba chính thống , điều này khiến cho đối phương rất khó bắt bài . Adriano còn phải rèn luyện rất nhiều.Với Robinho thì thật sự cũng có chút thất vọng . Brasil cần những chân sút sắc lạnh, những người toả sáng trong hoàn cảnh khó khăn chứ không phải những điệu múa loằng ngoằng. Nhưng có lẽ cũng nên thông cảm khi anh còn quá trẻ...
    Thua cho biết người biết ta vài trận cũng không phải là dở. Rõ ràng chúng ta không nên quá lí tưởng hoá sức mạnh của brasil. Bóng đá thế giới hiện nay không có sự cách biệt quá lớn. brasil tuy rằng có rất nhiều hảo thủ nhưng vẫn còn đó những thiếu sót không nhỏ trong đội hình và lối chơi. Thất bại này sẽ giúp Parreira nhận ra mình nên làm gì để khắc phục những điểm yếu đó.
  4. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là thường thôi, trận thua hôm qua càng khẳng định vai trò của Ro. Adriano coi như liệt chân phải, cách khung thành 10m mà bắn chim chỉ vì ko phải chân thuận.
    Có chú Roque thì như chấp người rồi, trận duy nhất chú này chơi được là trận chung kết WC 02
    Mexico luôn là đối thủ khó chơi, Copa năm ngoái hình như cũng thắng Achentina 1-0 thì phải ?
    Confed cup 97 Bra vô địch - WC 98 thua
    99 - thua
    01 - thua - WC 02 vô địch
    03 thua
    05 ???
    Các chú thắng to, thắng nhiều là sinh lòng tự mãn, coi thường đối thủ. Cho nên những thất bại vào những thời điểm nào đó là bài học cần thiết để nhìn lại mình. Nếu lúc nào cũng nghĩ mình là ứng cử viên số 1 thì chắc chắn sẽ thất bại.
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

  6. chieukhongcoem

    chieukhongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mấy chú Bò da xin học được một bài học mới. Còn phải học hỏi nhiều lắm
    Cố gắng nhá sẽ tiến bộ nhanh thôi.
    Được chieukhongcoem sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 20/06/2005
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Về trận hôm qua:
    Khoảng 30'' đầu, trước khi quả phạt đền quái dị xuất hiện, công bằng mà nói Brazil đá khá tốt. Phối hợp bóng tốt và không hề để cho Mexico có cơ hội tiếp cận cầu môn, chỉ có điều bàn thắng chưa tới thôi. Đến khi Brazil bị phạt đền vì cái tên què giò kia thì mọi chuyện dường như bị đảo lộn. 3 lần đá phạt đền liên tiếp, dù Dida đã phá được, tỷ số vẫn 0 - 0 nhưng kể từ lúc đó, Brazil làm như bị tâm lý, không thể đá bốc lên như những phút đầu. Ngược lại, còn để cho Mexico bắt đầu có những pha uy hiếp khung thành.
    Sang hiệp 2, những tưởng sau giờ nghỉ, sẽ có những thay đổi về nhân sự và tinh thần sẽ cải thiện .... thế nhưng ...
    Một quả phạt góc, hàng chục áo vàng trong vòng cấm nhưng có đến 3, 4 tên áo xanh không bị ai kèm. Và trong khi cái tên què giò kia ngu ngốc nhảy lên chúi đầu vào một tên áo xanh khác thì Boghetti đã làm tung lưới Dida --> một bàn thua ngớ ngẩn, cố hữu, một kiểu thua những tưởng là đã bị dập tắt từ thời Scolari WC02 thế mà dưới bàn tay nhào nặn của Parreira nó lại xuất hiện.. Với kiểu phòng ngự như thế thì các đội trung bình khá, có tiền đạo chơi đầu tốt đều có thể làm Dida vào lưới nhặt bóng.
    Điều tồi tệ hơn nữa, khi bị thua bàn, các cầu thủ Brazil lại tỏ ra hết sức lúng túng, và dường như tinh thần xuống rất thấp. Trên sân không có ai là thủ lĩnh (dù rằng thật ra Brazil rất ít khi có thủ lĩnh thực thụ), không có ai đảm nhiệm phát động tấn công một cách rõ ràng nên các cầu thủ cứ chuyền luẩn quẩn cho nhau một cách bế tắc. Các đường chuyền đều sai địa chỉ (nhất là 15'' cuối) ---> không thể hiểu nổi nếu nhớ lại WC02, trận gặp Thổ ở vòng đấu bảng và nhất là trận gặp Anh ở TK, thậm chí người ta còn thống kê rằng nếu để Anh dẫn trước thì 90% là thua, thế nhưng Brazil vẫn thi đấu rất bình tĩnh và lật ngược thế cờ. Dường như ngay cả việc truyền tinh thần thi đấu cho cầu thủ của mình Parreira cũng làm không xong . Dưới thời Scolari, các ngôi sao gần như đều phải chịu phép, đâu dám hó hé đá hay không đá...
    Tuy nhiên, điều tệ hại nhất của HLV này lại là sự điều chỉnh quá kém. Sang hiệp 2, gần như mọi đường bóng tấn công chỉ dồn sang bên cánh trái, tuy nhiên, Adriano làm gì có thể sút được. Nếu may mắn sút kịp thì cũng trúng vào rừng người áo xanh. Mexico đã rất khôn ngoan khi dồn hết người để bịt bên trái, những đường bóng bên phải thì mạo hiểm để trống bởi vì ở hiệp 1, Robino đã cho thấy sự non nớt của mình và không gây ra sức ép đáng sợ cho Mexico. Những tình huống Adriano có bóng bên phải, có cơ hội sút và sút ra ngoài như chân gỗ càng khiến fan điên tiết.
    Tại sao không thay một tiền đạo thuận chân phải vào sớm? Tại sao vẫn để Ronaldinho ở trên sân khi anh này từ đầu giải đến giờ chỉ là cái bóng của chính mình: những đường chuyền sai địa chỉ, những pha bóng loăn quăn, .... và nguy hiểm nhất là những lần mất bóng ngay từ giữa sân (hôm qua anh này có không dưới 3 lần bị mất bóng nguy hiểm thế).
    Các phương án tấn công biên phá sản (vì hậu vệ cánh quá non nớt)
    Tấn công trung lộ cũng chẳng được vì các tiền vệ như Kaka và Ronho thi đấu dưới sức.
    Chỉ chuẩn bị mỗi PA tấn công bên trái dồn bóng cho Adriano, để phí cánh phải.
    ---> Parreira không hiểu có thấy được những điểm yếu đó không mà vẫn bình chân đến hơn nửa hiệp 2?
    11 cầu thủ chính của Brazil hôm qua, chỉ có 2 người chơi tốt đó là Lucio và Ze Roberto. Tuy nhiên Ze cũng bị cuốn theo chiến thuật ngu ngốc của Parreira, dồn banh vào cánh trái cho Adriano nên hiệu quả tấn công cũng bằng 0
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không phải là fan của Bra nhưng xem trận hôm qua quả thật mình chỉ có cảm giác nhớ Ronaldo, nhớ RIVALDO, Carlos, Cafu. Có họ có lẽ kết quả đã khác
    Nhắn đồng chí selecaofan chuẩn bị vote đi nhé. Cứ cái kiểu này Bra chỉ xứng đáng tranh 3,4 thôi.
    ARGHENTINA VÔ ĐỊCH!
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ đá kiểu này ko chừng đến cả thằng em "họ" xa Nhật Bổn cũng có thể đá văng Bò ra khỏi vòng bán kết, đây là điều ko thể chấp nhận ở 1 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, mong là Bò ra sẽ thoát qua đc kiếp nạn này, goodluck
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    một trận thua vỡ mặt nhỉ?!?!??!?!
    Hôm nọ thắng Hy lạp được một trận, báo chí tung hô rầm trời, nào là "tấn công khủgn khiếp", nào là "hủy diệt", nào là này nọ... mình đã thấy buồn cười rồi... trận thắng Hy lạp hoàn toàn là dựa vào các pha bóng cá nhân chứ lối chơi đồng đội cũng chẳng có gì ra hồn, cứ luẩn quẩn, lộn xộn, chẳng qua Hy Lạp quá kém (thua cả Nhật) chứ gặp các đội bóng quái quái là chết ngay. Y như rằng, mới gặp Mexico đã thua vỡ thớt thế này, thảo nào gặp Argentina chả thủng đến 3 nháy, Argen đá giống hệt Mexico nhưng ở đẳng cấp cao hơn hẳn.... :-)
    Trở lại trận hôm qua, thực ra thế trận của trận hôm qua tớ thấy còn hay hơn trận đá với Hy Lạp. Trong khoảng 30 phút đầu (hay bao nhiêu ko nhớ, trước khi có quả penalty) Brazil đúng là nhảy Samba trên sân của đối phương, có cảm giác bàn thắng chỉ đến sớm hay muộn, bởi vì dù Mexico có phòng ngự chặt đến đâu thì với những đôi chân khéo léo của mình các chàng trai BRazil vẫn tiếp cận, tiếp cận và tiếp cận ngày càng gần .... chỉ có điều lúc này mới thấy là Adriano dở thế nào, còn Robinho non nớt ra làm sao. Chú Adriano thì đúng là ko thể chấp nhận được... vụng về một cách khổ sở. Cứ cho là cái chân trái của chú ấy trâu bò đi chăng nữa thì cũng ko thể chấp nhận được một kiểu tiền đạo Brazil ko biết đi bóng, dùng sức hùng hục vậy khác gì mấy thằng tiền đạo Đức... ặc ăc.... mỗi lần chú ta có bóng nhìn phát bực, Robinho thì loằng ngà loằng ngoằng... chả được cái vị gì... :-) Thực ra trận hôm qua đúng là Kaka và Ronaldinho đá dở thật, nhưng ko đến nỗi quá tệ, nếu các tiền đạo dứt điểm tốt thì tình hình đã ko thế... càng nhìn càng nhớ Ronaldo... ặc...
    Còn về ông Roque Junior thì khỏi bàn... quá buồn cười...
    Có thể mọi người ko thích trận thua hôm qua, nhưng cá nhân tớ thì lại thấy nó có ích. Ít ra Brazil cũng thấy được điểm yếu của mình, ko còn lơ lửng trên mây với những ảo tưởng nữa... Còn quá nhiều điều phải làm để trở thành một đội tuyển hoàn thiện, và hơn thế nữa là tâm lý biết người biết ta... có trận thua này làm tớ lại tin tưởng hơn vào khả năng vô địch giải này của Brazil... chứ cứ tằng tằng thắng rồi vào BK hay CK gặp Đức với Arg nó đá như Mexico hôm qua thì cũng đứt....
    Nói chung là BRazil ko có Ronaldo ko xong.... chú Adriano sau giải này cũng cho lên dự bị thôi... vụng về đến phát chán.... đá ở Inter thì ko sao nhưng đứng trong đội hình Selecao thì như vậy là ko thể chấp nhận được...

Chia sẻ trang này