1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

File "read me" hay nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dohuythiep, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    File "read me" hay nhất

    Chắc các bạn ai cũng đã từng cài phần mềm 1 lần - đã bao giờ dành thời gian để đọc File Read me trước khi cài không nhỉ. File read me thường chỉ để hướng dẫn cách cài đặt rồi thì mấy cái linh tinh liên quan đến phần mềm đó. Thế nhưng lại có một phần mềm rất đặc biệt "Gnome - Cups-Manager" - 1 phần mềm quản lý máy in - và nó có 1 file Read me rất đặc biệt mà bạn không thể bỏ qua được, và chắc chắn file read me của nó sẽ mang đến cho bạn một nụ cười vui vẻ :). Sau đây là nội dung của nó:

    Ngày xửa ngày xưa có một chiếc máy in sống cô trong 1 cánh rừng, bởi vì chẳng có ai biết cách

    Một ngày chị gió bay qua ngôi nhà của máy in, "Vù vù" chị gió reo lên. Máy in nhỏ rất vui vẻ, hi vọng chị gió có thể làm bạn của nó.

    Máy in hỏi lớn "Chị làm bạn với em nhé"

    Chị gió vẫn reo lên "Vù vù ..."

    "Thế nghĩa là sao hả chị ?" ... máy in hỏi chị gió

    Đáp lại nó chỉ là tiếng "Vù vù ..." và rồi chị gió cũng bay đi mất

    Máy in nhỏ rất bối rồi, cả ngày nó cứ suy nghĩ rồi kẹt giấy (biểu hện của máy in khi nó bối rối)

    Ngày hôm sau thì một cơn giông lớn quét qua ngôi nhà của Máy in nhỏ. Cơn mưa đến sầm sập, che lấp cả bầu trời buổi sáng và làm dập nát khu vườn của máy in nhỏ. máy in nhỏ rất buồn và hỏi mưa:

    - Tại sao bạn lại làm vậy với mình ?

    Mưa chỉ biết "tí tách tí tách"

    - Bạn làm bạn mình nhé ?

    "Tí tách ... tí tách ..." và rồi cơn mưa tạnh dần, mặt trời lại chiếu sáng chói chang.

    Máy in nhỏ rất buồn, cả ngày nó chỉ ở trong nhà thổn thức và nhấp nháy đèn báo lỗi (biểu hiện của máy in nhỏ khi nó buồn).

    Và rồi một ngày, một cô gái nhỏ đến ngôi nhà của Máy in trong khu rừng. Máy in nhở nhìn cô gái rất tò mò và chẳng biết phải nói gì.

    Cô gái nhìn chăm chú vào máy in và nói: "Chúng mình làm bạn nhé"

    - Dĩ nhiên rồi - Máy in nhỏ vui vẻ đáp

    - Thế bạn tên là gì - Cô gái hỏi

    - Mình là HP 4100TN - thế còn bạn.

    - Mình là Gnome-cups-manager - cô gái trả lời

    Máy in nhỏ rất hạnh phúc, cả ngày hôm đó nó vui đùa với cô gái và in tại liệu - đó chính là lúc máy in nhỏ thật hạnh phúc.

    --------



    Nguồn: http://geniushackers.com
  2. trihandsome

    trihandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hì ! bình thường ...
    một mô típ kể chuyện quen thuộc :P
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hay đấy chớ

Chia sẻ trang này