1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fim Nhật bản_Bài học của Ý CHÍ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi generous_true, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen muốn có một cuộc gặp mặt box Nhật ,để tổ chức đi xem film Nhật ,Gen thích xem film Nhật lắm
    hưởng ứng không mọi người
  2. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Chuyện gì cũng có lý do của nó. Khi anh chàng người yêu (lúc nghe gọi là Robert lúc là Robbie) quyết định XD khách sạn ở ngay vị trí một quán ăn mà Sakura yêu quí và gắn bó, hai người mới thật sự bất đồng - anh chàng người Mỹ kia thì khư khư giữ quan điểm, công việc là công việc, tình yêu là tình yêu; còn Sakura lại mang phong cách Á Đông không thể chấp nhận sự phân chia quá rạch ròi đó. Nên hai người chia tay. Không "đùng đùng" tí nào!

    Đúng ra là thế này: Sakura - và cả anh người Nhật kia nữa (tên gì mình quên mất rồi) đều ko muốn mỗi người một nơi. Nhưng Sakura thì không thể tự nói ra trước được (con gái mà) - chỉ có thể bóng gió khích anh chàng kia thôi. Còn anh thầy giáo người Nhật dạy thể dục tốt nghiệp MBA thì chịu áp lực của ông bố vợ tương lai, đành phải để cho Sakura trở về Hawai hoàn thành ước mơ của mình - trở thành cầu nối giữa Hawai và Nhật bản. (cô ấy trở về làm nghiên cứu viên chính của Viện nghiên cứu về vấn đề di dân của người Nhật). Không thể nói là "chị í thuộc về Hawai" được!
    Để mình kể đoạn tiếp theo cho ấy nghe.
    Sau khi Sakura về Hawai một thời gian, nhân một buổi lễ của gia đình, anh người yêu cũ - giờ đã trở thành bạn tốt - nhắn anh người yêu mới sang Hawai. Anh thầy giáo đáp máy bay đi Hawai trong ngày, cầu xin Sakura trở về Nhật với anh ta. Sakura dao động, còn ông bố thì rất tức giận - có kẻ đến cướp con gái đi mà! Dù vậy, ông ấy vẫn nghĩ lại, vì chính ông ấy cũng đã mang cô con gái rượu của bố vợ rời xa gia đình. Nhưng khi ông tìm Sakura để thông báo về quyết định nhân đạo của mình thì cô đã im lặng trở về Nhật từ trước.
    Cuối cùng thì Sakura đã tìm được hạnh phúc. Ít ra thì đoạn cuối phim cũng khá vui vẻ. Kết thúc có hậu.
    P.S.: ấy viết sai chính tả rồi, lý trí chứ không phải lý chí.
  3. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rất hưởng ứng.
  4. kythanh

    kythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ ngỡ là topic này hẳn đã "rơi vào quên lãng" kô ngờ...
    Năm nay kythanh lên HN học đại học ...ko biết có thể đi xem phim Nhật không .
    Mà càng ngày .....mình càng mến Nhật Bản mới chết chứ .
    Còn về Sakura _ thì chỉ xem được một nửa , phần cuối chưa được xem ....nên nay mới được biết cái kết ấy của bộ phim .Vậy anh chàng Katsuragi ấy đã "chiến đấu" thế nào nhỉ ? Bộ phim ấy "ngộ mà vui " thiệt
    Ah .....bây h trên VTV3 có chiếu "Con đã lớn khôn" . Mình bj "hút" ngay khi xem tập đầu tiên .
    Phim dành chi trẻ con ....mà mình cũng học được nhiều điều !!!
    Phim dành cho trẻ con
  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích xem fim Nhật lắm các bác à, em thích tất cả những gì thuộc về Nhật muh ^_^
    Mấy fim có tính giáo dục cao thì khỏi nói rồi, nhớ nhất là phim Agri, cái đoạn anh chàng Esuke chết, mình xém khóc
    Nhưng Nhật còn có fim tình cảm nữa, các bác nhớ ko, cái fim...Dù em có quên anh ấy, đúng là Nhật, không làm thì thôi, làm thì ghê gớm phải biết, fim Hàn cứ gọi là chạy theo dài dài, không khóc mí là lạ
    But bây giờ bảo vote thì sẽ vote cho...Sự trớ trêu của phép màu. Không biết có phải vì mình quá trẻ con không nhỉ? Hay là mê truyện tranh quá? Ai là otaku xem phim này sẽ thấy đầy đủ cái gọi là ''hồn'' truyện tranh trong đó ^ ^ Vừa cười chảy nước mắt xong lại có thể trầm ngâm buồn bã ngay được...that''s manga! Em thích nó lắm các bác ạ, thích cô bé ấy, thích cậu bé ấy, thích những trò nghịch ngợm trẻ con ấy, thích cả cái vụ tình củm trẻ con cuối phim nữa...nó làm em ngây người ra 5 phút vì...tiếc , why, why???
    Hix, có ai có infor về nó thì chia sẻ cho em nhé, cảm ơn nhiều ^ ^
    Mà sao TV nha` mình ít chiếu phim nhật thế nhẩy
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thích xem phim Nhật à. Nhật bây giờ có nhiều phim cũng hay, nhưng trong những phim Kit đã xem thì có 1 phim rất hay, được hầu như tất cả thanh niên Nhật biết tới, (2 diễn viên chính đã cưới nhau trong phim, cũng đã cưới nhau ngoài đời)..
    Mời các bạn tìm và xem bộ phim GTO , viết tắt của Great Teacher Onizuka
  7. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình có xem phim này rồi, ko bỏ sót tập nào. nhưng ko hề biết là 2 người ấy ngoài đời cũng kekkon , hay thật
  8. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy box Nhật cũng off thường xuyên lắm mà. Đến lúc đó thì không chỉ có 2 người thôi đâu
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Làm SV ít có thời gian phim với ảnh.
    Mấy hôm rồi đọc lại được bộ truyên tranh " 7 viên ngoc rồng". Hồi nhỏ đọc thấy buồn cười là sướng, bây giờ coi lại mới thấy được nhiều điều. Nhân vật chính Sôngukô có một lẽ sống đầy bao dung. Con người này với cái xấu không khoan nhượng nhưng luôn mong muốn sự hoàn lương của chính kẻ thù. Có lẽ tôi giáo điều rồi. Nhưng đoạn kết của câu chuyện làm tôi xúc động thực sự. Sôngukô cho kẻ thù nguy hiểm nhất đời mình đầu thai thành người để nó phải trả nợ loài người vì những gì nó đã gây ra. Và đứa trẻ đó được chính Sôngukô hướng dẫn tiếp tục con đường của anh ta.
    Một con người đấu tranh vì lẽ sống của đời mình không hề biết mệt mỏi. Tôi thử hỏi có lẽ chúng ta đã thiếu một cái gì đấy để hướng vì tới. Vì vậy nhiều người trong chúng ta mệt mỏi với cuộc sống này.
    Bạn đá đọc "7 Viên ngọc rồng chưa" !

Chia sẻ trang này