1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fim Nhật bản_Bài học của Ý CHÍ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi generous_true, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Fim Nhật bản_Bài học của Ý CHÍ

    Việt Nam đã từng chiếu rất nhiều bộ fim Nhật ,mặc dù không nhiều như các fim ăn khách các nước khác , song fim Nhật Bản , nhất là fim truyền hình luôn gây sự chú ý của khán giả , bộ fim Osin , Asưka , ...và một số bọ fim khác nữa tính hấp dẫn của nó chính là Ý Chí của các nhân vật trong , tôi rất phâm phục điều đó .Cũng vì thế mà tôi hiểu được một phần nào đó tính cách nước Nhật , Ý CHÍ của những con người Nhật rất cao , lịch sử đã cho họ sống như thế nào
    Một vị vua Nhật Bản dã nói " Đời người phải luôn hướng về phía trước "
    Ông đã thực hiện câu nói đó bằng sự nhẫn nại và phấn đấu của chính bản thân mình . cuối cùng ông đã sáng lập ra một triều đại huy hoang kéo dài 238 năm : Đó là trièn đại Kofun
    Tôi rất thích tính cách con người Nhât , Việt Nam đáng học tập những tính cách đó các bạn nhỉ
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Người VN mình cũng có nhiều người sống hướng về phía trước đấy. Lại có những người làm công tác tình nguyện rất nhiệt tình không thua gì người Nhật cả
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ...........
    quên chưa giới thiệu với Box tiếng Nhật , người Nhật rất trọng lễ nghĩa , các bạn đã tham gia vào box này hẳn hiểu được phần nào tích cách đó , có lẽ một kẻ như Gen tôi , chẳng hiểu ở đâu mò tới post một bài thế này không khỏi khiến đôi kẻ chau mày , Gen có quen với vị này kitten_vn , đãng lẽ phải khả kính trước với box Nhật mới phải đạo
    Gen thì không hiêu lắm về tiếng Nhật , đúng hơn là không biết gì nhưng thích nghe những bài hát tiếng Nhật , rất thích xem fim hoạt hình Nhật Bản , thường vào box Nhật nghe nhạc là chính , bây giờ Gen muốn tìm hiểu vê văn hoá con người Nhật , chúng ta những người Việt Trẻ thử luận về tính cách của họ chứ?
    Lịch sử của họ đã để cả thế giới ngưỡng mộ , ý chí về tính tổ chức ,và ý chí không từ bỏ cái mà mình theo đuổi :
    những nhân vật trong fim có khi họ phải làm những việc mà chỉ mỗi bản thân họ , những khi đó họ đã cho ta thấy một điều : khi bạn phải làm mục đích của bạn một mình ,khi mà tất cả mọi người đã buông xuôi , thì bạn phải có một lòng dũng cảm ,bạn phải thực sự kiên trì , nhìn xem Osin đã sống như thế
    nào ,người Nhật đã sống như thế nào
  4. kythanh

    kythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã xem các bộ phim truyền hình Nhật Bản qua câc chương trình phim truyện của ĐTHVN từ trước tới nay
    Qua các bộ phim Nhật , ta sẽ được thấy ngoài 1 nền văn hoá xã hội rất riêng, rất đặc sắc, một thiên nhiên tươi đẹp mà còn một cái gì đó rất chung, rất gần gũi toát lên qua từng tình huống, từng mảnh đời của các nhân vật trong suốt các bộ phim. Tôi đã từng tự nghĩ, nghĩ, song cũng chưa thật rõ ràng về cái mà tôi vẫn hay tự hỏi. Thế rồi tôi chợt nhận ra điều ấy khi xem bộ phim của Nhật Bản dành cho thiếu nhi : " Sự trớ trêu của phếp mầu " khi giải sầu ở nhà 1 mình, vì đã không dám nói thật để đến nỗi người bạn thân nhất của tôi ...hiểu lầm .
    Một mình xem bộ phimấy khi ngoài trời ánh chiều tà nặng nề buông xuống. Thế rồi tôi cứ lặng người ngồi ngây thả lòng trôi theo suốt bộ phim . Bao nhiêu nỗi buồn vơi đâu hết, tôi cứ xem đôi khi còn bật cười vì những tình tiết độc đáo mà đạo diễn có tình dựng lên.....
    ..............................
    Tập phim kết thúc đã lâu nhưng tôi vãn còn ngồi đấy giữa căn phòng tràn đầy bóng tối . Câu chuyện về tình bạn về 1 cô bé & 1 cậu bé thật sinh động , vừa thật hồn nhiên mà cũng thật vui . Cười đấy rồi khóc đấy........
    Nhưng hơn hết ở cô bé có nụ cười rất tươi và cậu bé can đảm ấy là một trái tim luôn biết hành động đúng lúc. Suốt các tập phim ta luôn thấy cô bé ấy , cậu bé ấy ở giũa những sự chọn lựa . Luôn có đấu tranh quyết liệt giũa 2 tư tưởng " vì mình " hay " vì mọi người" và cuối cùng cái vị kỷ , cá nhân ti tiện đã thua , tình bạn , lòng nhân ái đã chiến thắng . Mặc dù có lúc nỗ lực ấy không giúp chúng hoàn thành lời hứa với người bạn song rõ ràng tình bạn vẫn chiến thắng .
    Một tấm lòng nhân ái và một ý chí quyết tâm của những đứa trẻ ấy phải chăng là điều mà tôi không có. Nghĩ lại khi mình còn nhỏ , vào độ tuỏi ấy chắc mình không có suy nghĩ "người lớn" như vậy , còn bây h là một thanh niên tại sao tôi không dám nói thẳng , nói thật với người bạn ấy. ( Và ngay tối hôm ấy tôi đã đến để nói thật cho người ấy biết và ...... tất nhiên cậu ấy đã vui vẻ làm lành với tôi, với niềm vui tràn ngập tôi đã hét đến vang trời lộng đất
    Bộ phim truyền hình NB ấy đã khiến tôi hiểu rằng :

    [Cuộc sống vĩ đại vẫn còn nguyên tất cả giá trị đẹp dẽ của nó. Và phải sống bằng lòng nhân ái với một ý chí trong sáng ta mới hiếu được điều ấy . Có thế ta mới có những niềm vui mà ta hằng ao ước !!!!!!!!

    Được kythanh sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 26/05/2004
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ..........
    đúng rồi , chẳng ai phấn đấu vì mục đích cho bản thân cả , làm và nghĩ về người khác mới cho ta ý chí
  6. hayashi

    hayashi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét một vài cá nhân thì có thể
    như vậy, nhưng nếu nhìn tổng thể một xã hội thì thấy ngay cái khác của VN và NB.
  7. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ nhìn một mặt về film ảnh mà thôi, và những hình ảnh đó là thời cách nay cả 20 chục năm hơn rồi. Sống bên đây rồi mới thấy sự đời khác hẳn. Lúc trước ông bà tụi nó phấn đấu bao nhiêu để đạt được thành tựu kinh tế như chúng ta từng biết còn ngày nay thì ......
    Nhiều đứa vẫn còn những quan điểm rất cực đoan, y hệt như cái thời chúng nó từng tham chiến chiến tranh thế giới 2 vậy.
    Đi rồi mới biết, đi 1 đàng học được tới mấy sàn khôn ra!
    Ai đã từng học và nghiên cứu vì sao Nhật lại trở thành cường quốc và được biết về những Japanese myths thì mới hiểu!
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chà hấp dẫn nhỉ , nói rõ cho Gen nghe được không
    ùh thì đúng rồi , chúng ta đang nói về fim ảnh mà , Gen rất thích xem fim hoạt hình Nhật Bản , chúng có tính GD rất cao , Gen cũng nghe ít nhiều về Nhậ Bản thời hiện đại ,nhưng có lẽ theo Gen nghĩ ấy thì bạn đang nói về lớp trẻ ở thành phố , còn ở nông thôn đó chính là nơi làm tớ rất tò mò , tớ nghĩ họ có khác
  9. kythanh

    kythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn để ý đều dễ dàng nhận thấy hầu hết các bộ phim Nhật đều mang tên diễn viên chính ( mà hình như toàn nữ : Asưka, Osin, Kokoro, ) và nội dung phim là cả cuộc đời của họ , với biết bao thăng trầm , gục ngã , rồi đứng lên , rồi lại ngã , lại đứng lên ,..... Cứ thế chuỗi cuộc đời họ là cuộc đấu tranh với hoàn cảnh , luôn cố níu giữ những người mà mình yêu quý, ..v..v..
    Tất nhiên bàn tay có ngón dài ngón ngắn , con người của đất nước có bước phát triển đại nhảy vọt ấy không phải ai cũng sóng như thế cả , khi mà học sinh NB đang được học trong 1 nền GD rất tốt và toàn diện, song cũng có đôi chỗ lệch lạc ( nhất là về NHÂN VĂN)
    Song thiết nghĩ cuuọc đời mà của các nhân vật ấy đã sống , đều để lại những ấn tượng , cảm giác rất lạ, rất quen , đáng để ta nghĩ và học tập .
    Sự thực để nói rõ sự nổi bật của Ý CHÍ QUYẾT " SỐNG "
    trong các bộ phim NB ( mà không nói tới các bộ phim cùng về đề tài tương tự , như của Việt Nam ta chẳng hạn) , ngẫm cũng thật khó . Hiểu được điều mình thích , và vì sao lại thích , thích rồi thì làm gì nữa..? cũng là điều không nên bỏ qua trong cuộc sống. Bởi ta luôn muốn có một cuộc sống với nhiều ý nghĩ tốt đệp của nó ( chứ kô phải là tất cả...) .
    Vì vậy mong các bạn hãy chia sẽ những suy nghĩ, tình cảm của mình khi xem các phim ấy để chúng ta cùng hiểu rõ nhé..........
    Đừng xíu hổ nhé
    Được kythanh sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 29/05/2004
  10. kythanh

    kythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này