Rạp chiếu phim Hà Nội đang hồi sinh? Bốn tháng đầu năm 2000, các rạp chiếu phim ở Hà Nội liên tục đông khách, nhiều buổi chiếu vé đã bán hết từ hai ba ngày trước. Tuy các rạp chiếu phim vẫn chỉ thu hút khán giả bằng những phim ăn khách của nước ngoài, song quan trọng hơn là thói quen "xem phim ở rạp" đã dần trở lại với người Hà Nội. Nhớ lại một thời oanh liệt Trong suốt thập kỷ 80 trở về trước người dân chỉ có thể giải trí bằng cách đến rạp xem phim. Ðối tượng ngày ấy tùy theo độ tuổi mà các rạp phục vụ từng phim và giờ chiếu. Khách hàng cũng theo đó mà chọn một rạp thích hợp. Sang trọng và đông nhất là rạp Tháng Tám. Rạp Kim Ðồng được dành riêng phục vụ cho thiếu niên, nhi đồng. Thời kỳ "hoàng kim thiếu thốn" đó khiến cho tất các rạp phim đều đầy ắp khán giả. Phim nước ngoài hay phim Việt Nam sản xuất đều được chiếu đan xen với nhau và cùng được khán giả háo hức đón nhận. Các tập phim: Ván bài lật ngửa tung hoành ở các rạp chiếu phim với số buổi chiếu kỷ lục. Bộ phim nước ngoài nổi tiếng nhất ngày đó phải kể đến Tình yêu và giọt nước mắt. Giá vé có buổi lên đến 250 đồng/đôi vé (1983) tương đương bằng vài tháng của cán bộ bấy giờ. Thời kỳ đó, rất nhiều phim có số buổi chiếu trên một tháng. Người Hà Nội vẫn còn nhớ những tên phim hay chiếu thời đó như: Thầy lang, Con chim xanh, Truyền thuyết tình yêu, Số đỏ... Vào khoảng giữa những thập niên 90, nhiều rạp thưa khách dần. Do không nắm chắc được thị hiếu và có phần đánh giá thấp thị hiếu của người xem, các nhà làm phim Việt Nam đã cho ra lò hàng loạt những bộ phim có chất lượng kém, na ná giống nhau về nội dung đã gây ra sự nhàm chán cho khán giả. Việc làm này đã góp phần làm cho chính bản thân phim Việt Nam mất chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Cũng trong thời gian này, khán giả bắt đầu "say mê" những bộ phim truyện truyền hình. Như bộ phim: Người giàu cũng khóc của Mexico làm vắng cả phố phường vào giờ phát sóng, nói gì đến các rạp chiếu phim. Phần lớn các rạp đều không thu nổi 30% vốn, càng chiếu càng lỗ. Quá nửa số rạp chiếu phim phải chuyển sang hình thức kinh doanh nhà hàng hoặc vũ trường, có rạp đã trở thành quán bia hơi. Trong một lần gặp gỡ chúng tôi vào thời kỳ đó, ông Lưu Trọng Hồng, Cục Ðiện ảnh hồ hởi khoe: "Rạp Tháng Tám đã có... 20 người xem/buổi". Các "thượng đế" cần gì? Trong khi nhiều rạp vắng khách hoặc phải chuyển hình thức kinh doanh thì có lẽ chỉ có một nơi giữ được "phong độ". Ðó là Câu lạc bộ Thế giới phim nổi tiếng Fansland. CLB này vẫn duy trì được các buổi chiếu trong 10 năm liền. Nếu nhiều nơi coi trang thiết bị là quan trọng thì đối với Fansland lại lấy nội dung phim làm lẽ sống còn. Có thể nói điều kiện cơ sở vật chất của Fansland là thấp nhất hiện nay. Chỉ mới trang bị máy chiếu phim nhựa âm thanh lập thể từ tháng 2 năm nay nhưng bù lại, nguồn phim ở đây khá độc đáo. Ngay khi xác định đối tượng phục vụ, Fansland đã khoanh vùng để định hướng thẩm mỹ, không mang tính chất giải trí thuần túy. Chính điều này đã giúp cho Fansland giữ được khán giả của mình. Những bộ phim "chọn" khán giả như phim ba-lê Hồ thiên nga vẫn đông người đến rạp. Ðặc biệt, phim Việt Nam cũng được khán giả đón nhận như: Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Ðặng Nhật Minh, trên 10 buổi chiếu với hơn nửa số vé bán hết. Có bề dày lịch sử nhất thủ đô Hà Nội là rạp Tháng Tám cũng bị vắng khách một thời gian dài. Sau tháng 4-1998, rạp nâng cấp máy chiếu với âm thanh lập thể thu hút được khách với bộ phim: Thế giới bị đánh mất. Rạp đã phục sinh? Gần một năm trở lại đây, lượng khán giả đến rạp đông lên rõ rệt. Rạp Tháng Tám cũng đã tìm lại được khán giả với một loạt phim: Shakespeare đang yêu, Người mang mặt nạ, Bức thư, Xác ướp Ai Cập đều được chiếu trên hai tháng. Tất cả các phim này khi nhập vào Việt Nam đều đã có nghiên cứu kỹ thị trường. Ðặc biệt, ba tháng đầu năm 2000 lượng khán giả đến rạp khoảng 45.000 lượt. Song theo ông Nguyễn Ðức Toàn, Trưởng cụm rạp Tháng Tám thì khán giả vẫn chưa thích phim truyện nhựa Việt Nam và muốn thu hút khán giả, điều quan trọng nhất vẫn là nội dung phim. Nếu Fansland và Tháng Tám đã có truyền thống và khán giả riêng của mình thì Trung tâm chiếu phim Quốc gia lại có thế mạnh và điều kiện cơ sở vật chất. Một khuôn viên rộng rãi với hai phòng chiếu phim 200 và 500 chỗ hiện đại. Khán giả đến Trung tâm chiếu phim Quốc gia ngày càng đông. Dịp 2-9-1999, tuần phim Việt Nam được chiếu phục vụ với giá vé ưu đãi, có lúc chỉ có 2.000 đồng/vé. Khán giả ngồi kín rạp trong tất cả các buổi chiếu. Tháng 3-2000, bộ phim Xác ướp Ai Cập vé đã được bán hết trước hai ngày. Hiện tượng khán giả trở lại với rạp chiếu phim không chỉ là "cơn sốt" nhất thời. Những bộ phim thu hút người xem như Xác ướp Ai Cập, dù có băng đĩa ngoài thị trường nhưng khán giả vẫn thích đếp rạp để thưởng thức hơn. Song đáng tiếc, phim Việt Nam vẫn chưa đủ sức để đánh tan sự thờ ơ trong lòng khán giả. Việc các rạp chiếu phim lấy lại được lòng yêu mến của khán giả là một tín hiệu đáng mừng. Làm gì để giữ chân khán giả và từ đó nhân rộng ra là trách nhiệm, quyền lợi và cả uy tín của không chỉ các rạp chiếu phim mà cả nền điện ảnh nước nhà. Maid in Mahattan Câu chuyện về Marisa - một cô phục vụ phòng ở một khách sạn nổi tiếng tại New York tình cờ gặp Christopher Marsshall - một ứng viên Thương nghị sĩ tương lai . Họ gặp nhau trong một dịp thật tình cờ và đầy bất ngờ nhưng họ đã bị cuốn hút lẫn nhau ngay từ phút giây đó . Từ đó trở đi, bao chuyện rắc rối và tiếu lân xảy ra với họ . Một chuyện tình lãng mạn đã đến. Cuộc tình của họ sẽ tiến triển hay không khi mà một lúc nào đó, anh chàng phát hiện ra thân thế của cô ? Họ sẽ ra sao ? Địa vị xã hội và giai cấp có phải là rào cản là cản trở tình cảm của họ ? Dương Scarlet xxx SULK I hate you cause you're silly How try but you don't know That for long I'm so like you I will never talk to you
ê DÂN KIM LIÊN BOX 86 đâu ! THỨ 7 ĐƯỢC NGHỈ HỌC CẢ NGÀY ! RẢNH HÔN -- HÔM ĐẤY ĐI XEM PHIM NGHEN ! oKIE ! BIBICA Dương Scarlet xxx SULK I hate you cause you're silly How try but you don't know That for long I'm so like you I will never talk to you
hóa ra là dụ dỗ mọi người đi xem phim à... hay thật đấy...nhưng mà thứ 7 này có việc rùi ko đi được...chán rứa... ANH YÊU EM MÃI MÃI Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
hì đâu có vì tao biết là hôm đấy dân KL đuợc nghỉ học mà anh chị em nào có nhu cầu thì cứ đi ! okie ! lên danh sách đi mày ! zô zô Dương Scarlet xxx SULK I hate you cause you're silly How try but you don't know That for long I'm so like you I will never talk to you
hôm nay là thứ 5 rồi lao sao mà đi kịp ? nếu có đi thì cho tui đi với nha ! em lạnh lùng quay mặt đi mãi mãi để mình tôi với nỗi nhớ chơi vơi Apollo
xời seo lại ko ! cứ đưa phone nhau đê ! đảm bảo !! hi hôm nay sẽ ghé qua trường mời con Chuột nữa là xong thui mừ ! Dương Scarlet xxx SULK I hate you cause you're silly How try but you don't know That for long I'm so like you I will never talk to you