1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Brasil đã lại vào chung kết của một giải đấu, lần này ko phải là Samba mà là đầy thực dụng của Pareira và sự toả sáng của một siêu sao :Adriano.
    Nếu xét một cách công bằng thì Đức đã có một trận đấu rất hay, khi lối chơi rất chặt chẽ và hợp lý và các pha tấn công rất có nét, điều đó cũng thể hiện qua thời gian cầm bóng nhỉnh hơn một chút so với Brasil. Brasil đã ko thể thi đấu theo đúng lối chơi truyền thống của mình, khi để người Đức kiểm soát thế trận, tuy nhiên một lần nữa sự toả sáng của một cá nhân lại trở thành cứu cánh của Pareira.
    Adriano dường như là cầu thủ lạc lõng với nhưng pha phối hợp tấn công với các đồng đội, nhưng anh cũng chẳng cần phối hợp nữa, với khả năng kỳ lạ của mình đã ghi dấu ấn trong cả 3 bàn thắng của Brasil.
    Lại một lần nữa Roque đầu đất góp phần dâng tặng cho đối phương 1 quả penalty, có thể là tình huống đó anh ta ko phạm lỗi, nhưng rõ ràng với kiểu kèm người lúc nào cũng ôm chặt và kéo đối phuơng lộ liễu của Roque thì dễ bị trọng tài phạt Penalty cũng là ko khó hiểu.
    Phải ghi nhận là từ lúc tỷ số là 2-2, hàng phòng thủ Brasil đã chơi tốt kể cả Roque, nếu sắc sảo hơn thì Robinho hay Baptista đã có thể đem về cho Brasil một chiến thắng rõ ràng hơn.
    Chiến thắng trước một đối thủ như Đức rõ ràng ko dễ dàng gì, cho dù ko hài lòng lắm về lối chơi thiếu chất Samba của Selecao thì cũng phải bằng lòng để vui mừng về việc được tận hưởng hương vị của trận chung kết.
    Đối thủ của Selecao sẽ là Arg hay Mexico đây?
  2. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận hai trận thắng của Brazil tại giải này có thể kết luận là: Đội Bra có 10 cầu thủ được đặt trên sân với mục đích đủ số người và hù dọa kẻ địch. Chỉ có duy nhất một cầu thủ thực sự thi đấu , đó là Adriano. Anh ta sẽ là người quyết định trận đấu. Nếu Adriano không ghi bàn , toàn bộ đội Brazil coi như đi đứt hết.
    Người thừa đầu tiên là KaKa. Anh hầu như không có hy vọng gì đe dọa được cầu môn đối phương với những cú sút yếu ớt của một cô gái đá bóng, chẳng tranh chấp bóng với bất kỳ ai và cũng chẳng kịp nhìn thấy người nào mà chuyền.
    Người thừa tiếp theo là Ze Roberto, không có chiều cao để chống bóng bổng, chẳng đủ sức khoẻ để húc đối phương và kỹ năng cần thiết để cướp bóng.
    Người thứ ba , buồn cười thay lại là vị trí không thể thay thế, Roque Junior, luôn sẵn sàng đe dọa đồng đội bằng cách xử lý kiểu đầu đất.
    Chính ra đội hình Bra ở phút 90 trận hôm qua lại có khi là tối ưu.
    Tối nay Arg bước vào quyết đấu, cầu mong cho bác Saviola ngồi ngoài tiếp. Hy vọng mấy ngày tới sẽ được xem Adriano tiếp tục quyết chiến với 11 cầu thủ Arg, không lẽ 11 không đè được 1.
  3. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Bác Sow nói nghe vui tính nhỉ. Đành rằng mỗi người một quan niêm về cái hay của bóng đá. Hi hi, nhưng mà đã vào BFC, chả nhẽ lại đi thích lối chơi thực dụng?!?
    À, còn bác đã nêu quan điểm của bác về bóng đá, thì tiện thể em cũng phát biểu mấy câu thế này. Em không cho là một đội bóng hay thì bất cứ khi nào ra sân cũng phải thắng bằng mọi giá. Người ta chẳng ai có thể "một tay che cả bầu trời" được cả. Có thắng thì cũng phải có thua. Làm sao có thể đòi đội bóng mình thích chỉ có chiến thắng, chiến thắng, và chiến thắng được (tất nhiên, em không nói là Brazil chơi chủ quan, dưới sức là đúng). Theo quan điểm của em thì em chỉ mong đội em thích luôn đá hết mình, em thấy điều này quan trọng hơn là thắng hay thua bác ạ.
    À mà tiện thể hỏi bác luôn, bác đã xem kết quả trận Brazil-Đức chưa bác:
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    chú này dường như ko biết xem bóng đá thì phải
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc báo thấy Kaka sẽ vượt qua con số 60 trận/ mùa giải khi Brazil lọt vào Ck. Lo lắng quá , SeriA sắp khởi tranh, thời gian nghỉ của Kaka chỉ được khoảng hơn nửa tháng. Không hiểu liệu anh có kịp lấy lại sự hưng phấn và phong độ cần thiết !?
    Kaka chỉ là 1 ví dụ tiêu biểu cho hàng loạt cầu thủ brazil đang là trụ cột ở các CLB lớn, họ phải căng sức trên tất cả các mặt trận quyết liệt nhất ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.
    Những Ronaldinho,Ze Roberto, kaka, Lucio,Emerson v v... sẽ lại bắt đầu 1 cuộc trường trinh mới hướng đến những danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới trong mùa giải sắp diễn ra . Năm sau đã là cuộc chiến bảo vệ chức vô địch . Thể lực của con nguời cũng là có hạn. Trả lẽ lại mong cho các CLB của họ ... bị loại sớm ở Champion League ???
    Đêm qua xem Arg đá, 1 trận đấu rất hấp dẫn và xem trận này thì thấy chú Riquelme trình độ cũng chỉ giới hạn ở cái ngưỡng nào đấy thôi. Không thể vươn tới đẳng cấp của những người số 1. Barca cũng không phải quá tiếc nuối khi cho mấy tay như chú này với chú Saviola,Sorin đi nơi khác kiếm cơm .
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 27/06/2005
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ khi một lần nữa cuộc chiến 2 hiệp - 2 chiến tuyến lại diễn ra với Brazil.
    Hiệp 1: Brazil - Arg - Giải U20 TG
    Hiệp 2: Brazil - Arg - Giải Confed Cup
    Liệu Brazil có làm một cú đúp nữa?
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được lyquochuy sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 27/06/2005
  8. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích cách mà Bra vào cuộc với tinh thần và tư thế như trận gặp Đức. Đừng có tự tin quá mức, phải chiến đấu từng cm một trên sân cỏ, và cơ hội không được phung phí. Như vậy mới có thể chiến thắng.
    Cả 2 trận U20 Bra lẫn đội tuyển gặp U20 & ĐT Đức vừa rồi khi mà tỷ số chênh lệch 1 bàn (2-1 và 3-2) Bra đều phí những cơ hội để kết liễu đối thủ. Ở trận U20 gặp Đức, 1 mình 1 khung thành mà cầu thủ số 19 còn sút ra ngoài, còn trận bán kết Confed thì Batista, thay vì tâng bóng qua đầu thủ môn vào lưới thì lại đẩy bóng kiểu Ro.
    Xem trận U20 thấy có vài chú đá khá chững chạc. Rafael số 2 ở vị trí Cafu, 1 cu số 8 ko nhớ tên thu hồi bóng và sút sa khá tốt và 1 chú số 10 khéo léo.
    Quan trọng là tinh thần chiến đấu, phải máu lửa, cả 2 trận phải như vậy.
    [/quote]
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Brazil vào cung kết rồi, kệ những lời bàn ra tán vào đi, chỉ biết rằng đội của chúng ta đã chiến thắng và vào chung kết, đang ôn thi mà cũng cố để xem trận Đức- Brazil, vui quá thể nhưng mà cũng tức thằng trọng tài( xin lỗi vì hơi quá khích), bắt ngu thật.
  10. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tài năng của một cầu thủ không thể đánh giá qua một trận đấu.

Chia sẻ trang này