1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Film về các điệu nhảy Mỹ La tinh: 2h chiều thứ Năm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 32kready, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Film về các điệu nhảy Mỹ La tinh: 2h chiều thứ Năm

    13h50 thứ năm tới có chiếu film của Pháp trên TV MMDS về các điệu nhảy Mambo Chacha Samba... Bạn nào có đầu thu MMDS và đầu thu VHS thì thu cho vào thư viện nhé.

    trung
  2. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đó là phim gì vậy 32K?
    Tôi cũng có một cuốn, phim tên là Dirty Dancing, về các điệu Mambo, Rock n Roll.
    DMC
  3. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    "Dirty Dancing" lâu rồi mà ai chẳng biết, vả lại nó là film Mỹ chú có phải Pháp đâu.
    Hay quá nhỉ!!! Ai có điều kiện có thể thu đuọc thì lên tiếng đi, không lại bỏ qua thì uổng lắm
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    TANGO PASSION
    Nếu ai có điều kiện, hãy tìm xem phim "Moulin Rouge". Đây là thể loại phim ca nhạc, có một đoạn nhảy Tango Argentine cực hay. Nếu xem hết cả phim, các bạn sẽ càng hiểu điệu nhảy này. Đam mê, ham muốn, ghen tuông, rất nhiều tình cảm phức tạp được thể hiện qua điệu Tango. Phim được đề cử vài giải Oscar nhưng cuối cùng lại ra về tay trắng :)
    Nhân đây, tôi cũng nhớ tới một khái niệm là Tango Story. Nhảy hay không phải là loằng ngoằng nhiều mà bản thân phải cảm nhận được âm nhạc, và truyền cảm nhận đó cho người xem (không phải là nhảy biểu diễn, nhưng nếu "chẳng may" có người xem thì họ phải có cảm xúc như đôi nhảy vậy). Tango Story tức là khi nhảy Tango theo một bản nhạc nào đó, người nhảy phải kể được một câu chuyện theo hồn nhạc, và theo cảm xúc của mình với bài nhạc đó. Như vậy thì mỗi một bài nhạc, mỗi một lần nhảy là một câu chuyện khác nhau, chứ không phải là nhảy như máy bài nào cũng giống bài nào. Tôi nhớ có một lần HTV chiếu một studio đào tạo thi đấu lớn nhất Roma, chỉ duy nhất có một đôi (hình như là Leoni Luca - Ceccarini Francesca) là có khả năng thay đổi kiểu nhảy khi nhạc thay đổi.
    Thực ra cũng chẳng riêng gì Tango, mà còn có cả Waltz Story, Foxtrot Story nữa. Mà Story cũng tuỳ theo trình độ. Trình độ cao người ta có một kiểu kể chuyện khác, mà trình độ thấp ta cũng có kiểu kể chuyện của ta. Nói tóm lại, tôi muốn khuyên các bạn muốn học nghiêm túc là nên để tâm vào hồn của mỗi điệu nhảy, hơn là các bước đi của nó. Khi ta có hồn rồi thì bước dù ít hay nhiều ta đều diễn tả được. Do vậy, xem phim có các điệu nhảy thực sự rất bổ ích, vì đó gần như là các chuẩn mực cho "hồn" của các điệu nhảy. Đừng mất công xem và nghiên cứu các băng thi đấu nhiều, vì có bắt chước lắm cũng chẳng tài nào giống được bước, mà bước còn không giống thì nói gì tới chuyện diễn tả tình cảm nữa.
    Hãy tìm xem Moulin Rouge nhé. Tôi cũng mới chỉ biết giới thiệu phim này thôi.
    Thân mến,
    PantherSon
  5. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem lại lịch chương trình, chính xác là trên kênh VCTV từ 14h50 đến 16h20, tức là khoảng 1h30. Tên phim chỉ ghi tiếng Việt là "Vũ điệu Mambo, Tango, Chacha".
    To RocknRoll: Tôi có nói là "Dirty Dancing" là phim Pháp đâu? Cuốn này có một số đoạn clip nhảy Mambo và RocknRoll rất hay, tôi đã cắt ra thành một số video clip. Bạn nào cần thì liên hệ với tôi. (Video clip của điệu Swing Waltz) tôi có nhờ Mit gửi cho những ai cần, nhưng rút cục thì không thấy ai nhờ cả??)
    DMC
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì được xem một cuốn phim về các điệu Mỹ Latinh. Đó là phim "Dance with me" của Mỹ. Tên Việt Nam là: Vũ điệu cuồng si. Phim do Vanessa William đóng.
    Hiện giờ ở HN chẳng biết hàng nào có cho thuê phim này. Ai biết chỉ giùm tôi với nhé.
    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  7. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì được xem 2 lần khác nhau trên TV nói về một cô gái trẻ bị sát hại, cô ta đi nhảy ở một clb nhảy rồi đạp xe về muộn qua khu rừng. Trong phim có nhiều đoạn Lambada rất đẹp. Ở nhà tôi đang có một video VHS về Lambada và một VCD về điệu nhảy này.
    Chiều nay không có ai bắt được MMDS sao ? Tôi đọc thông tin này trên tạp chí truyền hình mà, trong đó ghi 13h50 tại kênh MMDS Hà Nội, đúng tựa đề là Mambo Tango Chachacha phim Pháp. Cái cục thu MMDS nhà tôi bị hỏng rồi.
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vụ này hấp dẫn quá. Đề nghị MMDS tham gia đi, bác có thể copy cho chúng tôi được không? Chắc các chương trình này bác có thể mượn được mà !!!
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Benkai cũng thích film này hả, tui cũng xem rồi hay thật, hì hì và tôi cũng muốn kiếm đĩa nhưng hổng có. Nếu U hỏi được ai thì mess cho tôi biết với nhé, merci!
    Chi Anh@
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quáAnh Trung ơi. Zụ này xôm đây. Nhớ tìm xem nhé. Olympic và anh TEdison chờ xem phim. Chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

Chia sẻ trang này