1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Find Love!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhnganew, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thành viên này nhận xét không chính xác đâu nhé. Tung NT rất là thiện chí. Yeahhh.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thật sự như em nói thì ko fai lên đây đăng quảng cáo đâu em ạ, zai nó sẽ tự tìm đến chứ anh sợ bị lừa lắm!
  3. quynhnganew

    quynhnganew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko hi vọng tìm được một người thực sự để có thể tiến xa hơn ở đây, thực ra ban đầu cũng vì đang buồn nên muốn thử một cơ hội thôi!
    Những thông tin mình đưa ra là chính xác cho dù có thể có người không tin!
    Tốt nhất là tập trung vào làm những việc gì có ích hơn!
    Dù sao cũng cảm ơn những ý kiến của mọi người dù thiện chí hay không!
    Nhờ Mod xóa giúp chủ đề này hộ mình nhé!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ơ! Mình thấy apec_2006 rất thiện chí đó chớ.
    Bạn này mới bị thiên hạ ném đá cho vài phát đã u đầu mẻ tráng, bỏ của chạy lấy người rồi.
    He! Nói vậy chớ dẹp topic đi là nên. Chúc vui và có mối quan hệ tốt đẹp với bác apec hén?
  5. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đúng là nên dẹp topic.Tình cảm mà thế này rất khó chị ạ.Giống như anh gì nói người thật lòng sẽ không bao giờ chọn cách này đâu.Chị gái ơi nên thỏai mái nhé.Chị nè phụ nữ giỏi bây giờ cũng khá nhiều,nhưng họ vẫn vui vẻ và sống thỏai mái.Hìhì em gái mong chị không nặng nề quá về mấy việc này.
    Học hành và bằng cấp là chuyện dễ nhất trên đời mà con người ta làm đuợc.
    Hay chị thử nghỉ theo hướng này xem chị không phải là người giỏi và xinh chắc lúc đó sẽ khác.Hìhì em chỉ nói thí dụ thôi.Chắc sẽ khó làm đuợc.Nhưng thật ra giỏi và xinh cũng chưa chắc có đuợc người yêu thật lòng nếu mà trong tình cảm còn quá nhiều vướng mắc.
    Người nhà chị chắc chắn sẽ hiểu mà,chị tìm thời cơ thuận lợi nói thử xem.Còn chuyện chồng con cứ nhẹ nhàng đôi khi chị mới thấy chị may mắn vì tìm đuợc người đàn ông yêu chị.Nếu không chị sẽ luôn bận lòng người đàn ông mình đang có có phải là number one nhất chưa? Và chị mãi sẽ đưa mắt dõi tìm.
    Bất hạnh sẽ từ đó mà sinh ra đó ạ.
    Chúc chị mau thóat khỏi muộn phiền chị nhé,và em thấy chị rất can đảm.Nên sẽ tìm đuợc người tốt thôi mà.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix...
    Tin hay không thì tùy.
    Tình yêu là duyên gặp gỡ
    Vợ chồng là nợ luân hồi
    Chưa gặp đựơc người rung động là duyên chưa tới
    Chưa có chồng là nợ chưa giăng.
    Chuyện gì tới sẽ tới, yên tâm!
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, từ từ rồi khoai sẽ nhừ,
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này tự nhiên lại nghĩ đến cái ông NL. YM của ông ý là gì nhể, nl2006fm. Bác add vào mà làm quen.
    Mà cái ông NL này, em lại nhớ đến vụ bác nothingtolose bán quần lót. Các bác còn nhớ ko ấy nhể?
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hi?, thươ?ng các trươ?ng hợp đăng báo, kết bạn, ti?m ngươ?i yêu, ngươ?i ta hay chịu khó tra? lơ?i thư cu?a ngươ?i khác, và thường thể hiện 1 tình cảm chân thành hơn.
    Nhiê?u tiêu chuâ?n cufng tốt, nhưng yêu thật đôi khi la?m ngươ?i ta ngơf nga?ng, chi? câ?n hợp va? rung động la? được.
    Khá to? mo? vê? lơ?i giới thiệu, biết đâu trong số các cha?ng trai cươ?i với bạn khi bạn đi ngoa?i đươ?ng, có ca? tôi thi? sao nhi?
    Có khi na?o trên đươ?ng đơ?i tấp nập
    Ta vô ti?nh đaf đi lướt qua nhau
    Bước lơ đafng chă?ng ngơ? đang đê? mất
    Một tâm hô?n ta đaf đợi tư? lâu

  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ặ ... rao bao lÂu rỏằ"i mà vỏôn chặa có ai "'ỏt" hỏÊ em?? có ai 'ỏằĐ tiêu chuỏân, kưch thặỏằ>c, kưch cỏằĂ... còn nguyên hơnh nguyên khỏằ., không rĂch rỏằi không chỏp vĂ, không tỏây xóa..... thơ vào nỏằ't 'i nào....

Chia sẻ trang này