1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 õTƠ Cỏ?Ê thỏ?? giỏằ>i hặ?ỏằ>ng vỏằ? nặ?ỏằ>c Đỏằâc t

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi philippe, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơiiiii tình hình là bóng sắp lăn rồi ,thế chúng mình chơi hay nghỉ các bác nhỉ
  2. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 3/6/2006, 08:04 GMT+7
    Đức thắng ấn tượng, Italy tiếp tục gây thất vọng
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/06/3B9EA6E2/
    Quên đi trận hoà "hút chết" với Nhật Bản, "cỗ xe tăng" đã kết thúc màn "chạy đà" cho World Cup 2006 bằng thắng lợi đậm đà 3-0 trước Colombia. Trong khi đó, người Italy tiếp tục lo âu cho cơ hội của đội nhà tại Đức khi thày trò ông Lippi để Ukraina cầm hoà 0-0.

    [​IMG]
    Đẹp, khéo léo, dũng mãnh, quả cảm, Philipp Lahm trở lại đầy ấn tượng với cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn lành lặn​
    6 ngày trước thời điểm trái bóng World Cup 2006 chính thức lăn trên các sân cỏ nước Đức, đội chủ nhà đã nhận được sự khích lệ tinh thần lớn lao khi đè bẹp Colombia tới 3-0 dù phải chịu áp lực lớn từ trong và ngoài đội bóng. Sai sót của hàng thủ ở trận hoà trong thế rượt đuổi với Nhật Bản đầu tuần này khiến dư luận Đức không ngớt đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân của Klinsmann. Ngay cả đội trưởng Ballack cũng chỉ trích chiến thuật mà ông thày lựa chọn. Bỏ qua những yếu tố bất lợi đó, tuyển Đức đã đoàn kết một lòng làm nên thắng lợi nhờ công Ballack, Schweinsteiger và Borowski. Ngoài yếu tố tinh thần, trận thắng Colombia cũng cho những tín hiệu vui về chuyên môn và nhân sự. Borowski và Ballack chứng tỏ họ có thể chơi cùng nhau mà vẫn phát huy hiệu quả. Trong khi đó, Philipp Lahm trở lại hết sức ấn tượng sau khi phẫu thuật khuỷu tay. Nếu không có gì thay đổi, tài năng trẻ này sẽ là sự lựa chọn số một của Klinsmann cho vị trí hậu vệ trái ở World Cup.
    HLV Klinsmann hồ hởi phát biểu sau trận: "Chiến thắng trong trận giao hữu cuối cùng trước ngày khai chiến ở World Cup là điều cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đã thắng nhờ sự gắn kết và phối hợp nhịp nhàng trong lối chung của toàn đội. Tôi không cho rằng Đức gặp vấn đề ở hàng thủ mà chỉ gặp đôi chút khó khăn khi để mất bóng. Giờ đây, tất cả thành viên đội tuyển đều nóng lòng chờ ngày vào cuộc. Tôi có thể thấy rõ sự háo hức từ những CĐV và các học trò của mình".
    Hệ thống 4-4-2 với Ballack làm cầu nối giữa hàng tiền đạo và các tiền vệ mà Klinsmann luôn tôn thờ đã vận hành trơn tru đến bất ngờ, cả trong tấn công lẫn phòng thủ nhờ ưu thế về thời gian kiểm soát bóng. Áp lực mà Đức tạo ra khiến Colombia gần như không có khả năng giành lại thế trận mà chỉ biết co cụm trên phần sân nhà trong phần lớn thời gian trận đấu.
    Đội nhà chiếm ưu thế là vậy nhưng cũng phải đến phút 20, khoảng 45.000 CĐV trên sân Borussia Park, Moenchengladbach, mới được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Từ quả đá phạt của Schweisteiger, thủ quân Ballack khéo léo chọn vị trí đánh đầu tung lưới Cordoba phá vỡ thế quân bình. 17 phút sau khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, đích thân cầu thủ có cái tên rất khó đọc này nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Đức với cú sút phạt trái phá từ cự ly 30 mét. Đây là lần thứ hai sau 4 ngày Schweinsteiger mang lại niềm vui cho các CĐV nhà. Trận trước, tài năng trưởng thành từ lò Bayern đã giúp Đức tránh một thất bại muối mặt khi ấn định tỷ số hoà 2-2 trong trận giao hữu gặp Nhật. Lẽ ra các cầu thủ chủ nhà còn rời sân nghỉ với cách biệt cao hơn nữa nếu Klose và Podolski quyết đoán hơn trong các pha dứt điểm của họ.
    Sau giờ nghỉ, áp lực vẫn không ngừng được các học trò của HLV Klinsmann tạo ra bên phần sân của đại diện Nam Mỹ. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2, khung thành Colombia liên tục chao đảo bởi các cú sút của Lahm, Ballack, Frings và Podolski. Những nỗ lực của đội khách chỉ là cú đánh đầu vọt xà của Elkin Soto ở phút 60. Không ghi được bàn thắng, hàng thủ lại chơi lỏng lẻo khiến Colombia bị thủng lưới lần thứ 3 chỉ sau đó 8 phút. Tiền vệ vào thay người, Tim Borowski thoải mái đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng ấn định thắng lợi 3-0 cho tuyển Đức.
    Đội hình thi đấu:
    Đức: Lehmann; Mertesacker, Lahm (Hitzlsperger, 86''), Metzelder, Friedrich; Schweinsteiger (Jansen, 73''), Ballack, Frings (Kehl, 71''), Schneider (Borowski, 61''); Podolski (Asamoah, 71''), Klose (Neuville, 61'').
    Colombia: Córdoba; Moreno (Rodallega, 46''), Pachón, Perea, Orozco, Vargas (Valencia, 76''), Arizala, Viáfara (Castrillon, 53''), Patiño (Murillo, 62''), Soto (Guarin, 77''), Moreno.
    Trái với màn trình diễn ấn tượng của người Đức, một ứng cử viên nặng ký khác cho ngôi vô địch World Cup 2006 là Italy lại khiến những ai yêu mến họ phải thất vọng khi bị Ukraina cầm hoà 0-0. Rút kinh nghiệm từ trận hoà như thua với Thuỵ Sĩ cách đây 3 ngày, HLV Marcello Lippi đã tiến hành 3 sự thay đổi nhân sự, và trở lại sơ đồ 4-3-1-2 truyền thống với Del Piero đá ngay sau cặp tiền đạo Toni - Gilardino. Nhờ đó, lối chơi của Italy phần nào khởi sắc hơn khi họ áp đảo và tạo ra một số cơ hội trong hiệp đầu. Tuy nhiên, đội quân áo màu thiên thanh lại trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống trong hơn 30 phút cuối trận khi Totti và Inzaghi vào sân thay Del Piero và Toni.
    Tỷ số hoà không bàn thắng chỉ có thể khiến người Ukraina hài lòng vì ít ra họ đã không thua trước một đối thủ mạnh dù không có thủ quân Shevchenko. Với Italy, họ còn phải làm rất nhiều điều để có thể chứng tỏ được vị thế ứng cử viên tại Đức sắp tới.
    Đội hình thi đấu:
    Italy: Buffon; Oddo, Nesta (Barzagli, 61''), Cannavaro (Materazzi, 75''), Grosso; Camoranesi (Barone, 69''), Pirlo (Perrotta, 59''), De Rossi; Del Piero (Totti, 59''); Gilardino, Toni (F. Inzaghi, 59'').
    Ukraina: Shovkovskiy; Yezerskiy, Rusol, Vashchuk, Nesmachniy; Tymoschuk (Shelayev, 87''), Gusin (Sviderskiy, 92''), Rotan (Nazarenko, 73''); Vorobei, Kalinichenko (Byelik, 55''), Voronin.
    Phương Dung
  3. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 5/6/2006, 12:05 GMT+7
    10 đội bóng hay nhất trong lịch sử World Cup
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/06/3B9EA776/
    [​IMG]
    Trên thế giới mới chỉ có 7 quốc gia được nâng cao chiếc Cup vàng, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại chẳng ít đội bóng huyền thoại khiến các CĐV say mê và nhớ mãi.

    Brazil 1970 (thành tích tại giải: vô địch)
    Tập thể giành chức vô địch thế giới thứ ba cho Brazil trong vòng 12 năm được đánh giá là đội bóng hay nhất mọi thời đại. Không xuất sắc trong phòng ngự, nhưng với hàng công siêu mạnh gồm 5 ngôi sao Pele, Rivelino, Jairzinho, Tostao, và Gerson, Brazil đã toàn thắng cả 6 trận trên con đường tiến tới chức vô địch (trong đó có những đội rất mạnh như Anh, Uruguay, Italy).
    Hà Lan 1974 (á quân)
    Đoàn quân của HLV Rinus Michel đã trình làng một ?oma trận? huyền bí mà trong đó các cầu thủ di chuyển liên tục và hoán đổi vị trí cho nhau. Người ta gọi đó là ?obóng đá tổng lực?.
    Lần lượt các đội bóng từ khá đến mạnh đều bị Hà Lan đánh bại một cách tâm phục khẩu phục, đáng kể nhất là chiến thắng trước Bulgaria (4-1), Argentina (4-0) và ĐKVĐ Brazil (2-0). Tuy nhiên, trong trận chung kết, đội bóng áo da cam đã bất ngờ bị hạ gục bởi ý chí thép và lợi thế sân nhà của người Đức.
    Anh 1970 (vào tứ kết)
    Đội bóng ?oba sư tử? khi đó còn được đánh giá là nhỉnh hơn lần đăng quang 4 năm trước. Tuyến dưới được bảo vệ vững chắc bởi thủ môn Gordon Banks và trung vệ Bobby Moore, trong khi bộ ba Colin Bell, Bobby Charlton, và Alan Ball thống lĩnh khu vực giữa sân. Sức mạnh của nhà ĐKVĐ đã được tỏ rõ khi chỉ thua Brazil sát nút (0-1) tại vòng đấu bảng. Đáng tiếc, hàng loạt sai lầm của thủ môn dự bị Peter Bonetti (bắt thay Banks bị chấn thương) đã khiến đội quân xứ sương mù thua ngược Đức ở tứ kết với tỷ số 2-3 (dẫn trước 2-0).
    Argentina 1978 (vô địch)
    Có lẽ, đội quân tango đã quá may khi thắng Peru 6-0 trận cuối để qua mặt Brazil, giành vé vào chung kết nhờ hiệu số. Tuy vậy, không thể phủ nhận Argentina năm 1978 thậm chí còn mạnh hơn thời điểm đăng quang cùng Maradona 8 năm sau. Ở tuyến trên có vua phá lưới Mario Kempes. Leopoldo Luque và Ossie Ardiles cung cấp sự tinh ranh, còn thủ quân Daniel Passarella là một chiếc "máy cày" ở hàng thủ. Tất cả đều được chỉ huy bởi HLV tài ba Cesar Menotti.

    Hungary 1954 (á quân)
    Những ?ogã phù thủy Magyar? đến World Cup 1954 với tư thế của ứng cử viên số một. Chẳng phải chờ lâu, sức mạnh khủng khiếp của Hungary lập tức được thể hiện qua hai trận đầu với 17 bàn thắng (hạ Triều Tiên 9-0 và Đức 8-3).
    Tuy vậy, một chấn thương dai dẳng dính từ trận tứ kết (hạ Brazil 4-2) đã khiến ngôi sao chủ lực Ferenc Puskas không có đủ 100% thể lực trong trận cuối cùng. Hungary dẫn Đức hai bàn, nhưng vẫn thua ngược 2-3.
    Brazil 1958 (vô địch)
    Ít chín chắn hơn đội hình năm 1970 nhưng Brazil của năm 1958 xứng đáng là một trong những tập thể hay nhất nhờ lối chơi phóng khoáng. Ở hai cánh, Garrincha và Didi luôn thách thức mọi định luật của vật lý bằng kỹ năng giữ thăng bằng, lắc người, đột phá và những cú sút cong hình quả chuối. Mario Zagallo đóng vai trò giữ nhịp, còn Vava và Pele đảm nhận công việc ghi bàn. Cho tới nay đây vẫn là đội hình đầu tiên đoạt Cup thế giới bên ngoài lục địa sở tại.
    Pháp 1998 (vô địch)
    Lần thứ hai làm chủ nhà sau 60 năm, Pháp đã sản sinh ra một thế hệ tài năng đủ sức leo tới đỉnh cao. Zidane dĩ nhiên là ngôi sao, nhưng cầu thủ thu hồi bóng Deschamps và bộ tứ hậu vệ Lizarazu, Desailly, Blanc, Thuram mới thực sự là nền tảng của thành công. Với lợi thế sân nhà cùng những bàn thắng xuất phát từ tuyến dưới, Pháp xứng đáng giành ngôi cao nhất.

    Tây Đức 1974 (vô địch)
    Các học trò của HLV Helmut Schoen đã khởi đầu cực kỳ tệ hại khi để thua Đông Đức 0-1. Tuy nhiên, càng chơi càng hay, lứa cầu thủ tài năng như Beckenbauer, Gerd Muller, Paul Breitner, Wolfgang Overath và thủ môn Sepp Maier, đã đưa Tây Đức tiến vào chung kết gặp Hà Lan, đội lúc đó đang gây tiếng vang mạnh mẽ. Sau khi bị thủng lưới ngay ở phút thứ nhất bởi quả phạt đền của Johann Neesken, đội chủ nhà đã thể hiện ý chí thép và vùng lên, lật ngược tình thế (thắng 2-1).
    Italy 1938 (vô địch)
    Dưới tài huấn luyện của HLV Vittorio Pozzo cùng các ngôi sao như Giuseppe Meazza, Silvio Piola, và Giovanni Ferrari, đoàn quân thiên thanh không có đối thủ xứng tay trong thập niên 30 thế kỷ trước. Vượt qua Brazil ở bán kết rồi hạ Hungary 4-2 trong trận đấu cuối cùng, Italy trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới. ?oNhờ? cuộc đại chiến thế giới thứ hai sau đó, xứ sở hình chiếc ủng vô tình trở thành quốc gia được giữ Cup nữ thần vàng lâu nhất (16 năm).
    Tây Đức 1990 (vô địch)
    Đoàn quân của HLV Beckenbauer năm 1990 là một tập thể đặc sệt tính thực dụng. Nhưng đấy mới là điểm thú vị khiến họ được coi là tập thể khó đánh bại nhất trong lịch sử. Nền tảng của mọi thắng lợi là bộ ba Matthaus - Kohler - Augenthaler, trong đó tiền vệ của Inter giữ vai trò thống lĩnh khu giữa sân còn hai cầu thủ sau là "gọng kìm thép" bẻ gãy mọi đợt tấn công của đối thủ. Khi cần bàn thắng, hậu vệ cánh Brehme và tiền vệ Hassler sẽ đóng vai trò xúc tác cho cặp tiền đạo Klinsmann - Voeller.
    Thùy Dương
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp Togo đăng quang tại Miss World Cup 2006
    Réf: http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/06/3B9EA6A0/
    Người đẹp tới từ Togo, Edwige Madze Badakou, đã giành vương miện hoa hậu của cuộc thi Miss World Cup 2006. Danh hiệu á hậu một và hai lần lượt thuộc về Katty Lopez Saman (Ecuador) và Maria Garrido Baez (Tây Ban Nha).
    [​IMG]
    Đến tư? 32 quốc gia được quyền tham dự World Cup 2006, 32 cô gái xinh đẹp đang ơ? độ tuô?i tư? 18 đến 28.
    [​IMG]
    Cuộc thi được tô? chức ơ? tha?nh phố Rust (bang Baden-Wuertemberg).
    [​IMG]
    Các ngươ?i đẹp tra?i qua 3 vo?ng thi với 3 loại trang phục: áo đấu truyê?n thống cu?a đội tuyê?n nước mi?nh, áo dạ hội va? áo tắm
    [​IMG]
    Các người đẹp thử tay lái.
    [​IMG]
    Mona Allpour-Dijvenjini (phải) đại diện cho Iran và Maria Garrido đại diện cho TBN.
    [​IMG]
    Người đẹp Tây Ban Nha đang tăng tốc.
    [​IMG]
    Người đẹp Togo, Edwige Madze Badaou (giữa), giành vương miện hoa hậu.
    [​IMG]
    Hoa hậu Edwige Madze Badakou, á hậu một Katty Lopez Saman (Ecuador) và á hậu hai Maria Garrido Baez (TBN).
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 07/06/2006
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí mở topic phần 2 được ko ạ
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    được chứ sao ko hở bác bao h topic này sang đến trang 96 thì mời bác mở hộ em cái mới nhá, nhưng ko được mở trước mở xong thì gold hay ***** em cũng nhận tuốt, mà cả 2 thì càng tốt
    thủ tục : cổ động viên đáng yêu
    [​IMG][​IMG]
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em Lu ý (câu phát )
  9. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vamos Albiceleste !!!!!!!!!!!
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác ko có địa chỉ + tên tuổi ạ số đt càng tốt Em đùa đấy :I
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này