1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Files and THE LIFE - ********

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_leuleu_123, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều gặp những khó khăn khác nhau và cũng có những cách giải quyết khác nhau. Mong bạn sẽ tìm ra được một con đường đi đúng, đừng buông xuôi, bỏ mặc bạn nhé.
  2. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là ai ? Là những người xuất hiện bên ta khi có những vấn đề trong cuộc sống mà ta không thể giải quyết ổn thoả được. Bờ vai để tựa, không phải chỉ mỗi một anh chàng hay cô nàng nào đó, mà trên hết đó là những người bạn chí cốt của mình. Thay vì chúc có người yêu hoàn hảo, mình chúc bạn có nhiều người bạn tốt chia sẻ. Sống thật tốt và làm những điều không phải hối tiếc, thanh thản !!! Mình rất tin câu " Ở hiền gặp lành !! " liệu có " cổ tích" quá không ???
  3. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè củng là con người . Mà con người thì cực nhiều định kiến và có lẽ họ quá bận rộn .
  4. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sắp Noel
    1. Một ngày không phải là ngày lễ tạ ơn nhưng vẫn có thể có chút ý nghĩa để nói Thanks lots . Cảm ơn mọi người vì đã share nhé . Có một vài người đã add nick và gửi cả thư cá nhân chia sẻ với tớ . Xin lỗi mọi người vì đến bi giờ mới reply . Chúc tất cả mọi người một giáng sinh vui vẻ và an lành .
    2. Viết cho riêng mình : The life ********
    - Cuộc sống ******** .
  5. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Viết trước Noel
    1. Có một cô học trò nhỏ. Một cô bé không hẳn đã là một người như cô ta tưởng về mình . Một buổi chiều muộn, chạm mặt ông thầy già bốn mươi nhăm tuổi ở bục giảng . Giảng đường rộng và thênh thang . Thầy lăm tập giấy tickkê màu vàng nhạt "Mua thẻ đi em". Con học trò giương mắt nhìn móc túi "Còn 70K thầy ạ ". Thầy bảo "Nói xin đi , thầy cho 50K ".Học trò bảo "Không xin, thầy nhướn mày "Sao mà hết tiền thế con ? Không xin thì phải trả ". Học trò cười "Ùh " và cúi xuống nhìn dòng chữ bé tí Nợ trong cái thẻ học viên. Thầy ném cho học trò quả táo bé tí có một vài vết ruồi đen. Học trò cầm và nhai ngon lành . Lớp học đông và hơn phân nửa được học "nghèo"- học nghèo nghĩa là học không phải nộp tiền . Học trò thở dài nghĩ, mình chắc là một số ít những người dại, nhưng đó là thói quen . Biết làm thế nào để sửa một thói quen ? dù biết có lẽ ở thời đại này "Đó là một thói quen xấu "
    2. Hôm sau, củng đến trước 15 phút , học trò đến và ngồi vào chỗ ngồi hôm trước, bàn 3 , nơi không quá gần và củng không quá xa để nghe lời thầy giảng một cách rõ ràng . Chỉ có điều , có lẽ ông thầy già đã bắt đầu chú ý đến cô học trò . Ông ngồi ở ngay phía bên cạnh và mỗi khi có gì tâm đắc lại dùng tay vỗ vào vai học trò . Thầy là một dịch giả uyên bác và nổi tiếng, biết nhiều ngoại ngữ và đi nhiều nơi trên thế giới . Thầy còn là một nhà văn . Theo một cách nào đó , nhà văn luôn được đánh giá cao vì họ có đôi mắt khác những người khác . Một đôi mắt có thể xuyên qua và nhận biết mọi thứ . Học trò co rúm người trước đôi mắt của ông thầy bốn mươi nhăm tuổi . Người thầy đã đổi chỗ ngồi quen thuộc ở chính giữa giảng đường đến ngồi bên cạnh cô học trò có đôi mắt tròn bướng bỉnh và lất phất buồn đến man dại . Buổi học sau , học trò là người duy nhất trong hơn 300 học viên ở đó được thầy cho tiền. Một đồng xu màu vàng hoen rỉ . Học trò thoáng thấy trong lòng mình một nỗi buồn gần oà vỡ . Nhưng đó là điều học trò nghĩ . Vì nghĩ và làm đôi khi khác nhau rất xa . Học trò đút vào túi, một vài đứa xung quanh quay lại cười xuề xoà "Đánh xổ số ". Học trò cúi xuống . Thầy đang muốn viết một câu chuyện giống như những câu chuyện nào đó của một ai đó phải không thầy ? Vậy thì có lẽ học trò có một câu chuyện cho thầy . Biết đâu , một ngày nào đó , học trò sẽ được thấy câu chuyện của mình trong tuyển tập của thầy , trong một vài tờ báo nào đó . Một câu chuyện được bắt đầu bởi "Tôi thấy em cười nhưng trong em vẫn đọng một nỗi buồn man dại - tôi tới gần và hỏi em - Em hãy kể cho thầy - thầy là nhà văn - thầy sẽ lắng nghe theo cách nhà văn lắng nghe một cuộc đời ..."
  6. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô học trò sẽ bắt đầu :
    Thưa thầy , em mệt mỏi lắm .
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn quá mệt mỏi & chán ngán mọi thứ rồi à? Thế thì bùn thật. Chắc phải ở trong hoàn cảnh của bạn thì mới hiểu được. Nhưng mà hãy cố tìm cho mình một niềm vui, một niềm hạnh phúc trong hàng triệu nỗi buồn, dựa vào đó để sống, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

    Có ng yêu là 1 cách nhưng ko phải cứ yêu hết người này đến người khác. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi & trái tim sẽ trở nên chai sạn đấy. Mình thấy bạn yêu quá nhiều, mà cũng chẳng biết có phải là tình yêu ko nữa. Phục thiệt đó. Ko định văn vẻ với bạn đâu nhưng mà yêu ai thì hãy tìm kiểu kĩ đã và xem xét cả bản thân mình nữa.
    Hy vọng một ngày nào đó đọc lại topic này & thấy mọi chuyện của bạn đều ổn.
    Chúc Giáng Sinh vui vẻ
  8. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @ Leaf : i know. But i cant do difference . There are so much care .... Merry X mas And Thanks u lots
  9. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buồn Thế chứ lị . Đêk bít làm gì bi giờ
  10. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    We all do what we can
    So we can do just one more thing
    We won?Tt have a thing
    So wê?Tve got nothing to lose
    We can all be free
    Maybe not with words
    Maybe not with a look
    But with your mind

Chia sẻ trang này