1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ''Hôm qua BRazil đá tệ quá.... chủ quan và thiếu quyết tâm... cho dù đá với Nhật nhưng thái độ chủ quan và trịch thượng như thế là quá tồi.... rất may là sẽ gặp Đức ở BK.... Đức dạo này chảy lắm rồi, đỡ lo.... chứ gặp Arg là lại vỡ thớt cho mà coi.... Cố lên gặp Arg ở trận CK, lúc ấy dồn sức ra đá trận cuối cùng thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.... he he.... lúc ấy chứ AĐriano điên tiết lại nã phát rocket nữa vào lưới Arg thì vui.... :-)
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Brazil thắng Thằng Đức như thế nào thì hỏi các chú Bờ y''. Còn Argentian hoà Đức, kekeke chắc là chú cũng xem trận đấu đấy, thôi thì anh để chú cảm nhận lại vậy
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đây thì chẳng phải là WC, nhưng mà nói thẳng ra thì thằng nào mà chẳng muốn nuốt cái cúp của giải. thằng Đức thì nó là chủ nhà, khỏi phải nói. còn Argentina của bọn anh thì, thực tình là lâu rồi ko có cái cúp nào, nên cũng muốn, và cái quan trọng hơn nữa là khẳng định lại sức mạnh của bọn anh. Còn Brazil các chú thì là đội vô địch WC dẫu sao thì cũng phải giữ cái bản mặt sao cho nó đẹp chứ.
    Đúng là giải chỉ là sự tập dượt, nhưng ko phải là nó không có sự quyết liệt và khẳng định vị thế của các đội mạnh.
  4. SonOfWolf

    SonOfWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn cảm nhận cái gì.
    Thứ nhất, kết quả là quan trọng nhất. Không cần biết thắng bằng cách nào. Hay nói cách khác, mục tiêu của môn bóng đá là ghi bàn. Đội nào ghi nhiều bàn hơn thì thắng, đồng nghĩa với việc đội bóng đấy giỏi hơn. Còn thua thì kém hơn, đừng có nhiều lời viện cớ này cớ nọ. Đấy là sow nói về cái "để chú tự cảm nhận". Có khi nào cúp được trao cho đội chơi đẹp hơn nhưng lại thiếu may mắn thua cuộc không ?
    Thứ 2, bác lại nhận xét theo kiểu ếch ngồi đáy giếng. Đội Đức trận vừa rồi không tung đội hình mạnh nhất vào sân. Điều này thực tế không quan trộng nhưng cũng để giải thích cho cái hệ quả của việc "tự cảm nhận".
    sow
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn cảm nhận cái gì.
    Thứ nhất, kết quả là quan trọng nhất. Không cần biết thắng bằng cách nào. Hay nói cách khác, mục tiêu của môn bóng đá là ghi bàn. Đội nào ghi nhiều bàn hơn thì thắng, đồng nghĩa với việc đội bóng đấy giỏi hơn. Còn thua thì kém hơn, đừng có nhiều lời viện cớ này cớ nọ. Đấy là sow nói về cái "để chú tự cảm nhận". Có khi nào cúp được trao cho đội chơi đẹp hơn nhưng lại thiếu may mắn thua cuộc không ?
    Thứ 2, bác lại nhận xét theo kiểu ếch ngồi đáy giếng. Đội Đức trận vừa rồi không tung đội hình mạnh nhất vào sân. Điều này thực tế không quan trộng nhưng cũng để giải thích cho cái hệ quả của việc "tự cảm nhận".
    sow
    [/quote]
    Thế anh hỏi chú nhé đội của anh đã thua thằng Đức của chú chưa? còn nói về cái mục đích chính thì đội của anh cũng vào được bán kết Còn thì chú cứ chờ tiếp nhé. Ke ke ke
    Hiện tại đội Argentina của anh và Đức của chú vẫn hoà, hihi` vậy thì chú mong sao cho cái thang Bờ nó tha cho đội chú thắng, để vào chung kết và chiến thắng đội Argentina vài quả
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 24/06/2005
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ... nguội Giải Vô Địch bóng đá trẻ TG ở lứa tuổi U20
    Dù không thật sự chơi hay, và bị dẫn bàn đến hơn 80'' thi đấu nhưng cuối cùng đội U20 của Brazil đã vượt qua Đức bằng tỷ số 2 -1.
    Hiệp 1 cuộc chiến Brazil - Đức vừa kết thúc với thắng lợi tạm nghiêng về Brazil. Và hiệp 2 sẽ được tiếp tục lúc 23h tối nay trên VTV3, mời mọi người đón xem và đừng chửi nhau nữa.
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ờ hay nhẩy, sao các chú Đức và Ặc lại vào đây chiến đấu về đề tài Argen-Đức vậy?
    -->U20 Brazil đã vượt qua U20 Đức để vào bán kết, đội trẻ lại thắng rồi còn các anh lớn liệu có thể hiện được khát vọng và kỹ năng chơi bóng của mình khi đôi chân đã mỏi?
    Dẫu sao thì với người hâm mộ Selecao thì luôn mong mỏi đội tuyển của mình đi tới trận đấu cuối cùng và chiến thắng. Đáng lý ra ông Pareira phải nhận ra các cầu thủ ngôi sao của ông quá mệt mỏi thì phải mạnh dạn tạo cơ hội cho những gương mặt mới, có khát vọng hơn và ít có dịp được thể hiện mới hợp lẽ. Pareira sợ thua, và cuối cùng có thể ông ko đạt được cái gì cả, khi ko thử nghiệm được những gương mặt mới và có thể đội tuyển cũng ko thi đấu thành công, ông ko có một bản lĩnh như Big Phil dám bỏ qua những cái nhỏ để hướng tới mục tiêu lớn hơn.
    Báo chí đều đánh giá trận này Đức thắng, nhưng biết đâu như vậy lại hay, chạm vào tự ái các sao lại thi đấu quyết tâm hơn chăng. Ko cần thi đấu tốt lắm mà chỉ cần một khoảnh khắc loé sáng của một trong những siêu sao là Brazil có thể dìm Đức vào bóng tối rồi, đó chính là điều khác biệt nhất ở Selecao so với các đội bóng còn lại. Hãy chờ xem.
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật BK cúp LĐ (Hiệp 2 của cuộc chiến Đức - Brazil)
    Đàn anh của đội U 20 đã thắng trong một trận cầu khá căng thẳng với tỷ số 3 -2 bằng sự chói sáng cá nhân của Adriano, đúng như C_Halflife viết sẽ có 1 siêu sao nào đó tỏa sáng. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của một fan đội Đức hôm rồi vào đây.
    Brazil với nhiều bất lợi về thể lực, ít ngày nghỉ hơn, bị hoài nghi nhiều hơn ... đã thắng nhờ sự kiệt xuất của 1 tiền đạo. Brazil vẫn đá không chắc chắn lắm, HLV vẫn tin dùng thằng què giò kia (và hậu quả là lại lãnh thêm 1 quả phạt đền vô duyên), không chiếm ưu thế về thế trận .... nhưng chỉ cần 1 sao tỏa sáng, cả đội Đức và các fan của Đức phải ôm hận.
    Việc để Đức ghi bàn gỡ rất nhanh ở 2 trái đầu tiên cho thấy sự non kém về bản lĩnh ở các cầu thủ hiện nay --> khá đáng lo ngại.
    Brazil ghi bàn đầu tiên ở tình huống tĩnh, thế nhưng bị gỡ liền ngay sau 2'''' bởi một tình huống động của đối phương. Lẽ ra, nếu là Brazil trước kia (dưới thời Big Phil), thì sẽ chủ động cầm bóng, và không bị cuốn theo sự hăng máu của đối phương như thế.
    Trái phạt đền của Đức là không đúng tí nào, dù là thổi Emerson hay tên què kia cũng vậy. Nhưng Brazil lại để Đức gỡ vừa đúng khi hiệp 1 kết thúc --> đáng tiếc, may mà không bị xuống tinh thần.
    Nhưng những phút cuối, kể từ khi ghi bàn thắng thứ 3, tuy vẫn còn những pha chệch choạng, nhưng Brazil đã phòng ngự tỉnh táo hơn, không còn cảnh bu loạn xạ trong khung thành nhưng đối phương thoải mái sút hoặc đánh đầu. Các đường chuyền của Đức thường là bị chặn lại trước khi vào được vòng cấm địa Brazil và lẽ ra Brazil có thể ghi thêm bàn nếu Robino sắc sảo hơn và kinh nghiệm hơn.
    Dù sao, Brazil cũng lọt vào CK rồi và chờ đợi xem đối thủ của mình là ai? À, thấy các bạn Arg với Đức cứ đòi gặp lại nhau thanh toán nợ nần thì chắc là ....
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 26/06/2005
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    2 đội đá sợ thật !
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 26/06/2005
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các chú Brazil nhé.

Chia sẻ trang này