1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Confederations Cup Germany 2005, cùng cổ vũ cho Selecao!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không thành công ở Barca có nhiều nguyên nhân. Baggio thất bại ở 2 đội bóng Milan, cũng chẳng sáng chói gì ở Juve, nhưng vẫn được coi là 1 tượng đài lớn của bóng đá thế giới.
    Mà Barca thì đã lớn cái đếk gì. Nói như Mourinho thì cả lịch sử của Barca chỉ bằng 1 năm của ông ta ở Porto.
    Riquelme giờ chẳng có gì phải khẳng định cả. 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ, 3 Copa Libertadores, 2 cúp LLĐ. Ronaldinho hồi ở Gremio đâu phải là đối thủ của Roman, sang PSG đá cũng vớ vẩn. Có chăng cậu ta đã tìm thấy ở Barca một môi trường hợp với mình mà thôi.
    Zico cả đời có chứng tỏ được mình ở một đội bóng lớn đếk nào đâu, CLB nổi tiếng nhất mà ông ta thi đấu trong những năm đỉnh cao có khi cũng chỉ là...UDINESE, cách đây những 20 năm có lẽ trình độ cũng chỉ ngang...WEST BROM, lang bạt sang đến cả Nhật. Nếu xét ở góc độ cầu thủ lớn theo những tiêu chí như Luiz, có lẽ Pele trắng chỉ đáng đánh giầy cho Riquelme
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì Riquelme giỏi.....
    Hôm nay CK U20, trận đấu của các cầu thủ trẻ, hi vọng các tài năng trẻ BRazil sẽ giành chiến thắng, tạo đà tâm lý cũng như "dớp" cho đội lớn....
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Người đời bảo "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", đã dốt lại còn cứ ti toe. Tự cho rằng đã xem Roman đá cả mùa vừa rồi ở Liga mà lại ...u lâu phát biểu ra câu này:
    Nhược điểm lớn nhất của Roman là TỐC ĐỘ. Một thằng lùn xem bóng đá cũng chỉ cần 2 trận xem Roman đá có thể thấy rõ điều này. Vậy mà có một thằng lùn hơn lại đưa tốc độ lên thành ưu điểm của Roman. Hết thuốc!
    Roman vừa được bầu là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Liga mùa vừa rồi đấy: 15 bàn thắng và 18 đường chuyền quyết định
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào Gia Cát Cẩu, lâu lắm mới lại được cùng Cẩu huynh tâm sự, cùng Cẩu huynh chuyện trò
    Zico đã đặt những dấu ấn nhất định tại đấu trường World Cup, thành tích của ông tại Udinese cũng rất tốt, tiếc là ông bị chấn thương quá sớm tại nước Ý.
    Tôi không thể thông cảm với cách nhìn 1 phía đầy sự hằn học của loại người tiểu nhân ti tiện như Gia Cát Cẩu. Với cách nhìn nhận như thế thì ông anh vĩnh viễn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, Cẩu ạ !
    Vẫn còn rất nhớ những nhận định , những tiên đoán của Gia Cẩu về " cầu thủ toan diện siêu đẳng" Veron 3 năm trước đây. Bây giờ, ông anh hãy thử dự đoán về tương lai sự nghiệp của Riquelme nhé. Chúng ta sẽ lại cùng chờ đợi kết quả sau vài năm nữa . Ok ???
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, con miLU này nói nữa cũng bằng thừa.
    Vừa xem trận U20 về. U20 Arg vượt trội, tỷ số không thể phản ánh hết được cục diện trên sân.
    MESSI tuyệt vời!
  7. tuoithotoi

    tuoithotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Gia Cát nói quá đúng, em cũng vừa đi xem về, tuyệt thật! xem mấy thằng Bò còn to còi là nhiều tài năng trẻ nữa không, hahha
  8. SonOfWolf

    SonOfWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào đây nên kô đọc bài của chú.
    Trước hết, tôi kô áp đặt quan điểm của mình cho ai. Đối với tôi trong bóng đá bao gồm rất nhiều yếu tố. Nào là về kỹ thuật, chiến thuật, sự phối hợp, tôc độ, may mắn, tinh thần... Nhưng với tôi thì kết quả là quan trọng nhất (đó là thước đo chính xác cho sự kết hợp của các yếu tố đấy).
    Từ nhỏ đến giớ tôi chưa bao giờ nói Đức đá hay, đá đẹp hơn Brazil hay Argentina. Cái mà tôi thích ở đội Đức là 1 tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã và đầu hàng. Họ luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng. Và chính đức tính này đã bù đắp lại cho những yếu tố khác. Điều đó giúp Đức 3 lần vô địch thế giới hoàn toàn xứng đáng.
    Tất nhiên những người khác thì lại coi thường yếu tố này, đối với họ bóng đá như 1 thứ nghệ thuật hay nói cách khác thì họ có cách cảm nhận riêng. Và tôi không áp đặt cho ai ở đây hết..
    Còn về trận thua vừa rồi. Đức thua là xứng đáng. Đá kém hơn thì thua. Không có gì đáng trách. Điều quan trọng là sau trận thua họ phải biết điểm yếu của mình để khắc phục và trau dồi thêm những ưu điểm của mình. Kô có thất bại nào là đáng xấu hổ khi đã cố gắng hết sức
    sonofwolf

Chia sẻ trang này