1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fight to die !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cat_in_black, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ai đang sống trong vòng tay bao bọc , chăm sóc của gia đình , người thân sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó cuộc sống lại đối xử tàn ác đến như vậy với mình . Những người khác sẽ chỉ nói rằng đó là một câu chuyện không có hậu . Còn một người từng chải hoặc thường gặp bất hạnh sẽ nói : " tôi rất thông cảm với bạn ! Hãy cứng rắn lên , bạn sẽ vượt qua ! ".
    Vâng , còn tôi , tôi sẽ im lặng . Trong tôi tràn ngập sự thất vọng .

    Tôi không tuyệt vọng . Luôn tự tin rằng cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra , tôi cũng có thể có cách xủ lý , tôi đã chấp nhận .....

    Ngay từ khi bắt đầu , không ít người nói tôi may mắn . Chỉ có những ai biết hết về tôi và em là nói sẽ chẳng đi đến đâu cả . Tôi hiểu . Em và tôi hoàn toàn khác nhau . Có thể nói tôi và em thuộc về hai thế giới khác nhau .
    Em là người mơ mộng , đôi mắt to tròn , thơ ngây pha chút gì đó nét buồn . Có lẽ điều đó đã khiến tôi bị khuất phục . Tôi là một kẻ thực tế và lạnh lùng . Đôi khi em nổi cáu vì tôi thiếu lãng mạn . Những lúc đó tôi lại cười và nói : " em nổi giận trông dễ thương lắm ! " . Em cười và xà vào lòng tôi .

    Em yêu tôi bằng suy nghĩ của một đứa trẻ đầy mơ mộng . Với em , đã yêu là chỉ yêu mãi mãi một người . Giá như tôi và em vẫn mãi như vậy thì ............

    .......... tôi đến gặp mẹ em và nói rằng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em và gia đình em . Em vừa chạy vừa khóc . Tôi biết em không hề có lỗi gì trong chuyện này . Tôi chỉ nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều ................

Chia sẻ trang này