1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bò bây giờ:
    ko còn Rivaldo:chú này thì khó kiếm,anh là fan của Ar vẫn công nhận thằng này đặc biệt,giống như phù thuỷ trên sân ko biết nó làm xoay chuyển cục diện chút nào
    Ronaldo đã đến thời về hưu,cho dù năm sau ở 2006 có chú này thì cũng ko nên hy vọng quá nhiều
    ko còn may mắn,đây là nhân tố quan trọng giúp Bò vô địch,điều mà Ar thiếu
    các chú nên hy vọng vào tương lai chứ nếu so sánh cá nhân thì có vẻ yếu thế so với Ar vào thời điểm này(mà lúc đỉnh cao nhất thì Ar vẫn là số 1 như ở 2002 hay 98 ,thiếu may thôi)
    5 chức vô địch thế giới nhưng đội bóng đá hay nhất là thời Zico thì đâu có đụng được đến cup,cầu mong vào đội tuyển đá cống hiến chứ thành công với đội hình hiện giờ là khó,với Ar hay Bò muốn vô địch đều cần có những nhân tố kiệt xuất điều mà Bò thiếu lúc này
    hiện tại và trông đợi vào tương lai,còn tại giải này hãy cầu chúc để Bò có 1 trận đấu hay với Ar
    AR bây giờ là mạnh nhất keke
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
              Cả box Arg sang bên này điểm danh thì phải [​IMG]
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thế mây chuyên gia bình luận hồi 98 với năm 2002 ngu thì xoá vì phát ngôn vô văn hoáà[​IMG]
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/06/2005
  5. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi các fan Arg lại cùng nhau vào đây cho ý kiến. Tuy nhiên, không việc gì phải căng thẳng thế. Một trận thua với Brazil cũng chưa phải là thảm họa. Thậm chí, nếu có bị loại ngay từ vòng đấu bảng giống lần trước thì cũng chẳng sao. Biết đâu nhờ thế mà ông HLV bảo thủ kém tài kia sẽ bị sa thải --> có lợi cho Brazil chứ chẳg chơi. Ngoài ra, cũng như hồi ở Copa 2004, phong độ của Brazil có khác gì đồ thị hình sin. Trận này vừa được khen, trận sau đã đá như kẻ mới học việc. Nhưng rốt cuộc, lại hạ .... chính Arg hùng mạnh và đầy hưng phấn trong một trận CK không thể nói là Brazil đá hay được.
    May mắn ở những vòng đấu bảng để làm gì khi mà trận cuối cùng nó rời bỏ ta đi và thua tức tưởi như AC Milan mùa này?
    Hãy chờ xem Brazil sẽ đá ra sao sau trận thua cay này? Thắng thua là chuyện bình thường, nhưng phản ứng ra sao trước một trận thua như thế và nhiều lời chỉ trích soi mói như vậy mới là điều đáng quan tâm của fan Brazil lúc này.
    To gn: tôi vẫn nhớ đấy, có điều, bạn nhớ xem lại cách tôi ra thách đố nhé
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Phi Canh lão huynh đệ, đừng chìa mông không khéo bị cắn bậy. Dám lắm đấy... hê hê... :-))
    Được Gia_Cat_Luong sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 22/06/2005
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko biết như thế nào, chỉ biết là trước trận Arg - Bra thì thấy đc Ronaldo từ xa lao vào box Arg kèn trống ầm ĩ lên, kết quả là Bra bị hạ nhục 3-1, trước Confed cup thấy ngài Pareira tuyên bố rất hùng hồn rằng " Brazil đến Đức để đoạt Cup...", rồi mang binh hùng tướng mạnh lao sang Đức, kết quả là ngay vòng loại đã bị Mễ hạ nhục 1 bàn ko gỡ...
    Xét cho cùng thì giới hạn của sự nhục nhã nó cũng chỉ đến thế là cùng, nếu cảm thấy vinh quang cách đây 3 năm đủ để tạo độ dày cho da mặt đến mức ko còn cảm thấy xấu hổ nữa thì cũng chẳng còn gì để nói, dù gì thì nếu cố gắng hết sức thì Bò ra vẫn có thể lết vào đc bán kết bằng cách giết thằng em "họ" Nhật Bổn. Cố gắng lên nhé, ko ai muốn vào vòng trong lại có sự tham gia của Nhật Bổn đâu
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem Argentina đá với Đức, thấy chú Riquelme đá rất hay... kỹ thuật ko màu mè kiểu Brazil nhưng rất tỉnh táo và chính xác, đúng phong cách Argentina, kiểu kỹ thuật ấy giông giống với Kaka nhà mình... khác hẳn phong cách Brazil...
    Công nhận là Riquelme chơi rất hay.... và phải nói là hay nhất của Argentina... tuy nhiên cũng phải nhắc ông em Phicau là chú Riquelme đấy bị Barca tống cổ đi chỉ vì có ở lại Barca cũng ko cạnh tranh nổi với Ronaldinho, vậy đó... thế mà chú dám kêu xét về cá nhân Brazil lại o bằng Argentina... :-) Nếu chỉ tính điểm cá nhân thì Brazil lúc nào cũng là vô địch thế giới.
    Mà kể cũng lạ, 2 cái box Argen, Brazil thỉnh thoảng mới có giải, mới có cái mà xem, thế mà cứ có dịp là chửi nhau chí chết... cứ phải vào chửi thằng nọ thằng kia ngu thì mới tỏ ra là mình hiểu bóng đá ấy....
    Giải lần này là giải thử nghiệm cho WC thôi, được thì tốt ko thì cũng chẳng tiếc làm gì... Argentina thì một mặt kêu là mang đội hình trẻ đi thử nghiệm, nhưng thử hỏi bây giờ ở đội Argen có ai chơi hay hơn Riquelme ở vị trí tiền vệ công, anh chàng nào tên là Tevez đang vừa đá hôm nay... Zanetti và Cambiasso thì vẫn lù lù ra đấy... còn Brazil mang tiếng là mang đội hình mạnh nhất, nhưng trừ Ronaldinho, Kaka, Lucio là chắc suất chính ra, còn lại cũng toàn là thử nghiệm thôi, từ đội hình, chiến thuật cho đến cầu thủ. Hàng tiền đạo ko có Ronaldo chỉ là nơi tập dượt cho Robinho và Adriano, 2 cỗ máy chạy bên cánh Cafu và R.Carlos để nhà, tiền vệ thủ chính thức chỉ có một Emerson, hàng hậu vệ thì vẫn xuất hiện chú Roque Junior... nói chung là tất cả chỉ là tạm thời hết.... :-)
    Thực ra mỗi người một suy nghĩ, nhưng chửi người ta rồi lại bị chửi lại, chẳng hay ho gì... hoà nhã tí vậy.... cá nhân tớ thì thấy là Argen dạo này cũng mạnh, nhưng bảo hơn hẳn với đè bẹp Brazil thì đúng là buồn cười... Àh mà năm 2002 cũng mạnh đấy chứ, còn hơn cả bây giờ... thế mà vẫn bị thằng Anh của chú Bánh Cam nó cho một nhót về nước, tối hôm ấy Hà Nội mưa to, giông gió giật đùng đùng, tớ phóng xe từ trường về nhà xem được quả Penalty mà tỉnh cả người, ha ha... còn Brazil cũng bị Anh gỡ một bàn từ pha cắn trộm sở trường của chú Owen, nhưng cuối cùng vẫn làm đôi "nhót" rồi còn quay mấy ông Ăng lê như quay dế mặc dù chỉ còn 10 người.... thế đấy, mọi câu khẩu hiểu bằng mồm chỉ là phiến diện, lời nó gió bay, cứ đưa mọi thứ vào chung 1 hệ quy chiếu là biết ngay hơn kém thôi mà....
  10. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Dân Ac và CĐV của họ trên TG hình như mắc bệnh "sướng sớm" - Đứng thứ nhất vòng loại mà cứ tưởng là vô địch rồi, thắng được 1 trận mà vui như lũ tràn qua đập - có lẽ thất bại từ 1990 đến nay quá sức chịu đựng của Ac rồi nên mỗi 1 trận thắng đối thủ lớn lại tạo ra niềm vui vô bờ cho họ.
    Nhớ lại trận Ac gặp Anh và Thuỵ điển thấy thật đáng thương cho ứng cử viên số 1

Chia sẻ trang này